Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
đêm đã về :cuteonion46: , nói đến sà nách, có ai nhớ snack hình con cua và có bao bì màu xanh lá không, một thời không thể nào quên :2onion16:
 
Bần nhớ có sờ nách hình con tôm nữa,bao màu hồng sờ nách gà màu vàng....Giờ không còn nữa chỉ còn sờ nách hình con cua thôi.Cơ mà hồi đó có mỗi 1k/gói mà cũng chẳng có tiền mua,giờ thì 2k/gói mà ít chỗ bán
 
giời ạ Barry là thích tính cách thôi, không phải mẫu để ngắm :5cool_beat_plaster:
 
đêm đã về :cuteonion46: , nói đến sà nách, có ai nhớ snack hình con cua và có bao bì màu xanh lá không, một thời không thể nào quên :2onion16:

Trên tàu vẫn bán mà :)
 
chỗ mi chắc bán 5k/gói đúng không?:-B

Bần tăng nhớ hồi bé khi chưa có điện tử trẻ con chơi trò chơi theo từng mùa,mùa đồng tiền,bắn bi,đập thú,gảy hình,hè về thì thả diều,vui lắm.Hồi bé khoảng lớp 4 lớp 5 bần chơi gẩy hình hầu như không có đối thủ,lột sạch hình bao nhiêu đứa luôn.....đến nỗi chúng nó cạch mặt bần không cho chơi nữa.Nên bần truyền nghề cho đứa em gái,truyền vài miếng võ judo lộn 2 vòng 3 vòng chơi 1 phát là ăn ngay:Dcòn nhớ trong xóm có thằng tên cu Mít nhỏ hơn bần 2 tuổi chơi gẩy hình rất dở nhưng lại khoái rủ người khác chơi.Nhà nó có cây mít khá to nên gọi nó là cu Mít nhưng cũng do thằng này mít ướt nữa,cứ chơi thua là gọi mẹ với bà nó ra đòi lại hình=))nó rủ em bần chơi(chắc nghĩ con gái không biết chơi) thua cháy túi,lại gọi mẹ ra đòi hình,nó khóc về kể với bần vậy.Hôm sau bần rủ nó đi gẫy hình.nó chơi thua trắng biết thế nào nó cũng về méc mẹ nó nên bần bán luôn :))xấp hình của nó còn mới,mua ở ngoài là mất 1000 đồng nhưng bần chỉ bán có 500 nên bọn nó mua ngay,lấy tiền đó mua 2 cây kem bần cây em bần 1 cây(kem hồi đó có 200/cây thôi) rồi đi chơi gần chiều mới về,mặc cho mẹ nó qua tìm.Cứ tuỏng thoát nạn thì hôm sau mẹ nó tìm bần đòi hình cho thằng con,bần nói thua sạch rồi bả bỏ về(sau khi hăm qua nhà nói chuyện,nói bần bắt nạt thằng con hiền lành của bả )thằng cu Mít khóc xối xả,mẹ nó bắt nó từ nay cấm chơi với bần nữa(:|
giời ạ Barry là thích tính cách thôi, không phải mẫu để ngắm :5cool_beat_plaster:


vậy còn Lí òn có ngắm không?:-?
 
thầy có tuổi thơ thật dữ dội, tui nhớ hồi đó bịch sữa chua nhỏ bằng nắm tay có 500 đồng, cắn 1 cái mút lấy mút để ko thì tụi trong lớp nó thấy thì chết =)),
snack cũng vậy xé mà to quá tụi nó nghe tiếng thì chỉ có 2 cách, 1 là chạy thật nhanh vừa chạy vừa ăn , 2 là chịu đấm ăn xôi =))

p/s thế cuộc sống trên tàu thế nào đại ca ES, chắc nhiều người đẹp để ngắm hằng ngày hả :cuteonion46:
 
Chỉnh sửa cuối:
Ờ,hồi đó thiếu thốn phải tiết kiệm từng đồng từng cắc,ăn không dám ăn mà toàn để mua đồ chơi,tranh truyện nên có tí bánh trái gì cũng ăn ngon lành,bi giờ ăn mấy miếng là ngán.

