- 5/7/03
- 8,555
- 25,980
Huyễn Thành - Ice Fantasy
Biên hoạ: Tư Đồ Kiếm Kiều
Nguyên tác: Quách Kính Minh
Thể loại: Huyễn ảo, lãng mạng.
Số chap: 20-30 chap
Tình trạng: Đang phát hành.
Tiến độ: 1 chap/tuần, chậm hơn 1 vài ngày so với HongKong.
Dịch việt: Kiết Tường
Thực hiện: ComicVN.Net
Đọc online
Một bên là Hỏa tộc, một bên là Băng tộc, một bên là Hỏa Diễm Chi Thành, một bên là Huyễn Tuyết Đế Quốc. 《Huyễn Thành 》 đến từ huyễn tưởng. Trong này có nhẹ nhàng, có lãng mạn, có phóng đãng không kềm chế được, là loại huyễn tưởng được xưng là "Đại huyễn tưởng".
Dưới ngòi bút của tác giả, phong cảnh chúng ta thấy được, không phải phong cảnh của nhân gian. Tất cả cảnh tượng, đều là 1 thế giới xa xăm nào đó, mờ mịt như sương, huyền ảo như mộng.
Các thông tin trước khi truyện ra
Huyễn Thành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Quách Kính Minh, được xuất bản đạt mức kỷ lục cao nhất toàn Trung Quốc, nhờ vậy tác giả cũng thu được một khoản tiền khổng lồ hơn 1 tỷ nhân dân tệ.
Huyễn Thành là truyện huyễn tưởng, lãng mạn, điên cuồng, khác lạ
Bối cảnh của "Huyễn Thành" kể về thế giới của các chủng tộc kỳ dị.
Một bên là Băng Tộc, còn bên kia là Hỏa Tộc, một bên là HỎA DIỆM CHI THÀNH, một bên là HUYỄN TUYẾT ĐẾ QUỐC.
Thế giới Băng của Băng Tộc ai cũng có huyễn thuật tinh diệu vô song và mái tóc trắng bạc, nhìn theo gương mặt và mái tóc mà có thể phán đoán có phải là dòng máu chính thống thuần chủng hay không.
Mái tóc có dòng máu thuần chánh thì màu bạc trắng, còn nếu nhiễm tạp thì không thuần. Linh lực cao thấp thì có thể đoán qua mái tóc dài hay ngắn, càng dài thì linh lực càng cao...
Vài hình ảnh trích từ trong truyện
[spoil]
[/spoil]
Chút thông tin về Tư Đồ Kiếm Kiều
![]()
Là một họa sĩ truyện tranh HongKong nổi tiếng, nhưng mang phong cách đặc biệt, mang hơi hướng manga, tạo hình nhân vật tương đối dài, không thích nhân vật cơ bắp.
Xuất hiện đầu tiên ở báo Người Tự do, tác phẩm đầu tay là "Sát Thần", nhưng được biết đến nhờ "Đỗ Thánh Truyền Kỳ", sau đó là Siêu Thần Z, Bát Tiên Đạo; sáng tác Tứ Đại Danh Bổ từ 2003, là tác phẩm gặt nhiều thành công nhất.
Tác phẩm vừa ra của Tư đồ tiên sinh, chưa đọc truyện, mới xem sơ hình, chỉ nhận xét là nét vẽ quá đẹp, khung cảnh tươi sáng, sống động hơn so với Bầu không khí u ám trong Cửu Long Thành Trại.

Có thể truyện sẽ ra song song với Cửu Long Thành Trại, nên các mọt của Cửu Long đừng lo là sẽ bị cắt cơm đến tận 30 tuần nhé

Chỉnh sửa cuối:







......... tớ ko thích cạch ngay từ đầu thôi


