phanthai1995
Mr & Ms Pac-Man
- 10/1/08
- 241
- 0
Sửa lại rồi đấy, vô vote đi cha !!!![]()
vote 1 cho Ranger, đc 2 bazo M9,up thompson bắn retreat đc một số bọn íu tim^.,,.^. Nhân đây ae có cái soundtrack của Company of Heroes up lên đi

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Sửa lại rồi đấy, vô vote đi cha !!!![]()



Nhiệm vụ chính kêu "clear the Henschel" gì đó , hong biết làm sao , bí rồi .![]()
![]()
, ngoại trừ việc Henschel rớt vào đầu thằng nào thằng đấy đi viện luôn
.

Commandos:Elite,high trained troops with 6 sten submachine gun=thompson.Bem hết luôn![]()
, bác chơi commandos chắc biết rồi, em thử kể 1 vài thành tích của các nhân vật trong đấy nhé (có thật):1/ GREEN BERET:
Tên: Jack "Butcher" O'Hara ( Jack "đồ tể")
Ngày sinh: 10/10/1909
Nơi sinh: Dublin _ Ireland
Hàm: Trung sĩ
Cao/nặng: 6 feet 5 inches/220 pounds
Thông tin:
Nhập ngũ năm 1929
1934-37: Vô địch quyền anh trong Quân đội Hoàng gia Anh.
1938 : Bị kết án 14 năm lao động cưỡng ép do đánh thượng cấp. ^_^
1940 : Gia nhập lực lượng đặc nhiệm Commando ( Bản án được thay thế bằng việc này => tôi nghi ngờ có âm mưu gì ở đây chăng???)
...
3/ Diver:
Tên: J.Blackwood "Fins" ( Người cá)
Ngày sinh: 3/8/1911
Nơi sinh: Melbourne _ Australia.
Hàm: Lính ( lại lính quèn)
Cao/nặng: 6 feet 1 inches/181p
Thông tin:
Kỹ sư Hải quân, từng theo học tại Oxford. Rất mê môn chèo thuyền, là thành viên đội đua của trường 3 năm liền giật giải trong cuộc đua thuyền danh tiếng giữa Oxford và Cambridge. Cực kì giỏi bơi lội, anh là người đầu tiên bơi vượt eo biển Anh bằng xuồng.
1935: Gia nhập lực lượng hải quân.
1936: Được thăng làm Đại úy
1938: Bị giáng chức xuống Trung sĩ, vì 1 "biến cố bất ngờ" khi dừng lại ở Hawai.
1941: Những sai trái trong đạo đức và cách cư xử của anh làm Bộ chỉ huy buộc phải đưa anh vào lựa chọn: Bị trục xuất khỏi Lực lượng vũ trang hay ra nhập lực lượng Commandos và trở về mức xuất phát: lính quèn.
...
5/ Thief:
Tên: Paul Toledo "Thief" (Vua trộm ^_^)
Ngày sinh: 31/1/1916
Nơi sinh: Paris/ Pháp
Hàm: Lính
Cao/Nặng: 5feet 2inches/ 107p ( đừng cười, thế mạnh đấy)
Thông tin:
1916-1928: Được nuôi dưỡng trong 1 trại trẻ mồ côi ở ngoại ô Paris và bỏ trốn năm 10 tuổi.
Gia nhập "Hội thiếu niên móc túi", bị bắt năm 12 tuổi .
1928-1934: Vẫn thực hiện những phi vụ táo tợn khi ở trong trại quản thúc.
1935-1939: Trở thành 1 công dân của thế giới Paris ngầm, là 1 huyền thoại dưới cái tên "Lupin"
1940: Bị đồng bọn phản bội, anh ta bị bắt khi đang bán 1 bức tranh trị giá 6tr francs trộm được cho 1 tay sưu tập Hà Lan. Bị kết án 15 năm tù và được "chăm sóc" đặc biệt với mức cảnh giới cao nhất.
Cùng năm ấy, nhà tù nơi giam giữ Lupin bị đánh bom trong trận oanh tạc của quân Đức, anh trốn thoát.
...





Siêu mắc dịch luônCái Mission 4 :Carpiquet The Airfield là mắc dịch nhất
Cả tối hôm nay tớ chơi đi chơi lại cái mission đó 6 lần. Mà ko tài nào clear được mấy cái hangar:o. Tức quá xài trainer thì lúc được 1, lúc lại ko:o Nản
High trained troops đâu mà high trained, toàn mấy thằng đầu bò đuôi cướp được tuyển vào mà, bác chơi commandos chắc biết rồi, em thử kể 1 vài thành tích của các nhân vật trong đấy nhé (có thật):
Bác cần đọc thì ở ngay trong forum cũng có đấy
Sten trông như cái bơm ý, trông rõ ghét
Ko thấy gì ở mấy cái ảnh, ngoài việc thằng kia chết gần hết, còn 1 thằng sapper + 3 cái MG emplacement, mất cả Mortar + Bofor/17 pounder AT cả HQ, bác mất 2 armored car xong nó quit luôn![]()
cái này là bản lí lịch của tụi Commando trong serie Commandos, do nhà làm game phịa ra mà ông tin là thật à 
cái này là bản lí lịch của tụi Commando trong serie Commandos, do nhà làm game phịa ra mà ông tin là thật à
![]()
Híc,không thấy mấy cái ánh sáng của 2 viên panzerchreck à :(.Ko thấy gì ở mấy cái ảnh, ngoài việc thằng kia chết gần hết, còn 1 thằng sapper + 3 cái MG emplacement, mất cả Mortar + Bofor/17 pounder AT cả HQ, bác mất 2 armored car xong nó quit luôn
.Làm đi làm lại không được thì có khi game ông bị lỗi,cài lại xem.Chứ main objective là giết hết bọn trong cái hagar mà.Mission 4 :Carpiquet The Airfield gồm các nhiệm vụ
- Defeat Axis counter - Attack (Hoàn thành)
- Secure the airfield (cái này là nhiệm vụ cuối cùng hong qua được bí luôn)
- Neutralize the Turrets (Hoàn thành)
- Rescue the commandos (giải cứu 2 đội cammandos ở màn trước ->được medal)
Secure the airfield : vùng bay an toàn , trên bản đồ thấy thằng nào đâu . 3 cái nhà để máy bay trống hong , kêu clear the Henschel mà trong nhà máy bay co 3 chiếc Henschel tiêu diệt sạch rồi . potay chơi đi chơi lại hong biết bao nhiêu lần . ::(::(::(
lúc chiều mới choi wer, thấy chán kinh, xây nhà tank với nhà light tank nó còn bắt nâng cấp nhà chính, mà mỗi unit của nó ít quân wa, nhìu nhất có 5 thằng à, nhưng đc cái, unit nào cũng có súng càn hết, bắn cũng tạm, thích nhất là đội 3 thằng trong nhà tank^.^( em kô nhớ đc cái tên là gì hết)
, có cách chơi Wehr mà chỉ cần xây 1 căn nhà nâng cấp lính mà có lính xịn + tank đó! 

Mấy thằng Knight Cross Holder cầm MP44 ý mà,bọn đấy bắn cũng được nhưng máu ít quá.lúc chiều mới choi wer, thấy chán kinh, xây nhà tank với nhà light tank nó còn bắt nâng cấp nhà chính, mà mỗi unit của nó ít quân wa, nhìu nhất có 5 thằng à, nhưng đc cái, unit nào cũng có súng càn hết, bắn cũng tạm, thích nhất là đội 3 thằng trong nhà tank^.^( em kô nhớ đc cái tên là gì hết)