bibanvichuibodoi
Youtube Master Race
- 26/1/12
- 64
- 0
Tư Đồ Kiều Kiếm vẽ công nhận đẹp, nhưng nhiều bộ cốt truyện chán òm, được vài tập đầu còn phần sau chế nhăng chế cuội chán chả buồn xem.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, điệu này là do fan than quá vụ char nử nên Tư Đồ Kiếm Kiều mới cố gắng Ị ra cho thêm vài bé đây màbạn chưa đọc kĩ phần 1 rồi lúc lão gia cát về bẩm báo với hoàng thượng lão ấy nói vẫn trên cơ anh quan thất lúc chưa hút nl đó chẳng qua lúc đang đánh lão ấy nhìn thấy dị tượng nhìn đc trước tương lai lên phân tâm thôiphần 1 4 anh cộng thêm gia cát mà còn ko ăn đc anh 7 lúc chưa hút công lực của bọn lục thánh chủ nữa là
lấy đâu ra ăn đc boss cấp 1anh Địch Phi Kinh là boss cấp 1.5 đấy
anh Mệnh làm sao cân đc

bạn chưa đọc kĩ phần 1 rồi lúc lão gia cát về bẩm báo với hoàng thượng lão ấy nói vẫn trên cơ anh quan thất lúc chưa hút nl đó chẳng qua lúc đang đánh lão ấy nhìn thấy dị tượng nhìn đc trước tương lai lên phân tâm thôi![]()


Trận Q7 Vs GC+4B cả 2 cái đều là hồi tưởng cả, 1 cái là GC chém đáng lẽ bác ấy đấu nội lực thắng nhưng chỉ vì nhìn thấy tương lai và bị phân tâm nên thua, còn đoạn đồng chí kể chẳng qua cũng là Q7 tưởng bở thôi, theo đó thì lời của GC có phần đáng tin hơn vì nếu Q7 đúng thì GC + 4 bổ còn ko bằng đám nhân vật cấp 2 , neft như thế thì coi thường nguyên tác quá:)Lão chém gió thôi hoặc là người dịch truyện dịch ko đúng lắm , cái khúc mà nhìn thấy tương lai là mãi khúc sau lúc gần anh 3t bay đến cứu rồi , còn khúc đánh với anh 7 là lúc đầu là thua thảm hại rồi , ban đầu 5 người còn chiếm đc chút phần tiện nghi nhưng anh 7 càng chiến càng mạnh 5 thầy trò bị đánh rách với rớt cả đồ , nếu mà đổ thừa vì thấy ko gian hư ảo mà phân tâm thì cũng chẳng phải 1 mình gia cát phân tâm , nếu nói phân tâm thì anh 7 mới là người phân tâm nhất . Mà nói chung tác giả làm khúc đấy cũng hơi phóng đại với neft 5 thầy trò quá , nhưng vậy càng tốt cho siêu nhân 7![]()
đâu có cái này chỉ có mỗi gia cát mới nhìn thấy là sau này anh thất sẽ cứu thái hậu khỏi tay anh châu thì lão ấy mới phân tâm chứ anh thất chắc ko thấy đâu , anh thất mà thấy đã đi thịt anh châu luôn rồi ấy chứ![]()
Trận Q7 Vs GC+4B cả 2 cái đều là hồi tưởng cả, 1 cái là GC chém đáng lẽ bác ấy đấu nội lực thắng nhưng chỉ vì nhìn thấy tương lai và bị phân tâm nên thua, còn đoạn đồng chí kể chẳng qua cũng là Q7 tưởng bở thôi, theo đó thì lời của GC có phần đáng tin hơn vì nếu Q7 đúng thì GC + 4 bổ còn ko bằng đám nhân vật cấp 2 , neft như thế thì coi thường nguyên tác quá:)
Thì lúc trong hang động đã định thịt rồi còn gì , tại bị anh Châu nói mớ trúng tim đen nên lại thôi . Ờ mà bạn nói có một mình gia cát nhìn thấy thì tức là 4 bổ ko làm sao hết 4 bổ + gia cát phân tâm lol thì cứ cho theo bạn là phân tâm mất 1/2 thực lực ( giả sử nhá chứ chắc chẳng đến mức mất 1/2 thực lực) đi vậy thì 4 bổ là 4 cái túi cơm vò rượu vô dụng , thua là thua bạn àh , huống hồ nếu mà cân đc thì đã 1 vs 1 rồi chứ ko có hèn đến mức 5 vs 1 đâu
Đoạn nào mà mình kể anh 7 tưởng bở vậy ta ? trình 4 bổ trong truyện này thì ngang hoặc nhỉnh hơn chút mấy đứa 6 thánh chủ của anh 7 là cùng chứ gì , 6 thằng đó còn bị anh 7 nắm đầu hút nội lực thì 4 bổ là vấn đề gì mà xoắn


Biết là đồng chí cuồng Q7 nhưng tranh luận thì nên nói lý
http://x4.comicvn.net/2010/11/on-thuy-quan-hiep-truyen-chapter-71.html
xem lại nhé đoạn Q7 vs GC+4B của đồng chí cũng chỉ là hồi tưởng của Q7 thôi, do đó nói đoạn đấy là Q7 đang tưởng bở cũng ko phải là quá:)
còn bảo GC + 4B sao lại thua thì chém dễ lắm, bấy giờ GC ko đánh dc 4 chú kia lại ko biết điều đấy nên vẫn chơi phối hợp dẫn đến loạn trận, lúc 4 chú kia ép Q7 để cho GC dứt điểm thì lão lại ko đánh, lúc 4 chú kia lo công nhờ GC thủ thì lão làm lơ, cứ thế bị thương dần thì ko thua mới lạ![]()

Lão chém gió thôi hoặc là người dịch truyện dịch ko đúng lắm , cái khúc mà nhìn thấy tương lai là mãi khúc sau lúc gần anh 3t bay đến cứu rồi , còn khúc đánh với anh 7 là lúc đầu là thua thảm hại rồi , ban đầu 5 người còn chiếm đc chút phần tiện nghi nhưng anh 7 càng chiến càng mạnh 5 thầy trò bị đánh rách với rớt cả đồ , nếu mà đổ thừa vì thấy ko gian hư ảo mà phân tâm thì cũng chẳng phải 1 mình gia cát phân tâm , nếu nói phân tâm thì anh 7 mới là người phân tâm nhất . Mà nói chung tác giả làm khúc đấy cũng hơi phóng đại với neft 5 thầy trò quá , nhưng vậy càng tốt cho siêu nhân 7![]()
)Quote thêm cái này cho khỏi cãi nhé, nhắc lại lần cuối là trong truyện có 2 đoạn miêu tả trận Q7 vs GC+4B, 1 cái là do GC chém gió , còn cái đoạn mà đồng chí nhắc chính là cái anh Q7 tưởng bở trong chap 71, tuy nhiên cả 2 cái đều cho thấy rằng ban đầu GC chiếm thượng phong, thêm sự thật thì trong truyện cái đoạn Q7 vs Trâu để cứu thái hậu đã diễn ra thì có thể nói lời của GC đáng tin hơn cái đoạn hồi tưởng của Q7 ( xem cái đoan Q7 hồi tưởng về tình yêu thì thấy, bà thái hậu mấy lần khóc vì sợ thế mà anh Q7 cứ tưởng bở là người ta cảm động)


