K
Khương Duy
Guest
Mission 1:
Night of the wolves
Đây là nhiệm vụ đầu tiên nên cũng ko khó lắm, và là màn giới thiệu ba nhân vật mới. Nhiệm vụ của chúng ta là lấy cắp các tài liệu mật được cất giữ trong két sắt, và ẩn núp trong trại lính đến khi một ngày mới bắt đầu.
Nhân vật: Lupin, Lip( Natasha), Whiskey
Đầu tiên, Lupin rời thuyền bơi vào bờ, di chuyển vào trong ngôi nhà hướng ra biển, đá ngất hai tên lính ( Lupin do vóc người nhỏ nên ko thể trói địch) rồi vào căn phòng của Lip nấp sau bàn. Đợi hai tên lính tỉnh dậy đi sục sạo khắp nơi xong, trò chuyện với Lip để đề cập nhiệm vụ mới.
Sau đó, Lip nên quyến rũ những tên lính cho Lupin thuận lợi chạy ra ngoài, đi vào căn nhà bên trái bằng cửa thứ hai, trò chuyện với người lính bị thương. Anh ta sẽ cho Lupin giấy bút và con chó của anh là Whiskey, xong thì Lupin nên ẩn núp tại đó.
Lip đi lấy thuốc mê trên kệ gần khẩu súng giữa phòng, đi lên phần trên ngôi nhà vào căn phòng có những bàn điều khiển ngắt nguồn cung cấp cho hàng rào điện bên ngoài. Ra ngoài, Lip nên đi khắp nơi kiếm vật dụng và các mảnh giấy thưởng. Chú ý là cảnh giác với mấy gã hút thuốc hay khoác áo dài, bọn chúng sẽ nhận ra Lip là người của phe mình và báo động.
Lip vào căn tin, tẩm thuốc mê vào két nước, đợi cho toàn bộ ngủ say thì lục soát gã mặc áo trắng lấy đi chìa khoá. Dùng chìa khoá mở cửa bên ngoài ngôi nhà có két sắt. Lupin di chuyển đến đó và nấp vào nơi nào an toàn ( anh ta có thể núp khá nhiều chỗ). Lip vào trại lính theo lối cửa sau tránh bị phát hiện, dùng điện thoại gần đó gọi cho tên tướng trong phòng. Sau khi hắn chạy ra, Lupin di vào trong đá ngất tên còn lại, mở két sắt lấy đi toàn bộ các thứ bên trong.
Sau cảnh cắt, Lupin núp vào nơi an toàn, Lip ra ngoài trại lính vào căn nhà nhỏ bên ngoài dùng radio liên lạc với tổng đài. Lupin di chuyển đến nơi cần ẩn núp.
Mission complete!
Night of the wolves
Đây là nhiệm vụ đầu tiên nên cũng ko khó lắm, và là màn giới thiệu ba nhân vật mới. Nhiệm vụ của chúng ta là lấy cắp các tài liệu mật được cất giữ trong két sắt, và ẩn núp trong trại lính đến khi một ngày mới bắt đầu.
Nhân vật: Lupin, Lip( Natasha), Whiskey
Đầu tiên, Lupin rời thuyền bơi vào bờ, di chuyển vào trong ngôi nhà hướng ra biển, đá ngất hai tên lính ( Lupin do vóc người nhỏ nên ko thể trói địch) rồi vào căn phòng của Lip nấp sau bàn. Đợi hai tên lính tỉnh dậy đi sục sạo khắp nơi xong, trò chuyện với Lip để đề cập nhiệm vụ mới.
Sau đó, Lip nên quyến rũ những tên lính cho Lupin thuận lợi chạy ra ngoài, đi vào căn nhà bên trái bằng cửa thứ hai, trò chuyện với người lính bị thương. Anh ta sẽ cho Lupin giấy bút và con chó của anh là Whiskey, xong thì Lupin nên ẩn núp tại đó.
Lip đi lấy thuốc mê trên kệ gần khẩu súng giữa phòng, đi lên phần trên ngôi nhà vào căn phòng có những bàn điều khiển ngắt nguồn cung cấp cho hàng rào điện bên ngoài. Ra ngoài, Lip nên đi khắp nơi kiếm vật dụng và các mảnh giấy thưởng. Chú ý là cảnh giác với mấy gã hút thuốc hay khoác áo dài, bọn chúng sẽ nhận ra Lip là người của phe mình và báo động.
Lip vào căn tin, tẩm thuốc mê vào két nước, đợi cho toàn bộ ngủ say thì lục soát gã mặc áo trắng lấy đi chìa khoá. Dùng chìa khoá mở cửa bên ngoài ngôi nhà có két sắt. Lupin di chuyển đến đó và nấp vào nơi nào an toàn ( anh ta có thể núp khá nhiều chỗ). Lip vào trại lính theo lối cửa sau tránh bị phát hiện, dùng điện thoại gần đó gọi cho tên tướng trong phòng. Sau khi hắn chạy ra, Lupin di vào trong đá ngất tên còn lại, mở két sắt lấy đi toàn bộ các thứ bên trong.
Sau cảnh cắt, Lupin núp vào nơi an toàn, Lip ra ngoài trại lính vào căn nhà nhỏ bên ngoài dùng radio liên lạc với tổng đài. Lupin di chuyển đến nơi cần ẩn núp.
Mission complete!
uke, là tay thiện xạ trong nhóm, với khẩu súng tỉa của mình anh ta có tầm bắn xa nhất có thể lấy mạng kẻ địch từ xa và chỉ với một viên