Duy Minh
<blink><b><font color="Green">BÓP nữa đi em</font>
- 3/4/05
- 6,423
- 44
DM nhớ là hồi xưa đọc ở đâu có cái đoạn:
Con gái (not women) chia đàn ông con trai con trai (boys and men) ra 2 loại:
+ Loại thứ 1: là loại các nàng ngưỡng mộ, cần phải giữ gìn ý tứ, tìm mọi cách để tiếp cận, yêu thương, chiều chuộc.
+ Loại thứ 2: là loại thường xuyên lè lưỡi, vẫy đuôi mỗi khi các nàng ngó mắt tới. Chẳng cần làm gì nhiều với loại này, thỉnh thoảng dăm bữa nửa tháng hỏi han chút ít để cái lưỡi thè ra dài hơn, cái đuôi vẫy nhanh hơn.
Con gái (not women) chia đàn ông con trai con trai (boys and men) ra 2 loại:
+ Loại thứ 1: là loại các nàng ngưỡng mộ, cần phải giữ gìn ý tứ, tìm mọi cách để tiếp cận, yêu thương, chiều chuộc.
+ Loại thứ 2: là loại thường xuyên lè lưỡi, vẫy đuôi mỗi khi các nàng ngó mắt tới. Chẳng cần làm gì nhiều với loại này, thỉnh thoảng dăm bữa nửa tháng hỏi han chút ít để cái lưỡi thè ra dài hơn, cái đuôi vẫy nhanh hơn.

đi đâu cũng thấy BR xin địa chỉ số phone nhỉ. Đúng là gái ko tha, trai ko bỏ, giả trẻ làm tuốt..... Mà nghe tin đồn là BR mới qua Thái mà, sao còn muốn làm "anh trai" ng ta đó, âm mưu gì dạ.

. đôi khi cũng phải giả vờ ngu để mà kiếm được chút lợi ấy chứ (cũng sờ mó được vài chổ
)
dù sao ko chấp trẻ con 

gia tao qua thi phai.