Con mông vểnh chỉ ngắm chân nên ai đẹp xấu thế nào hắn cũng không biết được đâu=))
 
Đã lết qua đc ss4 teen wolf, công nhận 2 ss đầu dở bao nhiêu thì ss3 hay bấy nhiêu, ss4 mấy tập đầu cũng khá hay. Tiếc là main nữ tử ẹo rồi, Crystal Reed, tên đẹp mà người cũng đẹp, chả hiểu sao thằng đạo diễn cho chết. :1cool_byebye:
 
Không chừng là đầu thai chuyển kiếp đấy,như Jon Snow của mi đóa fan đông rần rần mà vẫn cho chết như thường:))

Ta hóng con black list 3 tối nay chiếu mà đếu biết nhà đài nó có dịch cho xem không nữa,thêm CSI Cyber ôi TG hacker và những công nghệ máy tính thiệt hấp dẫn,mọi thứ đều được kết nối chỉ thông qua 1 cái nhấp chuột:>
 
Ta thì hóng How to get away with murder ss2 và Tần thời minh nguyệt 5. :3cool_adore:
Ngoài ra vẫn còn nhiều phim cũ chưa xem lắm, đang lên kế hoạch xem hết Teen wolf sẽ xem tiếp bộ nào đây. :5cool_big_smile:
 
Supernatural thì sao có zai đẹp cho mi ngắm còn gì,lại đánh nhau toàn ma quỷ từa tựa con teen wolf,tập gần đây ta coi thì thằng anh bị boss nó đâm chết thành quỷ luôn

Xem ra mi toàn coi phim trên star world nhẩy ta chỉ coi trên AXN thôi
 
p/s thế cuộc sống trên tàu thế nào đại ca ES, chắc nhiều người đẹp để ngắm hằng ngày hả :cuteonion46:

Nó như một xã hội thu nhỏ vậy , đủ các loại người ... Rèn luyện ở môi trường phức tạp như thế rất tốt , cố gắng hòa nhập , nhưng không dc hòa tan :)
 
Nó như một xã hội thu nhỏ vậy , đủ các loại người ... Rèn luyện ở môi trường phức tạp như thế rất tốt , cố gắng hòa nhập , nhưng không dc hòa tan :)
Dịch ý của tên sờ mông ra thì nó thế này:
Nó như một xã hội thu nhỏ vậy , đủ các loại mông... Rèn luyện vỗ mông ở môi trường phức tạp như thế rất tốt, cố gắng vỗ mông nhưng đừng để bị bắt.
 
Em thích chân mà sếp :cuteonion43:
 
dối lòng,mi tên sờ mông mà nói mình thích chân à?mi định che mắt thiên hạ đấy phỏng:-t,nói thích chân để sờ mông nạn nhân cho dễ chứ gì:-t

mới coi lại phim lord of the ring-hội bạn nhẫn,nhạc hay cảnh đẹp coi mãi không chán,thành kinh điển rồi:8cool_cry:

 
có con game này,cổ rồi nhưng thí chủ sup dê chắc sẽ thích đây

maxresdefault.jpg


main là nữ,game kể về 1 nữ điệp viên tên Velvet(có thật) trong thời phát xít Đức,1 nữ anh hùng đoá chơi theo kiểu ám sát khá hấp dẫn
 
Ồ nói đến nữ điệp viên , không biết nó có làm lại hoặc làm phần 3 của No One Lives Forever không nhỉ , game chất lừ từ bắn nhau cho đến khoản giải đố :D

No-One-Lives-Forever.jpg
 
nữ điệp viên giề mà già chát vợi,thế này thì sao dùng sắc đẹp thu phục nhân tâm được hử?:2onion19:
 
Có biết game từ năm bao nhiêu không mà đòi hỏi ? :-??

Mà cái ảnh của mi ta cũng thấy già khú mà , ta còn chưa kịp chê .
 
trẻ đẹp hơn của mi nhiều đấy chứ:))

của ta cũng là hàng cổ thôi mờ(:|
 
Back
Top