NKM
T.E.T.Я.I.S
- 26/4/04
- 511
- 0
Câu này nếu không nhầm là của Quan Vũ trong clip hài tam mạng (đt), hôm ấy nghe câu này lăn ra cười điên cuồng.trặc trắn là như thế rồi , đang thời buổi cạnh tranh khốc liệt , chúng ta phải khôn khéo![]()
Phải đấy, lâu lâu phải đùa, nói vài chữ tiếng trung để em ấy có chút ấn tượng về mình nữa.Muốn nói giọng miền trung thì cứ tán chi, mô ( đâu) , răng ( sao), rứa :-*. Hôm trước tui điện thoại cho 1 bé miền bắc. Mà 2 đứa nói chuyện mà cứ ù ù cạc cạc. em thì không hiểu tui nói sao. tui thì chẳng nghe em nó nói gì sất
gái miền trung được cái tiếc kiệm. giận rồi nhưng quên nhanh. mà miền trung là ăn rát cay, tiêu biểu là Huế, không có món gì là không bỏ ớt. Dân miền trung ăn mặn nữa![]()
Không dámThằng bạn mình là chuyên gia săn con gái miền trung, mie nó chứ cứ 2-3 tháng nó gt 1 em, mà toàn vác về khoe với ông bô nó mới ghê chứ O_O, cứ ps, sh với monkey thì em nào mà chả thích chả đổ ọe ọe
mấy em ham đồ hiệu, bề ngoài thì mới kiểu ấy chứ hồi xưa chở bạn gái mình bằng xe đạp trong khi cả đám ngoài kia dream, @ (thích nó) thì chả để ý. Những đứa con gái tốt chỉ mong một người đàng hoàng, chân thật, chỗ dựa, làm trụ cột, vừa mature và lâu lâu ngây ngô 1 tí kìa.


