lạc thêm chút nữa vậy
các bạn à, vì chúng ta ko có tiền mua bản quyền ( hoặc ko muốn bỏ tiền ra )... mà chúng ta ( hay ai đó trên thế giới cũng thế thôi ) đều thik free
chúng ta- những người ở đây- đã và đang chơi Red Alert 3... phải chăng là đang gián tiếp tiếp tay cho hacker bẻ khóa game. Các bạn nên nhìn nhận lại 1 chút về hack
cái gì cũng có mặt trái của nó, hack là hỏng game, thậm chí làm chết game. Nhiều người bỏ audition, bỏ đột kích, vì nó bị hack nhiều... họ ko muốn chơi 1 thứ " bị nhiễm bẩn " - nhưng vấn đề là nó bị nhiễm bẩn ở mức độ nào. Các bạn biết Yugi-Oh chứ, nó là 1 seri truyện tranh nổi tiếng, 1 câu nói đặc sắc nhất trong toàn tác phẩm " 1 trò chơi ko có sự công bằng thì nó ko phải là 1 trò chơi ". Đúng, hack làm mất đi sự công bằng... nó thỏa mãn lòng ích kỷ của 1 số cá nhân muốn trục lợi mà ko phải bỏ ra công sức, bỏ ra tiền của để có đc vị trí.
nhưng ko thể phủ nhận đc vai trò của nó, mà ít nhiều, nó cũng ảnh hưởng đến chúng ta. 1 cậu bé ở úc. sẵn sàng đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để đầu tư 1 giàn máy chủ cho 1 trò chơi game online, cho tất cả game thủ ở quê hương của cậu ấy có thể chơi đc game đó, vì họ ko có tiền... đó là 1 sever miễn phí, ko cần thu bất kỳ 1 khoản nào. Đúng, đó là ăn cắp - nó ko khác gì hack cả.... nhưng hãy nhìn vào mục đích của nó- nó làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà phát hành nhưng mặt khác lại đem niềm đam mê cho game thủ, cho những ng muốn đc chơi mà ko có điều kiện
Việt nam là 1 nước còn nghèo, ko phải ai cũng có thể bỏ tiền ra mua 1 CD kye gốc về mà chơi, hoặc cá biệt hơn, có tiền nhưng ko có tài khoản ngân hàng hoặc ko biết cách thanh toán tiền... nhiều lý do để họ tìm đến crack hơn là bản quyền chính thức.
Tớ ngồi viết comment này, ko phải để bảo vệ những hacker... vì tớ nói rồi cái gì cũng có 2 mặt ... hacker mũ đen và hacker mũ trắng... đừng nhìn nhận sự việc theo 1 phía. Khi tớ nói " VN hack có tiếng trên thế giới" - tớ đã sợ sẽ có người hiểu lầm, và đúng như thế thật. Câu nói ấy ko hề mang ý nghĩa tự hào, mà tớ chỉ cừoi thôi, còn tớ cười cái gì tớ ko tiện phân tích. Nhưng tớ mong sayuri2705 hiểu, có những có người thầm lặng ngồi viết từng câu lệnh ko phải chỉ vì lợi ích của bản thân đâu.... Hãy nhìn theo mặt tích cực nhé, 1 ng ngồi viết 1 crack cho game, cho 1 quốc gia chẳng hạn, ví dụ như VN. Nó làm thất thoát 1 khoản $ mà nhà phát triền game thu đc từ VN, nhưng nó đáng bao nhiêu? với 1 quốc gia khó mà chi trả... Ngược lại, khi chúng ta chơi bản crack của nó, 1 số lượng khá lớn - ko phải chúng ta đã gián tiếp phát triển cộng đồng trò chơi ấy sao ?. 1 ng` viết game hay thì họ ko chỉ mong muốn đem lại lợi ích cho bản thân mà còn là hạnh phúc cho tất cả những người chơi nó
đây ko phải là 1 câu truyện rô bin hút thời hiện đại
