[ComicVN] Tân bản Ôn Thuỵ An Quần hiệp truyện

Lão bí rồi nên cũng quên mịa nó luôn cái xe:2cool_go:
Mỗi tuần trông mỗi bộ này giờ end cái rụp chả biết đọc truyện gì nữa@@
 
Trông sang bộ CLTT vậy... cơ mà đánh lớn rồi thì cũng sắp xong rồi...
 
hết 2 bộ này thì đọc gì nữa, riết truyện tàu toàn nhảm lông, OTAQHT 1 và CLTT 1 hay và đỉnh thế, phần 2 mất chất hết
 
P1 là tập trung hết tinh hoa rồi nên p2 này lão Tư đồ thọt =)) nhớ lại hồi tứ đại danh bổ đoạn đầu hay bao nhiều thì đoạn sau vớ vẩn bấy nhiêu, tất cả chỉ là vì tư đồ ham kéo dài. Vẽ thì xấu mà cốt truyện thì nhạt. Tư đồ chỉ nên vẽ thôi chứ đừng nên tự chế cốt truyện =))
 
Thế là kết truyện , chả hiểu cái vẹo gì luôn đang bụp nhau :|
 
Vãi 8-}, đúng là phong cách của Tư Đồ. Lúc đầu hay bao nhiêu sau đó nhảm bấy nhiêu và kết thúc trong ngỡ ngàng.
 
hụt hẫng quá...........cứ như hồi xưa coi đại thánh vương......lúc đầu rõ hay, thế mà trận đánh boss cuối coi rõ dở hơi,plot hole tứ tung !!!:8cool_amazed:
truyện tàu đâu kiểu bị bắt cancel giữa chừng như manga đâu mà end nhảm đặc sản thế này :6cool_beat_brick:
 
hụt hẫng quá...........cứ như hồi xưa coi đại thánh vương......lúc đầu rõ hay, thế mà trận đánh boss cuối coi rõ dở hơi,plot hole tứ tung !!!:8cool_amazed:
truyện tàu đâu kiểu bị bắt cancel giữa chừng như manga đâu mà end nhảm đặc sản thế này :6cool_beat_brick:

Thì chính vì ko bị bắt cancel giửa chừng nên các bác đâu thèm chăm chút cũng như đầu tư kỹ càng vào nội dung cũng như nét vẽ 8-}, bởi hỏi sao magaka người ta vẽ có 20 chap ko màu thôi nhưng chất lượng và cực nhọc gấp 2 3 lần hơn các chú Tàu vẽ Manhua 30 trang màu , Manga biên tập viên kiểm soát kỹ còn như Đổ Tỷ, 4 Things có vẽ xấu đến cở nào nội dung có thọt đến mức nào cũng xét qua :1onion75:
 
Mà lão Tư đồ cũng còn đc đc, thấy bí thì biết drop =)) như Mã tiên sinh, chém ko biết mệt. Nhớ ngày xưa trên gvn có 1 topic chuyen bình loạn + chửi truyện của lão Mã nữa =))
 
Thật là bó tay. Chưa thấy kết nào nhảm như thế này. Đúng là truyện càng hay kết càng nhảm.
Phong Vân của Mã đọc vẫn hay mà. Thằng tác giả này chắc bí nên mới phải kết thúc sớm. Bao h nghĩ thông nó lại cho ra phần 3 =))
 
mẹ kiếp end cái rụp rõ nhảm vậy rốt cuộc thế nào anh trâu vs lão yến đồng uy ư tận làm quả bom nguyên tử à:4cool_oh:
 
Phong cách Đồ Tỷ, vẫn còn nhớ cái Huyễn Thành với cái kết cụt ngủn chả ra đâu vào đâu
 
Đọc xong chán luôn. hụt hẫng vl ra. BSP - KTC còn chưa show hàng ra sao đi nhảm vậy :((((, VTTT còn chưa tới mà
 
Thế các chú có muốn làm típ OTA ko 8-} hay muốn drop luôn cho lành nào =)) nói để biết nào 8-}
 
^ cứ làm típ đi bác :">
 
OTAQHT 2012 này nên gọi là ngoại truyện về anh 7 thì hợp lý hơn. Kết troll vãi, anh 7 xong việc cái là mặc kệ tất cả những thằng còn lại luôn. =))

Phong cách Đồ Tỷ, vẫn còn nhớ cái Huyễn Thành với cái kết cụt ngủn chả ra đâu vào đâu
lại sắp có Huyễn Thành 2 thì phải
 
Làm thì làm hết chứ. Từ khúc quần hùng kéo nhau đập Yến coi hấp dẫn thế nào.
 
Lúc mới vẽ thì bảo phần này 4 bổ có đất diễn nhiều hơn, rồi cho xuất hiện thêm Đ7 nữa xong cuối cùng chả ra cái ôn gì :(
 
Back
Top