Sub Zero
Mr & Ms Pac-Man
- 15/8/15
- 151
- 47
hôm nay nhận ra 1 điều khá thú vị, đó là đi bộ, nhất là đi bộ về đêm
, phố vắng, đường tối 1 mình ta với ánh đèn đêm
, cảm giác cứ như đang ở trong clip ca nhạc thập niên 90's 
p/s sub tui lại dài dòng rồi, đại ca ES trưng đầu ai thế, chả lẽ ai đi tàu không mua vé à

, phố vắng, đường tối 1 mình ta với ánh đèn đêm
, cảm giác cứ như đang ở trong clip ca nhạc thập niên 90's 
p/s sub tui lại dài dòng rồi, đại ca ES trưng đầu ai thế, chả lẽ ai đi tàu không mua vé à


Chỉnh sửa cuối:


. May mà cái phòng vé nhà nó ngay bên cạnh , dùng chân ra hiệu là nó cũng hiểu hiểu !
, đại ca thích phần nào của chân 




