Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chết cha mày nghe con , đêm hôm bố đang ngồi quay tay mò vào nhà bố ăn vụng nè :cuteonion43:

12000017_939008209505382_1801566978_n.jpg
 
mi cầu siêu cho noá chưa?[-O<[-O<[-O<[-O<
 
Chết cha mày nghe con , đêm hôm bố đang ngồi quay tay mò vào nhà bố ăn vụng nè :cuteonion43:

12000017_939008209505382_1801566978_n.jpg
đúng cay cú cái lũ chuột này,đêm nọ nó kéo team alpha gồm 3 con vào nhà quậy tưng bừng:-ss,bắt được 1 con kẹt trong bọc nilon==> tiêu diệt bằng cách lấy thịt đè chuột3:-O
hôm sau 1 con đánh du kích trả thù bằng cách kéo một bịch sữa tươi uống dang dở leo lên cái PS4 mà nằm thưởng thức@-),chảy bê bết hết nguyên cái máy...các bác thử tưởng tượng ra cảnh đó cũng đủ biết người mình sôi máu thế nào@-)
cũng may tụi sony thiết kế kín mít phía trên.mình mở cái cover hdd ra thì chỉ đọng lại ngay cái đèn led chứ ko chảy vào trong ^:)^lạy hồn điếng người nếu là xbox thì chắc tèo rồi..
Quyết tâm tiêu diệt cho bằng được nhưng hỡi ôi trêu ngươi...nó đếch thèm ăn gì cả:1onion49:bẫy sao cũng ko dính,đành bịt hết chừa đúng 1 lối vào (em nằm vùng nghe ngóng nên biết được nó đi hướng nào:cuteonion38:gài keo trên đường hành quân của nó dính dc 2 lần:2onion39: nhưng lần nào nó cũng vùng vẫy thoát dc ra keo thì bê bết nhà báo hại dọn mệt nghỉ:cuteonion55:đến giờ vẫn chưa bắt dc nó:cuteonion51:

Ai có cao kiến gì ko ạ,nhỏ lớn sống trong ổ chuột nhưng chưa từng gặp con nào đột biến thế này,ko thì dàn console thành sân chơi của nó mất:cuteonion52:


cay cú cay cú,bắt được thì biết tay ta:cuteonion29::cuteonion43:
 
thí chủ dùng thử thuốc này xem

Thuoc%20diet%20chuot%20storm%201.jpg


không thì nuôi mèo là tốt nhất,nhà hồi trước cũng bị lũ chuột nhắt quậy tưng đêm về chúng nó kêu chít chít đếu ngủ được luôn,quần áo cũng bị bọn nó cắn dùng keo dính chuột thì bắt được cơ mà chả thấm vào đâu,vác 1 em mèo về nuôi hơn tháng chuột lớn chuột bé nó làm ráo,giờ chuột nào vào nhà có khi mềnh không biết mèo nó đã thộp rồi,giờ nhà không còn bóng chuột nào sất
 
thí chủ dùng thử thuốc này xem

Thuoc%20diet%20chuot%20storm%201.jpg


không thì nuôi mèo là tốt nhất,nhà hồi trước cũng bị lũ chuột nhắt quậy tưng đêm về chúng nó kêu chít chít đếu ngủ được luôn,quần áo cũng bị bọn nó cắn dùng keo dính chuột thì bắt được cơ mà chả thấm vào đâu,vác 1 em mèo về nuôi hơn tháng chuột lớn chuột bé nó làm ráo,giờ chuột nào vào nhà có khi mềnh không biết mèo nó đã thộp rồi,giờ nhà không còn bóng chuột nào sất
cũng muốn nuôi mèo lắm nhưng kẹt nhà có trẻ nhỏ nên ngại lông thú bác à :(
đẻ thử cái thuốc trên xem sao,mà nó là dạng viên thức ăn hả bác?ko biết có tác dụng ko vì e dùng thức ăn bẫy cũng nhiều rồi mà nó chả thèm ăn j hết,toàn tụi gián vs thằn lằn bu vào =.=
 
Chuột là nguyên nhân chính truyền Virus ở Raccoon City đó , tiêu diệt tụi nó đi :cuteonion29:
 
Chuột là nguyên nhân chính truyền Virus ở Raccoon City đó , tiêu diệt tụi nó đi :cuteonion29:
cũng có nghĩ tới dạng đột biến,biết đâu nó nhiễm độc từ nhà máy nào đó nên khôn ra:cuteonion50:
 
Thực ra cứ cất sạch đồ ăn đi , nó ko có gì ăn tự động đi chỗ khác ấy mà .
 
nhà ta cất sạch đồ ăn vô tủ lạnh mà bọn chuột nó có thèm bỏ đi đâu,nhà phải có mèo hay chó thì chuột nó mới sợ :6cool_sure: nhà bác ta có chuột lại gọi ta qua đập,nhốt cả ta lẫn chuột vô nhà vệ sinh ta 2 tay 2 thanh gỗ cứng đập mấy phát chết luôn:2cool_hell_boy: chuột nó sống dai lắm phải đập cho chết hẳn luôn:2cool_hell_boy:
 
chuột có lắm huyền thoại .

ta đặt bẩy dính có một con từ đó về sau bà con nhà nó không bao giờ thọt đầu vào bẫy .
trước khi đặt hay thuốc đừng có nói là đặt bẫy chuột .. cái này ta cũng éo tin nhưng mà lần nào đặt cũng éo dính phát nào
 
Đúng rồi chuột lắm trò lắm .

Một đàn cắn đuôi nhau nối thành một hàng dài chạy cho khỏi lạc .
Một con ôm trứng một con kéo đuôi , huyền thoại ăn cắp trứng của chuột .
Mang thuốc chuột về tổ để dạy thế hệ sau .
Cắn mũi mấy con mèo con để sau này chúng nó lớn lên chúng nó bị ám ảnh nỗi sợ chuột hồi bé .
 
Lên youtube đọc cmt bọn nó chửi nhau vui vãi. =))
 
tối thứ bảy vui vẻ may mắn nhé các bạn :D

p/s phải chi mà bắt được con chuột giống trong tom and jerry nhể, lúc đó thì vui =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói thật chứ bần xem Tom&Jerry thích mèo Tom hơn để ý thì mèo Tom nó khéo léo hơn con chuột nhiều,thấy hiền hiền tội tội sao âý
 
Tự dưng nhớ ra game này chưa chơi , kéo luôn :))

 
Nói thật là đa số các tập phim toàn con Jerry nó gây sự với con mèo.
 
Cũng có nhiều tập con mèo cho con chuột bài học mà :))

Nhưng đa phần con Tom toàn bị ăn hành , mình thích con Tom :-w
 
2 con đó vậy chứ không sống thiếu nhau được đâu, 1 co đi là con còn lại như mất cả thế giới ấy =))
 
Chỉnh sửa cuối:
có tập con chuột bỏ con mèo lên TP sợ quá lại quay về với con mèo hay tập về đêm noel con chuột phá con mèo nhưng con mèo vẫn cứu và tặng quà cho con chuột:6cool_smile: thiệt là cảm động:8cool_cry:

 
Back
Top