[Comicvn.net] Như Lai Thần Chưởng - Thiên Tử Truyền Kỳ 5

Lịch sữ thì TKD làm vua mà , với lại em NL với LQN hợp lại là thấy đẹp rồi kết cục đẹp tuy đánh đấm ko hoành tráng

biết là thế đọc mấy chap đầu đã biết anh Triệu là thiên tử rồi :| có điều cuối cùng chả làm dc cái mốc xì gì bá hồn của Hạng Vũ (:|
 
TKD làm vua cũng 17 năm chứ có phải 2 năm đâu mà :)). LQN và NL trẻ lâu vì chàng niệm phật còn nàng thì tu đạo =))
 
bố TKD cũng làm vua 17 năm đấy chứ :-w
làm e NL vs a Long fai xa nhau 17 năm :-w
mà đc 1 chị tu đạo, 1 anh niệm phật,17 năm mà vẫn còn trẻ trung,xinh đẹp hơn cả ngày trước
2 ng này chắc fai sống vs nhau đến trăm tuổi như Cơ Thánh và Linh Tiên mất :))
thôi,kết thúc thế này là có hậu rồi,ức mỗi cái ko làm j đc cái hồn Hạng Vũ :-w
 
giết nó cũng chẳng làm gì vì cơ bản nó thêm thắc tí thôi , lịch sử nói là cũng có thể thằng em của thằng TKD giết nó mà
 
Ai lập cái TTTK 6 đi nào ........ \m/
 
Phần 6 thấy như thế nào ấy, chả hay :(.
Đọc chap cuối thấy tội HPC quá, vì mộng phục quốc mà cả đời lầm lạc đến khi quyết định từ bỏ tất cả sống cuộc sống bình dị an hưởng niềm vui với gia đình thì lại bị vướng vào kiếp nạn này. Ôi thiên ý ...
 
Kể cũng tội HPC. đang nhẽ cho cụt 1 tay rùi trở về với vợ con là hợp lí =((
Mà cái thằng củ chuối TKD biết là NL ko yêu nó mà giữ ẻm 17 năm làm cái đệch gì ko biết b-(
 
uhm, truyện này tiếc mỗi ông HPC, bá đạo thế mà cuối cùng lại chết :|
 
Nếu sắp xếp thứ tự các cường giả trong truyện từ cao xuống thấp thì imba nhất chắc chắn là Cái Thế Phật Vương LQN rồi, sau LQN tuyệt đối là phải là HPC, sau đó là HVH rồi với đến thằng ất ơ họ Triệu kia. Theo mình là như thế
 
LQN có cái hỏa vân thánh y đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm lại có thể bay và phản dam cùng 10 thần binh nhập thể giúp tăng cường công lực.

Bỏ hết ra thì LQN thua HPC nhiều lắm. Chưa kể HPC phải hơn trăm tuổi rồi.
 
ko thể bỏ ra dc :)) nói chung Hỏa Văn Thánh Y và Cửu Đại Phật Binh là binh khí, là máu thịt của LQN :))

như HVH có Lôi Đao + siêu nhân điện quang, TKD có Thiên Kiếm, HPC có 10 viên thủy tinh Hỗn Thiên Bảo Giám ( và imba nhất là Huyền Vũ Trụ )

thật ra thì mấy chap cuối đọc thấy rõ là anh TKD là yếu nhất, 3 người còn lại ngang nhau cả :)) ko phải so làm gì :">
 
Cuối cùng cũng end rồi.....Xúc động quá.... Một thời ăn ngủ với nó....:((

À mà sao LQN và Ngân Linh không già đỉ nhỉ? Có đọc thiếu vài chục chap. =)) Giờ đang down về đọc lại.

Đồng chí nào nói rõ họ mình cái lý do cới.
 
Đồng chí nào nói rõ họ mình cái lý do cới.

Chàng luyện Phật Công nàng luyện Tiên Pháp nên trẻ mãi không già :))
 
mốt chắc cũng như Linh cơ tiên thánh thôi X_X..............
 
Quả này giống DQ và TLN nhỉ.Mà anh LQN xài toàn hàng xịn mà ko độc bộ giang hồ đc thì công nhận còi =.=
 
Cuối cùng cũng end rồi.....Xúc động quá.... Một thời ăn ngủ với nó....:((

À mà sao LQN và Ngân Linh không già đỉ nhỉ? Có đọc thiếu vài chục chap. =)) Giờ đang down về đọc lại.

Đồng chí nào nói rõ họ mình cái lý do cới.

thằng thì bế quan đọc kinh
con thì tu đạo từ bé

đấy thế là end truyện thành vĩ nhân rồi :)
 
mấy bác có rút ra đựoc tâm pháp như lai thần chưởng chưa vậy, share cho ace luyện :))
 
thằng thì bế quan đọc kinh
con thì tu đạo từ bé

đấy thế là end truyện thành vĩ nhân rồi :)

Chưa end được.

Sang Thần Binh Huyền Kỳ Final Long Qua Nhi và Ngân Linh tái ngộ bạn đọc. \m/
 
Back
Top