Tình hình là tớ quen 1 em 91, quen trên mạng thôi, cơ mà tớ nói thật trước giờ quen cũng không ít con gái nhưng chưa gặp phải em nào nói nhiều như em này 
Tối qua tớ với em nó, đt tớ còn có hơn 200k, buôn 1 phát hết sạch, thế là mình lấy lí do hết tiền nên định im luôn, tưởng là thoát, ai dè đến lượt em nó gọi qua, đốt thêm 1 cái sim mới mua của em nó. Và tớ nói thật là cái sim đó mà chưa hết tiền thì tớ còn chưa đi ngủ
Đến sáng nay em nó mua sim mới, và lại tiếp tục công cuộc nhắn tin, do tớ đang ở chỗ làm nên nói chuyện không tiện.
Nói chung thì em ý nói chuyện không phải là nhảm, mà có lẽ do mới quen nên có nhiều chuyện để kể, không biết tình hình này sẽ diễn biến thế nào :(
Mà tính tớ thì không mặt lạnh được, lại thêm cái tính xấu là dễ chiều lòng con gái, nên thành ra em nó nt là mình sẽ trả lời, gọi thì sẽ nhấc máy, thế đấy.
Tâm sự chút thôi, thật sự là em ý nói nhiều quá, không đỡ được

Tối qua tớ với em nó, đt tớ còn có hơn 200k, buôn 1 phát hết sạch, thế là mình lấy lí do hết tiền nên định im luôn, tưởng là thoát, ai dè đến lượt em nó gọi qua, đốt thêm 1 cái sim mới mua của em nó. Và tớ nói thật là cái sim đó mà chưa hết tiền thì tớ còn chưa đi ngủ
Đến sáng nay em nó mua sim mới, và lại tiếp tục công cuộc nhắn tin, do tớ đang ở chỗ làm nên nói chuyện không tiện.
Nói chung thì em ý nói chuyện không phải là nhảm, mà có lẽ do mới quen nên có nhiều chuyện để kể, không biết tình hình này sẽ diễn biến thế nào :(
Mà tính tớ thì không mặt lạnh được, lại thêm cái tính xấu là dễ chiều lòng con gái, nên thành ra em nó nt là mình sẽ trả lời, gọi thì sẽ nhấc máy, thế đấy.
Tâm sự chút thôi, thật sự là em ý nói nhiều quá, không đỡ được


Con gái ai mà ko vậy ? con trai ai mà ko có máu dại gái ? 

...
)