lâu lắm mới tái xuất giang hồ híhí
đọc xong hết rồi, bạn tr có điều mún nói:
- kết hơi vội, cho fần chiến đấu dài dài chút thì mãn nhãn hơn, nguyên cái tổ chức bự chà bá mà có mụ vivian với yami à…
- thích cặp yamisora

) nhưng có điều tình cảm của 2 đứa nó hơi khiên cưỡng thì fải, vì gặp nhau mới 2 lần, nói mới có mấy câu à, hơn nữa vì sora mới thất tình nên tr thấy hơn khó chấp nhận, fải chi trước đó sora chưa thích ai, miêu tả thêm 1 vài đoạn nội tâm của sora là anh í sao đó bla bla, sao tim mình đập mạnh bla bla thì mới đúng là bị sét đánh chứ
- ghét kuro -_- bản thân bạn tr vốn không thích nami oy, nên nami chết miễn ý kiến

) cũng thấy đáng đời kuro, kuro không xứng đáng với tình cảm của sora chút nào và kể cả 18, 20, 30 năm sau cũng không muốn kuro thích bất kì 1 người nào hết, rất là bất công cho người đến sau nên tốt nhất là đừng tham gia vào tình cảm của thằng nào sống mãi trong quá khứ, có lẽ cái này bạn tr hơi bị cực đoan nhưng chịu thôi, bạn tr không chấp nhận được :P
- rất là vui cho yuki, cuối cùng yuki cũng được hạnh phúc
- tổng hợp toàn bộ truyện lại thì truyện good, khá lôi cuốn, có nhiều tình tiết bất ngờ (đến tác giả còn ngạc nhiên nữa mà, dự định ban đầu tan nát hết :v ), tuy nhiên khá là hại não :v nhưng lại đi quá nhanh làm nhiều chỗ cảm thấy cụt, hụt hẫn, nhất là về phần tình cảm lãng mạn thì có cảm giác chưa tới, chưa khai thác hết (riêng chap vid thì bạn tr cực thích nhé, có nhạc vô tăng cảm xúc hẳn

))
- truyện có 1 số chỗ khó hiểu đã được Shiro giải thích riêng (không phải nói phần thông tin về người elf nhé, cái đó bình thường), tuy nghiên bạn tr muốn góp ý như thế này: bản thân trong truyện phải quyết được tất cả mâu thuẫn, khúc mắc còn tồn tại của nó, giải thích ngoài lề sẽ làm truyện không liền mạch, nếu người đọc chỉ đọc truyện mà không đọc tin tức bên lề (ví dụ như mấy cái tàu ngầm mà mọi lần bạn tr hay ngồi :v ) thì đương nhiên là mất hay rồi. Chắc là do Q làm biếng nên không giải thích trong truyện :P cái này nên khắc phục nhe
p/s 1: tiểu biệt thắng tân hôn, chứ không phải tiễn biệt
p/s 2: không định viết dài như thế này đâu, mà không hiểu sao h lại ra zị

( mà hình như toàn bắt lỗi không à

( hy vọng không thấy phiền híhí

)
p/s 3: nghe nói tạm gác bút nghiên lại hả? nếu không có thời gian thì làm one-shot đi, phóng tác 1 câu chuyện nào đó, zị thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Chúc mấy thớt sau (nếu có :P ) đông khách nhá