mặc dù bỏ nhà này ra đi tìm đường cứu nước đã lâu nhưng tết cũng về đây chúc ae 1 năm mới vui khỏe, hy vọng trong tương lai COH vẫn giữ đc Mem và hy vọng mình nâng cấp đc máy để chơi COH vơi mọi ngừoi, nói thật COH là game hay nhất mà mình chơi từ khi bắt đầu chơi game từ trước tới giờ, trước giờ game nào mình cũng chơi 1 tuần rồi bỏ,riêng COH mình rất mún chơi lắm nhưng kô thể chơi đc, nó cò các yếu tố hợp với mình:
1. Game chiến thuật, kô wa thiên về phát triển kinh tế 1 cách khó hỉu ( AOE hay gì gì đó phát triển kinh tế rườm rà chỗ nào khó hỉu ae tự hỉu)
2. Là game về WWII , là đề tài mình iu thích
3. Là 1 nét mới, kô phải là nhưng đội quân xông vô chém 1 cách phải gọi là lặp đi lặp lại, COH là bắn, bắn thì tất nhiên khác nhau, chứ như game khác, đao vung lên, đao lại chém xuống, rồi đao lại vung thì đao lại chém xuống, theo 1 đừong thằng cho trước từ trên xuống dưới
4. Quân rất hay, rất sát thực tế, mình thích những trận bộ binh , kô thích các cuộc chiến của tank vì cảm giác nó có cái gì đó kô hợp, mình kô thể hỉu nổi trong WWII có cuộc chiến nào mà toàn tank tham gia kô, mình nhớ có trận của MAket garden là trận chiến của tank, nhưng mình thích là anh lính vượt trận mạc bằng chính đôi chân chư kô phải là ngôi trên tank đi đâu
THôi, còn 1h30 nữa là tất niên, mình chúc ae 1 năm mới tốt lành nhé, chúc COH có nhìu mem hơn nữa