Con gái cần tình cảm hay tiền bạc hơn ?

Quy về bánh mì và hoa hồng đi cho dễ. Cho ra cái hoang đảo 4 phía cát ko cho dễ hình tượng. Đừng qui về con gái cho mất công, con nào ra đảo đó cũng rứa.
Các bé trai hay qui chụp tội cho con gái là vì các bé ko có khả năng làm ra tiền + thấy gái chạy theo thằng tiềm năng hơn nên bất mãn thôi. Con nào ko có tiền mà chả chết.

Bánh mì ko ăn thì chết ngay, hoa hồng ko có thì tâm hồn khô héo nhưng chết từ từ ( mà nhìu người khoái chết vậy lắm )

Vấn đề khó là thế nào là đủ cho 1 con người, người ăn 2 cái bánh mì đủ no và cảm thấy như vậy là ok rồi.
Người tay cầm 2 cái nhưng kế bên phải có 1 xe lam bánh mì cho chắc. Hay phải chất lượng cao v.v...
Hoặc ngược lại áp dụng với hoa hồng.

Hạnh phúc, đơn giản là tạm bằng lòng với những gì mình đang có.
 
Chỉnh sửa cuối:
nhu cầu mỗi người khác nhau bạn ơi , nếu em ấy suốt ngày shopping hàng hiệu thì lo mà đi kiếm tiền đi
 
Em ấy thấy mình lo cũng nói rằng "Còn có em đi làm nữa mà, hạnh phúc gia đình là phải do cả 2 cùng gây dựng nên."

Ừm, lúc yêu nhau thì có lẽ vậy, không biết sau này có được như lời không :(
 
92213486.png

Phát nản bọn con gái bây giờ :-< Hôm nọ còn có con ghi :"Không có tiền thì đừng lên tiếng , không có tiền thì đừng có yêu , yêu ko tiền ko có hạnh phúc" :-<
 
Mình vẫn có một niềm tin, hơi mong manh, là còn tình yêu đích thực vượt lên trên giàu sang phú quý trong thời đại này :(

@ Mà bọn teen hay viết "đk" là cái gì ấy nhở X_X
 
@ Mà bọn teen hay viết "đk" là cái gì ấy nhở
hình như là dc hay sao ý........
ik=đi =))
chơi game ol nhiều bọn nó chat kiểu này cũng hiểu đc phần nào.......
 
em hỏi giống như em cần tay fải hay tay trái cái nào cũng quan tọng em àh
 
Người ta cần thứ người ta thiếu
 
tiền không phải là tất cả nhưng nó lại có sứ tác động chi phối gần như hoàn toàn.
 
đụng chuyện tự biết thôi (:|(:|(:|(:|(:|(:|
 
Chẳng là thế này, tớ và em ấy quen nhau. Cũng vất vả gian khó lắm mới thành một đôi.

Tớ đang học ngành Tiếng Anh ở đại học, sau này có thể học văn bằng 2 là Du Lịch hay Khách Sạn Nhà Hàng. Chuẩn bị học thì nghe đứa bạn bảo 2 ngành này lương không được cao nên đang lo lo. Các bác nào hiểu biết thì nói cho tớ về thực hư ngành này, tại tớ cũng hơi mơ hồ, không rõ tiềm năng nó như thế nào :( ) .Dĩ nhiên một thằng con trai thì luôn muốn lo cho người con gái của mình thật tốt.

Bạn gái tớ cá tính độc lập, có quyết tâm, không thích dựa dẫm, chung thủy. Đối với kiểu con gái như vậy thì tiền bạc có phải là ưu tiên hàng đầu với người chồng hay không :D. Và theo bạn thì con gái sẽ chọn một cuộc sống vừa đủ với người mình yêu, hay một cuộc sống sung túc với người mình không yêu ?

Thấy đời sống bây giờ sức mạnh của đồng tiền ghê gớm quá nên chẳng biết sức mạnh của tình yêu thắng được không, chột dạ tí :(

Đừng ném tạ X.X .Cám ơn nhiều.

Nghiêm cấm xúi chia tay :(

Bro học ở đâu vậy ạ ? nếu như ở trường em (HUFLIT) thì ngành này học tốn tiền nhưng mau lấy lại vốn lắm X_X
còn chuyện bạn gái của huynh, cũng còn tùy , thường thì người cá tính , abc... thì k hẳn đặt nặng tiền lắm , 50-50 thôi ;)) nhưng thật sự thì bâyh k thể có cái chuyện "cùng vượt khổ" đâu bro ạ :( đẹp đẹp là nhà giàu nó lấy hết.
 
Tình iu cần hay ko chưa biết nhưng có vào bệnh viện mà ko có tiền cho bác sĩ là cho nằm đó ngáp ngáp ...
 
92213486.png

Phát nản bọn con gái bây giờ :-< Hôm nọ còn có con ghi :"Không có tiền thì đừng lên tiếng , không có tiền thì đừng có yêu , yêu ko tiền ko có hạnh phúc" :-<

vãi chưởng bé này ,có thèm tiền lắm cũng đừng công khai như thế chứ :)).Tớ ko biết câu trả lời của mấy em nhà giàu như thế lào chứ mấy em nhà trung bình trở xuống phần nhìu là "cần tiền bạc".
 
gái nhà giàu nó cũng cần tiền , ít nhất nó cũng phải chọn thằng ngang hàng với nó .
 
Chưa thấy tình yêu nào mà không cần tiền nuôi dưỡng nó :|

Nhỏ em gái cung học ngành Khách Sạn Nhà Hàng, nghe chủ topic nói cũng hơi chợn :|
 
Mình học Hoa Sen

Mà nghe nói học ngành này tương lai ko ổn nên lo quá :|

Trời ơi =((
 
cả 2 cái để rất quan trọng.... con gái cũng tùy người bạn ạ
 
vừa nói chuyện với mấy con bạn về? đứa nghèo cũng có mà đứa kha khá cũng có? nhưng đều cùng đồng ý là "nếu là em thì em cũng vậy, tiền mới là thứ cần thiết... còn tình cảm thì không quan trọng".
đến chết mất, mà mấy đứa bé tuổi nhất cũng sinh năm 88 rồi? có phải là chưa bik tình yêu là thế nào đâu! ấy thế mà đứa nào cũng chọn tiền? sẵn sàng bỏ đứa đang yêu bất kỳ lúc nào khi có anh nào có tiềm năng hơn?
 
yêu nhau mà quan trọng wa về tìn bạc thì k bền vững đâu
 
Chẳng lẽ con gái bây giờ đều thực dụng hết hay sao :(
 
Back
Top