Con gái thật là khó hiểu!

Chuẩn bị giống mình rồi :'> ... đoạn đầu giống,đoạn sau cũng kha khá giống và chuẩn bị tạch :'>

Đừng dọa người ta thế chứ ;))


Tham khảo chút nè chủ topic! Bạn gái tớ mấy tháng đầu còn chưa cho phép tớ ôm dù 2 đứa đã thổ lộ xong xuôi... :"> Xem xét vấn đề thật cẩn thận vào. Dù sao đây cũng là một phương án! Có còn hơn là Không! Như một người trong box này đã từng nói : Nói một điều không nên nói còn hơn là sau này hối hận vì đã không nói...
 
Đành cố gắng chờ đợi vậy. Mấy hôm nay đã bắt đầu chat bt với bạn ý rùi. Chỉ có hơi buồn nữa là tự nhiên hôm qua thằng bạn ngồi cạnh bạn ý bảo bạn ý nhờ nó tìm hộ tài liệu tiếng Anh. Nghe thấy thế mình hơi tủi thân:((:((:((:((
 
Đành cố gắng chờ đợi vậy. Mấy hôm nay đã bắt đầu chat bt với bạn ý rùi. Chỉ có hơi buồn nữa là tự nhiên hôm qua thằng bạn ngồi cạnh bạn ý bảo bạn ý nhờ nó tìm hộ tài liệu tiếng Anh. Nghe thấy thế mình hơi tủi thân:((:((:((:((

Thế cậu có giỏi TA or tìm tài liệu TA chuẩn ko mà nó phải nhờ cậu :-?
 
Đoạn đầu giống chuyện của mình từng mm một :(
 
Đọc mấy bộ Ecchi kiểu I''S hay Ichigo đi cho có kinh nghiệm, giống y chang mà :D

Đùa chứ em ấy thả cửa cho đến thế rồi mà còn bối rối thì chịu cậu. Tiến mạnh đi thôi, sang nhà học nhóm, đi học thêm ngồi cạnh, đi học về đi cùng, làm mọi cách để bắt chuyện chứ. Em nó không có gì để nói thì mình phải có cái để nói. Chủ động hết mức có thể, làm mọi cách để gặp & cười nói với em nó mỗi ngày. Chứ cứ lầm lì rồi mỗi chat chit không thôi thì dễ tạch lắm đấy.

Mà thường, cứ chat chit nói được nhiều thì ra ngoài lại chả nói được gì đâu, vì làm gì còn chuyện để nói nữa. Với lại phong cách trên mạng nó khác nhau xa so với ngoài đời đấy. Cố gắng lên cậu em nhé :>
 
Cho cùng thì con gái mà ko khó hiểu thì cánh đàn ông đã có thể yêu nhau mà ko cần phải khép nép dưới ánh nhìn của xã hôi, quả ko sai khi nói " Chỉ có đàn ông chúng ta mới mang lại hạnh phúc cho nhau " :))
 
- Khửa khửa, ông ở trên nói chí phải. Thích mấy thằng bạn nam thân, mấy thằng đó hiểu mình rất nhiều, tiếc là tụi nó không phải nữ :)) ---> dẹp.
- Tình cảm phải hâm nóng bằng cách đi chơi chung với nhau nhiều. Bữa thứ 7, chủ nhật nào rảnh thì 2 người tản bộ vòng vòng ngắm phố phường hoặc tìm hiểu lịch sử truyền thuyết nơi mình ở nếu rảnh. Đôi lúc cũng phải chia sẻ sở thích với nhau. Ông cố tìm hiểu xem "bạn" ông thích "trò" gì. Còn biểu hiện tình cảm kiểu nắm tay, nắm chân thì quá thường rồi, tuy nhiên nếu ông biết nắm đúng lúc để cho bạn ấy cảm nhận được "hơi nóng" của bàn tay tỏa ra từ trái tim ông thì "bạn" ông sẽ "chết" liền đấy. Ẩn dụ hơi nhiều thì phải..... Chat chit thì nên bỏ, mặt đối mặt nói chuyện nó mới "thấm".
 
