marisa220690
Space Marine Doomguy
- 14/1/08
- 5,955
- 1,371
Nghe thì cũng bùi tai, để khi nào rãnh rỗi ta làm truyện ngắn
YÊU ANH HƠN CẢ TỬ THẦN phiên bản Remake phải nói là khá hay, cái này khỏi phải bàn vì bản thân bản gốc tiểu thuyết đã khá nổi rồi
Hồi xưa thích nhất là bộ gì đó có con bé Destiny với 2 thằng anh nuôi đẹp trai khó đỡ
cốt truyện cũng hay
Truyện của Tào Đình đọc thì hay, nhưng kết thúc thường chuối. Gần đây ta đọc bộ "Có duyên nhất định sẽ có phận" của mụ ấy. Đọc xong chỉ muốn đem đốt cả cuốn tiểu thuyết, nhưng không được vì nó không phải của ta.

Đọc hết xong thấy mất hết ý nghĩa của cả tập truyện.

Hình như Cover "yêu anh hơn cả tử thần" cũng đổi kết thúc.
Nghe thì cũng bùi tai, để khi nào rãnh rỗi ta làm truyện ngắn
cốt truyện cũng hay
cái khúc gặp lại ko thỏa mãn ta đó nha, nhưng chap này vậy là ok, có điều em giới thiệu tuổi tác này nọ quá chi tiết và cứng nhắc đó, nếu em dùng cảnh để tả nghề họ làm sẽ hay hơn 
Lúc đầu thì em cũng tính vậy
với lại cũng lười

dẹp đi, có thể ở ngoài đời ta xem sếch, Hen, abc xyz nhưng ta ko thích làm comic thể loại đó đâu