Mới vừa xem Pulp thì vào gặp 2pic này. do lần đầu xem qua thì cảm xúc như sau:
1. Ấn tượng đầu là cái tựa phim: chuyện tào lao. cảm giác có vẻ phim sẽ dẫn tới những tình huống nhưng thước phim vào những thứ vớ vẫn nhất là khi cặp pumpkin và yolanda khúc dạo đầu rồi chuyển qua tới Vincent và Jules => chả ăn nhập j cả.
2. Đoạn đầu khá là nhàm khi xem tới đoạn Vincent đưa Mia đi chơi. Tự hỏi có cần thiết phải quay chi tiết cuộc ăn chơi không và nghĩ chắc thế nào cũng có phang rồi phịt sau khi đi về nên cố gắng ngồi xem

. Nếu bỏ qua cố gắng này thì gần như buồn ngủ ngay.
3. Phim chia ra thành nhìu cốt truyện nhỏ khi xem có vẻ ko ăn nhập j nhau nhưng qua tới đoạn của butch thì hiểu phim chắc chắn bắt người xem phải ráp từng đoạn theo thứ tự lại mới hiểu được mạch diễn biến.
4. Lời thoại khá là hay, dùng nhiều tiếng lóng cũng như chửi tục nhưng đó là điều hợp lý vì bối cảnh diễn ra trong thế giới ngầm của dân giang hồ.
5. Đoạn tếu nhất là boss Marsellus bị 2 thằng gay rape. dù biết trước là bị rape rồi nhưng khi thằng butch mở cửa vào nhìn cảnh đó ko khỏi sặc nước

6. Nhạc trong phim khá là nhẹ nhàng, không có lồng vào dồn dập như mấy phim khác. không bít là do chủ ý của đạo diễn hay do phim thời 9x nó vậy nên cảm giác rất tự nhiên. Rất kết khúc nhạc ending mang đậm chất cowboy của miền tây hoang dã.
=> phim rất hay nhưng để hiểu hết chắc chắn cần xem thêm vài lần nữa.
Ngoài lề: Xem phim này xong mới bít a châu nhà mình đóng phim bách biến tinh quân đạo phim này 1 khúc
