sassyboy2412
Mr & Ms Pac-Man
- 30/1/07
- 216
- 0
Mình có edit Rank, nhưng sao vào Shockwave vẫn như cũ thế bạn?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mình có edit Rank, nhưng sao vào Shockwave vẫn như cũ thế bạn?

File big của Game ... của MOD thì file nào nhỉ? ... kiếm ko thấy

Bạn cài đúng hết rồi, Thế sao mà ko chơi đc. Bạn nên cài Tiberian Dawn Redux vào chung với thw mục C&C Zero hourMình thích nhất là bản Mod Tiberian Dawn Redux nhưng mình đã cài dặt nhiều lần nhưng không thành công, các bạn có thể vui lòng hướng dẫn giúp mình
Đầu tiên mình đã cài dặt C&C General ( Không crak từ CD ), sau đó mình tiếp tục cài C&C Zero hour vào một thư mục khác cũng không crack từ CD. Tiếp theo mình cài Patch ( Phần này mình không biết là cài patch vào đâu, mình cứ để mặc định cho nó chạy, và có crack trong file Patch bạn đính kèm, mình cũng chép vào C&C Zero hour sau khi đã chạy Patch ) sau đó mình cài đặt Tiberian Dawn Redux vào một thư mục khác ( Mình cũng không biết là nên cài chung vào thư mục C&C Zero hour hay là vào một thư mục riêng khác )
........Mặc dù đến nay,vẫn chưa có 1 game dàn trận nào có vũ khí hiện đại và thực như ZH. Phải chăng sở thích của chúng ta (dàn trận vũ khí thực và hiện đại) quá nhỏ nhoi so với đại đa số cộng đồng game nên các hãng game đã bỏ qua. Nhìn lại những game mang hơi hướng dàn trận như Red Alert 3, Tiberium.... toàn những vũ khí siêu tưởng và mấy con bọ biết cầm súng...ui buồn! Muốn ngắm chiếc Havoc chao lượn và nã rocket vào M1A2, những màn đấu không F15, Raptor với Su 30 hay đại bàng vàng cánh ngược ...chỉ còn biết tìm đến với Modern Warfare hay WIC, phong cách dàn trận đâu, cảm giác tự mình điều khiển chiếc B2 ném bom vào cứ địa của địa đâu rồi, chỉ còn là ký ức với ZH đã dần vào lãng quên!
Còn đâu những trận chiến rực lửa với đấu cơ vần vũ bầu trời, với tank cày nát mặt đất và mịt mù bụi pháo từ khu trục hạm nã xuống! Còn đâu bóng dáng của Abbram, Leopard, T90 oai vệ. Mi 24, Cobra, Apache, Tiger như cánh đại bàng. Cơn ác mộng từ bầu trời của F15, raptor, Su 37, F117, B2. Những chúa tể đại dương Kilo, Charity, USS Carrier, Kashtan. Ôi ký ức!...........

CHắc thế giới hiện tại cần 1 cuộc chiến tranh hoặc 1 cuộc xung đột to to nữa để các nhà làm game có cảm hứng viết ra 1 game với vũ khí và công nghệ gần với thực tế hơn.
Vấn đề dở hơi nữa là hiện nay những trận đánh quy ước như thời WWII đã ko còn nữa. Ng ta ko thể tập chung quân vào 1 chỗ để đối phương tới làm 1 phát nuke hoặc gì gì đó rồi chạy được.
Sự phát triển của vệ tinh, radar, các thiết bị do thám ko người lái làm thế giới trở nên rõ ràng hơn. Các thiếu nữ và thiếu phụ thời hiện đại sẽ chẳng dại gì mà vào rừng tìm các con suối để tắm tiên nữa. sự lãng mạn cũng mất dần dần.
vũ khí hiện đại càng nhắm tới sự chính xác, cơ động và hiệu quả. Những trận đánh vài trăm, vài nghìn xe tăng, máy bay, trực thăng và khí tài có lẽ sẽ tuyệt chủng mất.
Trên biển thì có thể dàn trận thoải mái ở cấp hạm đội. Nhưng người ta cũng sợ các tên lửa đối hạm tầm xa trang bị Nuke warhead rồi.
Mình cũng thích những tiếng nổ lớn và âm thanh của những khẩu pháo hạm, từ thời còn chơi mấy trận đánh Thái Bình Dương từ ww2 [\QUOTE]
Phân tích hay, đúng như ông bạn nói,những trận chiến thời nay không còn hoành tráng với lực lượng hùng hậu với kiểu đánh "face to face" như ngày xưa. Những trận đánh giành giật trên từng hẻm đường, nóc nhà ngõ phố như Stalin Grad hay thiết xa, chiến hạm và đấu cơ che kín bầu trời như trận mở màn Đức đánh Nga (quân đội trải dài từ biển Bantic đến Biển Đen) dường như đã không còn nữa, yếu tố oai hùng của người lính trên chiến trường cũng mất đi, tất cả đã nhường chỗ cho những cuộc chiến tranh điện tử, những khí tài quân sự tối tân, mà ở đó, người ta chỉ ngồi tại chỗ nhấn nút là chiến tranh diễn ra ở một nơi nào đó..., người ta chỉ thấy hình như là chiến tranh trong những hình ảnh gửi về từ vệ tinh hay màn hình radar. Ở đó, chiến thắng là hình ảnh hoang tàn của mục tiêu mà vệ tinh gửi về, thất bại là tiếng nổ ầm bên tai và ta không bao giờ biết gì nữa, kể cả nguyên nhân tại sao mình chết! Tôi vui vì thế giới đã dần văn minh hơn, họ giải quyết những mâu thuẫn bằng đối thoại nhiều hơn, và những cuộc chiến mang tính nhân đạo nhiều hơn. Tôi chỉ tiếc một quá khứ hào hùng, những trang sử được viết trong lúc nguy khốn, biển quân thù ồ ạt xông lên khi bên ta chỉ còn quyển nhật kí và khẩu 12 li 7 hết đạn!
Các thiếu nữ và thiếu phụ thời hiện đại sẽ chẳng dại gì mà vào rừng tìm các con suối để tắm tiên nữa. sự lãng mạn cũng mất dần dần.[\QUOTE]
Ông bạn hình như đã đọc cuốn " Tiếng vỗ cánh của bầy quạ đen" nên phong cách viết giống như Dương Thu Hương nhỉ!

