[Comic] Viên đạn bạc

  • Thread starter Thread starter Phô Mai
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chap này nội tâm của Lisa dằn xé quá, dễ thương ghê luôn, trăm phần trăm là phải lòng Ryan rồi :2cool_sexy_girl:
Cái khúc Alice đứng lên từ piano ấy, rồi ngồi xuống cái ghế nói chuyện, chụp nghiêng người nên tưởng là vết thương trên mặt hết rồi gỡ băng keo chứ :D
Âyda có vẻ lo lắng rồi đây, nhà Moore và các quý tộc Mafia khác đang bị nguy hiểm chập chờn vây quanh rồi... :-s
 
Em nghĩ là hên xui thì cũng có % được, trừ khi có người thứ 3 chen chân vô :8cool_cry:

Chị thì thấy bỏ đi biền biệt kiểu đó khó quay lại lắm.
Về phần Lisa thì, 9 phần là thích Ryan rồi, tại chưa tự nhận ra cảm xúc của bản thân thôi. :))
 
Lisa vẫn còn chưa biết mình có thích chàng hay không :2cool_sexy_girl:


Dạ đâu có, là hăm he bắt cóc mà, đâu đến nỗi ám sát đâu chị :5cool_ops:

Lisa có vẻ ngây thơ :D.... Ryan có vẻ cũng có cảm tình với Lisa rồi... Elena gì gì đó... lần đầu nhìn thấy nham hiểm quá :1cool_look_down:.... Cố ra chap nhanh nhanh nhaaaaaa !
 
Lisa có vẻ ngây thơ :D.... Ryan có vẻ cũng có cảm tình với Lisa rồi... Elena gì gì đó... lần đầu nhìn thấy nham hiểm quá :1cool_look_down:.... Cố ra chap nhanh nhanh nhaaaaaa !

Elena là vai phản diện mà , tự nhiên bỏ đi 3 năm không liên lạc về giờ xuất hiện Lisa ở cạnh Ryan với Alice rồi Elena về nước, hỏi sao không nghi nhờ cho được ;))
 
Chap 10 (Part 1)

KV48Asl.jpg


y0XoVYO.jpg


[Spoil]
hwjsJ3w.jpg


D455zJm.jpg


SKJVA6O.jpg


J8N4ayO.jpg


MiuPsvK.jpg


sFuqy8I.jpg


S3rHP0g.jpg


RGnXMLo.jpg


aziTnc1.jpg


Fm7F31o.jpg


novGfxm.jpg


0DT5Wzx.jpg


nIlptoH.jpg


wmQQCeJ.jpg


cOkAjl8.jpg


GJ93XBA.jpg


mTS9lOO.jpg


bYBIILt.jpg


O6I6bO8.jpg


Sbjh7lp.jpg


f1MC2gY.jpg


Rhaz0Et.jpg


VAFmkXV.jpg


Vm77fZG.jpg


Vgo7KTN.jpg


S2Obqm6.jpg


9vwK8G3.jpg


FakLZW7.jpg


CJ94uMy.jpg


a3sljtT.jpg


[/Spoil]​
 
Ôi trời ơi cái bà tóc đỏ đó ! Hình như là Chirs phải không :4cool_oh: ??? Ủa mà chắc không phải đâu, nếu phải thì sao bắt lộn người được :8cool_amazed:
Ơ nhưng cũng có thể bả giả bộ như là đã bắt rồi để dụ ông Zin tò mò đi tới thì sao :-? ? Thôi nói chung là chờ chap tiếp rồi tính =)) =)) =))
 
Bà Chris..... tóc đỏ.... aaaaaaa.... Ghê thật... hóng chap tiếp... Mà chắc kiểu này thì bà ấy khó mà sống sót :D :D
 
Hình như mình đọc rồi mà quên comment. @@
Mà Phô Mai, em nói vậy là bà đó chắc chắn là mẹ của Alice rồi hả? :5cool_ops:
 
Chắc chắn là vậy rồi, mái tóc đỏ quen thuộc, và con nhỏ kia còn kêu là "phu nhân" nữa :5cool_bad_smelly:
 
Mẹ ghẻ lúc nào cũng thế , haizz pã lại là mẹ Alice nữa mới đau :((
Dạ đâu, cũng có mẹ ghẻ tốt đó chứ :1cool_look_down:

Tại sao mẹ ghẻ với con chồng lại có mối thù không có lý do thế chị ?!
Thì tại họ ghét đứa không phải con họ mà được chồng họ đối xử tử tế, yêu thương đó em :3cool_embarrassed:

Hình như mình đọc rồi mà quên comment. @@
Mà Phô Mai, em nói vậy là bà đó chắc chắn là mẹ của Alice rồi hả? :5cool_ops:
Dạ, chính bả =))
Em tính chụp nguyên mặt luôn cho tèn tén ten, nhưng sau lại nghĩ chụp mỗi kiểu tóc thôi cho ú òa. Mà chắc mọi ng` đều biết là Chris mà, tại có mỗi bả tóc đỏ thôi chứ ai nữa đâu. Ehehehehe!
 
Back
Top