sheryl
Legend of Zelda
Biết là thế, vừa yêu vừa hận, khổ lắm chứ...tội nghiệp, thế là huynh đài gặp nhằm em tưng tửng rồi, cái kiểu chân đi ko chạm đất, tâm trí 9 tầng mây phải konếu đúng là loại này thì mất đi thật sự là phúc chứ chẳng phải họa
![]()
Hận nó kinh khủng, dù nó có quay lại thì cũng không chấp nhận, nhưng trong tim thì lại yêu, yêu nó vô cùng...
Từ lúc yêu nó, tớ đã biết có ngày này rồi...Dù sao thì tớ cũng...Làm nó không bao giờ phải khóc nữa (vì các nguyên nhân dính dáng đến tớ
)Sao cậu giống tớ dã man vậy......
Chia tay hôm 7/3, gf cũng hay khóc, khóc vì thằng kia... nhưng chẳng bao giờ để tớ thấy nước mắt của cô ấy.
Ha ha, không biết có giống mình không...
Ngày nào đến trường cũng thấy nó vui vẻ quấn quít bên thằng kia

Mà chúng nó còn cố gắng cho mình nhìn thấy chứ
Đau thật, càng có mình ở gần chúng nó càng cố gắng tợn





. Mạnh mẽ thì ko bao giờ khóc , yếu hơn 1 chút thì tìm chỗ nào 1 mình rồi "trút nước" 

