Chắc làm cảnh oánh lộn là sở trường của em rồiVậy mà đang tính làm tiếp truyện tình cảm hài né bạo lực
Sao bà lại xúi con gái nhà người ta bạo lực như bà chứ?! Con bé nó vừa yêu vừa hận trông cưng thế mà bà lại bảo thụi rụng răng thằng bé thấy ít có ác hông![]()
Chị cũng thích thể loại tình cảm hài, đọc rất thư giản. Thấy em cũng có khiếu hài đó, mày làm khúc đóng kịch "sao toàn mặt cơ bản" mà chị nhớ hoài

Cảnh trong truyện của em cũng tự nhiên, nhìn rất bài bản như 1 xã hội thật. Đường phố nhà cửa rất ok.
Nếu như mà cần phát huy thêm thì biểu cảm, hướng nhìn và nói chuyện của nhân vật cho bớt đơ là ngon. Cốt truyện của em hay, diễn biến tình tiết ngắn gọn xúc tích. Nếu làm nv tự nhiên hơn nữa là very good luôn rồi đó. Nếu mà em làm những truyện ngắn ngắn thì nên giành time cho những cải tiến kỹ thuật mà chị nếu trên đó. Vì ngắn thì làm nó khỏe mà.
Hóng cái truyện sau lắm nha. Có ng làm comic s2 chung vui. Nhiều khi chị làm comic của chị mà ngán luôn, muốn kiếm 1 truyện s2 để coi đổi gió và trao dồi mà ít truyện mới quá 
Vậy mà đang tính làm tiếp truyện tình cảm hài né bạo lực 

thấy sao xa với vợi