gọi là RTS kéo bao búa gì ấy fai ko các bác
.Hình như ngày nay các mod dành cho các game như End War ,World in conflict khó phát triển thì phải :( e ko rõ là do công nghệ hay trình độ hay lười 
. Nhan nhãn toàn các tựa game thời đại đâu đâu cổ ko ra cổ hiện đại ko ra hiện đại, mặc dù phải công nhận là hay nhưng cuối cùng chẳng rút ra được hiểu biết gì hết
ý kiến cá nhân của e ^^! à bác Alex Hoang thử chơi dòng Battlefield xem nhất là BF2 vs các mod của nó ý cũng hay lắm nhất là các mod kiểu như AIX, POE hy vọng BF3 sẽ tiếp bước kết hợp vật lý như thật từ BFBC seriesDòng Battlefield có chơi thử rồi, BF Vietnam, BF 1942 và BF 2. Tất cả có 1 điểm yếu chung là AI khá kém (có lẽ khó có thể viết AI hoàn hảo cho thể loại game này), nhưng chiến trường trong BF2 cũng thấy rất thật. Nhưng nếu nói là hãy chọn một game hành động góc nhìn thứ nhất thì có lẽ là Call of Duty : modern warfare và modern warfare 2. Phù, mỗi người mỗi sở thích, nhưng với CWC của Zero hour thì không thể phủ nhận rằng, ai đã đam mê nó thì hẳn là hiểu biết về chiến thuật quân sự và khí tài quân sự tăng lên thấy rõ. Trong những buổi " tọa đàm" giữa các chiến hữu, có ai đó hỏi rằng liệu hải quân Trung Quốc có những gì và Việt Nam chống đỡ ra sao thì hẳn mọi người sẽ thán phục về hiểu biết của bạn! Đâu phải game chỉ là giải trí đơn thuần, nó còn là kiến thức nữa đấy!


Shockwave bản 1.0 cũng không gì mới lắm, AI cũng khá lên tí ... đánh 2v6 ... chọn 2 thằng China Infantry cho đội kia ... đánh nó sau cùng .... mèn ... lát nó tràn lính như kiến vỡ tổ, Pathfinder bắn mệt nghỉ![]()
Đồng ý với bạn 100%. Tất cá những gì mình biết về khí tài quân sự là nhờ chơi CWC và đọc trên 3 website: ttvnon; vndefence.info và wikipedia
#@ terminatorx: mình sẽ lưu ý cái game BF của bạn. Thấy cũng ra lâu lắm rồi mà chưa chơi. Hình như là có cả 2 trận Kurk và Stalingrad trong phần chơi chiến dịch phải ko ?
Nhà mình có hệ thống loa khá tuyệt nên rất thích chơi các loại game có máy bay phản lực và pháo cỡ nòng trên 120
Game bác Hoàng giới thiệu, World in Conflict có thể chơi được trên card đồ họa 128MB với cài đặt graphic trong game ở mức medium (khoảng 25fps). Đính chính lại cho những ai đang muốn chơi WIC mà cấu hình không đủ. Game chơi cũng được, đồ họa cực tốt, âm thanh được, chỉ có nhạc nền nhiều chỗ chưa phù hợp. Hệ thống khí tài quân sự được xếp chung chung quá, chẳng hạn như tank thì chi làm vài loại như heavy tank, medium tank, light tank, afv còn pháo cũng vậy heavy artiley medium hay light. Phải mà nó ghi M1A2, M2A1, M270...kèm theo vũ khí và khả năng nữa thì hay hơn ha.

Game này mình chơi rồi,bây h Ubisoft vẫn còn tung patch hỗ trợ tận Core i7 lun ấy,DirectX 10,em chơi HD4670 mà high vẫn tầm tầm 30fps đấy(nổ hạt nhân tụt fps thảm hại)
P/s:Mà cho hỏi tí,có post nhầm chỗ ko đấy?![]()