Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
p/s chết tiệt !!! Ada bỏ leon lại cũng giống như em quiet bỏ snake lại, tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, mỗi lần bấm Q để gọi tên em, chợt nhận ra, ta đã mất nhau, Quiet :2cool_sad:

:((
 
sao thí chủ lại khóc?:-/bần mua kẹo ngay đây~:>

ngẫm lại thì thí chủ Rì trước có mê Lí òn nhưng do không thích thím Wầng nên cũng bỏ không mê Lí òn nữa thì phải;))

20131231163413-powerful-photos-25.jpg

Ta mê aida không chỉ vì nhan sắc mà còn ởở bản tính của nàng:3onion15:
Hệt như một con mèo vậy,uyển chuyển nhẹ nhàng mà nguy hiểm lúc ẩn lúc hiện và luôn thể hiện nó là chủ chứ éo phải mình:5onion22:
Chết mê mấy con mèo nhưng ko có dk nuôi
:2onion44:

nhà bần đang nuôi 1 em béo ú,ngủ thì trên giường,và chỉ nghe lời bần tăng thôi:d
 
Chỉnh sửa cuối:
con mèo nhiều khi ko hiểu nó làm gì nữa, nhộn cực kỳ =))
 
mèo mình còn không nghe lời mình, thích gì làm nấy :2cool_go:
 
Đi đâu về chó nó cồn vẫy đuôi chồm lên liếm láp:2onion19:
Mèo thì cùng lắm đang nẳm nó lườm mình cái rồi thôi
:cuteonion19:
 
Nhà ngoại bần trước cũng nuôi chó,có con chó cái tên Ông giáo rất hiền,lên chơi nó chạy từ bếp lên vẫy đuôi liếm láp,già chết cũng ngót 10 năm rồi con nó thì ngược lại vừa ngu vừa nhát,con mèo nhà nó cào cho mấy cái vào mặt cũng ứ dám làm gì con này bệnh chết rồi đem bán luôn

Mèo nhà bần ngay từ hồi bé ở nhà ông bác đã quấn chân bần rồi,lúc lên chơi thì chạy ra đón về thì chạy theo ra tiễn nên bần ôm về luôn,ăn thức ăn riêng cho mèo 25k/bịch.Tiêu tiểu vão xô cát đàng hoàng,chuột bắt sạch không còn 1 mống,:d
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhà ngoại bần trước cũng nuôi chó,có con chó cái tên Ông giáo rất hiền,lên chơi nó chạy từ bếp lên vẫy đuôi liếm láp,già chết cũng ngót 10 năm rồi con nó thì ngược lại vừa ngu vừa nhát,con mèo nhà nó cào cho mấy cái vào mặt cũng ứ dám làm gì con này bệnh chết rồi đem bán luôn

Mèo nhà bần ngay từ hồi bé ở nhà ông bác đã quấn chân bần rồi,lúc lên chơi thì chạy ra đón về thì chạy theo ra tiễn nên bần ôm về luôn,ăn thức ăn riêng cho mèo 25k/bịch.Tiêu tiểu vão xô cát đàng hoàng,chuột bắt sạch không còn 1 mống,:d
thịt mèo ăn mát ko nóng, rất ngọt chât lượng hơn thịt chó :3
 
Hôm nay dậy muộn , bình thường 5h đi làm hôm nay 7h kém mới đi , thế là được dịp ngắm các em nữ sinh cấp I II III áo trắng quần tím than đi học .
Mà mới cấp II đứa nào đứa nấy mặt trắng bóc , môi đỏ choét , chân cẳng có tí hình bướm chim ... Các em giờ bít làm đẹp sớm vậy sao :-??
 
các em bi giờ dậy thì nhanh lắm,biết chăm chút nhan sắc từ năm lớp 6 lớp 7 rồi,ra đường là đánh phấn đánh son áo khoác găng tay khẩu trang kín mít.....được cái lúc nào cũng nhí nhảnh,dễ thương dù lên cấp 3 rồi:6cool_smile:đầu tuần áo dài trắng ngày thường váy đỏ áo trắng đến trường nhìn như học sinh Nhật ấy:9cool_sweet_kiss:
 
hà lội hôm nay áo dài thướt tha chụp kỷ yếu khắp nơi nè :1cool_byebye:
 
Đậu xanh vì đi làm muộn nên bị sếp đình chỉ 3 ngày .
Ối giời ơi , cuối cùng cũng có ngày nghỉ rồi , chuỗi ngày tháng làm ko ngóc đầu của mình , dc nghỉ rồi =))

hà lội hôm nay áo dài thướt tha chụp kỷ yếu khắp nơi nè :1cool_byebye:

Áo dài đẹp thì đẹp thật đấy nhưng không làm phụ nữ hở chân dc , hơi bùn :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Đậu xanh vì đi làm muộn nên bị sếp đình chỉ 3 ngày .
Ối giời ơi , cuối cùng cũng có ngày nghỉ rồi , chuỗi ngày tháng làm ko ngóc đầu của mình , dc nghỉ rồi =))



Áo dài đẹp thì đẹp thật đấy nhưng không làm phụ nữ hở chân dc , hơi bùn :(

Thì mi lại gần rồi thì thầm:"mấy cưng cho em xem chân với" là được mãn nhãn ngay chứ gì=))
 
mừng sinh nhật đại ca ES nhiều may mắn và vui vẻ nhé, vì đại ca đã unfriend nên tui ko biết đại sự này, tui thật thất lễ <:-P
 
mừng sinh nhật đại ca ES nhiều may mắn và vui vẻ nhé, vì đại ca đã unfriend nên tui ko biết đại sự này, tui thật thất lễ <:-P

Cám ơn đồng chí đã quan tâm , tui lâu lâu mới mò lên fb 1 lần mà quá trời tin chúc mừng luôn , trả lời nãy giờ mệt lả , bớt dc tí nào đỡ mệt tí đó :D
 
Bánh đểu
Tin cổ

Nói chung chả có cái gì dùng dc .
 
Back
Top