Sau khi tham khảo ý kiến của anh em ở topic trước mình quyết định bắt đầu chiến dịch cưa cẩm. Em này học cùng lớp đại học với mình (hiện tại đã xong năm thứ 4). Mình mới bắt đầu quan tâm, rủ đi chơi vài lần. Chưa tỏ tình gì hết. Khi nhắn tin với đi chơi vẫn nói chuyện bình thường tuy nhiên có 2 vấn đề sau mình thấy khó hiểu và không thể giải quyết nổi:
- Thứ nhất: Trên lớp em ấy không dám nói chuyện với mình. Mình đến gần là em ấy ngại và tìm cách tránh. Hỏi mấy đứa bạn thì chúng nó nói là do em ấy sợ bạn bè trêu :(
- Thứ hai: Mỗi lần thấy mình online là em ấy offline ngay. Cái này thì mình chịu không biết vì sao :(
Mình lần đầu đi cưa cẩm cũng chưa có kinh nghiệm gì. Mong anh em tư vấn giúp mình cách giải quyết vấn đề thứ nhất và giải thích giúp mình vấn đề thứ hai.
- Thứ nhất: Trên lớp em ấy không dám nói chuyện với mình. Mình đến gần là em ấy ngại và tìm cách tránh. Hỏi mấy đứa bạn thì chúng nó nói là do em ấy sợ bạn bè trêu :(
- Thứ hai: Mỗi lần thấy mình online là em ấy offline ngay. Cái này thì mình chịu không biết vì sao :(
Mình lần đầu đi cưa cẩm cũng chưa có kinh nghiệm gì. Mong anh em tư vấn giúp mình cách giải quyết vấn đề thứ nhất và giải thích giúp mình vấn đề thứ hai.
'' Đến 1 lúc nào đó thấy nhớ, thấy thích, thấy cần rồi thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.
Đúng là ty thật khó hiểu