còn nếu bạn nói về thuận thiên kiếm, tớ nói thật,nếu ở 4rum khác thì bạn đã vô tình sờ vào 1 cái ổ kiến lửa, nhưng tớ ko trách bạn... vì đấy là ý nghĩa chủ quan của rất nhiều người. Tớ khẳng định 1 điều : tớ ko thích TTK và cũng chưa bao giờ chơi nó. Nhưng tớ tự hào về nó. Ngày xưa tớ đọc trên bài báo : 1 nhà báo phê bình phim hoạt hình VN ko đc đầu tư, kỹ thuật sơ sài ẩu tả, làm cho trẻ con sợ hãi và xa lánh Phim HH việt. Và sau đó nhà báo đó bị buộc thôi việc khi bài báo đó bị quá nhiều phản ánh từ dư luận. Vì sao nhỉ, đúng- Phim HH việt nhàm,xấu, và ko có sự đầu tư... nhưng tại sao, vì chúng ta ko có cơ sở vật chất, chúng ta ko có kỹ thuật. Để cho ra đời 1 bộ phim 10', các cô chú đã phải làm việc vất vả trong suốt 6 tháng, nhưng chính những hình ảnh con sói, con mèo xấu xí ấy đã nuôi dưỡng tuổi thơ của cha mẹ chúng ta đấy. Nếu đem nó đi so sánh với con mèo, con chuột của oăn đít lây.... ko phải quá bất công sao .... nếu nhìn sự việc từ mọi góc độ, ta sẽ thấy đc nó chi tiết hơn
Game thủ chê TTK xấu, đúng so với thi trg` game hiện nay TTK xấu. Game thủ nói nó ăn cắp ý tưởng, ăn cắp họa tiết... thế cũng đc... nhưng với vô vàn game thì sự trùng khớp là khó mà tránh đc. Tôi ko ưa gì vinagame nhưng tôi phục nó vì ít ra đó cũng là hãng đầu tiên cho ra đời 1 game online thuần việt. Sản phẩm đi đầu tuy có xấu, tuy có thất bại nhưng nó đã mở ra 1 tiền đề để cho chúng ta, và con cháu chúng ta phát triển cái gọi là Game Việt... đừng chê trách nó, nó ko phải là mod game đâu. Tớ chưa hề chơi nó, nhưng đã đọc rất nhiều về nó... tớ quan tâm đến nó, vì nó là của người VN
Tớ gia nhập Gvn chưa đầy 3 tháng, tớ là vốn là mod của GameClub.vn- 1 web non trẻ , cũng đc hợp tác với AsiaSoft dịch thuật và test 1 phần nhỏ trước khi độc bá giang hồ ra đời tại VN... nhưng sau Tru Tiên, có lẽ tớ sẽ ko bao giờ chơi game online nữa, và cũng vì vậy mà tớ từ bỏ Gc đến Vng học hỏi kinh nghiệm... Game offline làm tớ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tớ ko có đủ sức 10 tiếng 1 ngày ngồi lì lure mod cày top. cũng ko có tiền nạp mãi cho game... với tớ game online mà ko có thứ hạng thì nên bỏ game...vô tình 1 lần và garena mới biết sự tồn tại của red alert 3 , nên goog search thì nó dẫn vào đây....
thôi, 1 comment quá dài. có lẽ sẽ làm nhàm các bạn khi phải đọc nó, tớ cũng chả hiểu sao tớ lại hứng lên viết những dòng này. Chỉ mong các bạn đừng quá chê trách hacker Vn ( những ng phục vụ lợi ích của gamer mà ko, hoặc ít làm ảnh hưởng đến lợi ích của ng khác ), còn bọn kyelock, trojan ăn cắp nick game miễn bàn.... và cũng đừng coi thường game việt, nó cũng là sự cố gắng của cả 1 tập thể người trong 1 quãng time dài với mục đích mang game đến cho cộng đồng... còn bọn làm game hám lợi cẩu thả ---> die sớm ...
Sr vì quá dài dòng, mod cứ del nếu ngứa mắt...

mình dở hơi quá...