TA của em cũng không tệ lắm, ít nhất là hơn thằng kia. Nói chuyện với nhau bây h thì chỉ có thể là hỏi bài. Hồi trc thì còn hay đèo bạn ý về nhưng bây h trục trặc thế này thì chịu vì có muốn chắc là bạn ý cũng không đồng ý. Dạo này tình hình đã có vẻ khá hơn rùi. Đến lớp vẫn nói chuyện bài vở bt về nhà tối đều chúc '' bé ngủ ngon'' :P:P. Tiếp tục chờ đợi:P:P:P:P
 
Hì... Cái cảm giác chờ đợi tình yêu cũng thích, yêu rồi cũng thích... Hờ hờ...;))
 
nhưng cái cảm giác chờ đợi 1 cách vô nghĩa và bị đối xử lại sự quan tâm và dành tình cảm = 1 cái gì đó nói khiếm nhã là ko công bằng thì thật là....
 
12 rồi lo thi ĐH đi con gái thì kiếm cả đời cũng ko hết nhưng cái chính thì phải lo ::)s
 
Chuyện học hành em thấy chả có gì đáng lo cả. Tự lượng sức mình thi ĐH phải >21 là min. Nhiều người cứ bảo lo gì, sau này còn khối đứa con gái, nhưng em không nghĩ vậy. Nghìn vàng dễ kiếm người tình khó tìm. Chắc gì sau này mình đã có thể tìm đc người như thế mà kể cả có chắc gì mình đã yêu:):):).

P/s: Tối qua vừa chat 2 tiếng với bạn ý xong. Toàn nghe bạn ý kể chuyện hồi bé :P:P. Đến cuối em nói là: Đây cũng là 1 trong những điều P thích ở L đấy. Rồi bạn ý không nói gì. 1 lúc sau mới nhắn lại: chả hiểu hôm nay tại sao L lại nói nhiều thế, P quên hết những gì L vừa nói đi nha. Các bác cho em ý kiến cái :P:P:P:P:P
 
Chuyện học hành em thấy chả có gì đáng lo cả. Tự lượng sức mình thi ĐH phải >21 là min. Nhiều người cứ bảo lo gì, sau này còn khối đứa con gái, nhưng em không nghĩ vậy. Nghìn vàng dễ kiếm người tình khó tìm. Chắc gì sau này mình đã có thể tìm đc người như thế mà kể cả có chắc gì mình đã yêu:):):).

P/s: Tối qua vừa chat 2 tiếng với bạn ý xong. Toàn nghe bạn ý kể chuyện hồi bé :P:P. Đến cuối em nói là: Đây cũng là 1 trong những điều P thích ở L đấy. Rồi bạn ý không nói gì. 1 lúc sau mới nhắn lại: chả hiểu hôm nay tại sao L lại nói nhiều thế, P quên hết những gì L vừa nói đi nha. Các bác cho em ý kiến cái :P:P:P:P:P

Việc học hành rất quan trọng! Cậu nên giữ vững phong độ ấy :)

Như vậy là hiểu rồi, cứ từ từ mà tiến cậu ạ! Lúc này không nên vội ...( có lẽ đây là ý kiến cá nhân của tớ thôi, vì tính tớ cũng hơi cẩn thận, chưa "máu" cho lắm :D )
 
Mấu chốt vấn đề có lẽ là bạn ý thấy em đối tốt với bạn ý quá, bạn ý cảm thấy không cách nào bù đắp đc nên chọn giải pháp xa em để em quên bạn ý để em đỡ khổ. Theo em vấn đề mấu chốt là thế. Chưa biết nên nói thế nào, khi nào để bạn ý hiểu.
 
Tự nhiên hôm nay, bạn ý ốm, nghỉ ở nhà, xong buổi chiều tự nhiên pm em rồi nói chuyện liên tục một cách rất bt. Lại còn bảo em nhớ ăn uống đầy đủ. Nói thật là em cảm thấy lo, bạn ý nói như là bạn bt ý. Chắc em out rồi :((:((:((:((
 
chú mày càng nói càng gà, thế anh nói mày không hiểu à ?

đúng là thằng ... đần, con gái có những thời điểm cực kỳ yếu đuối mà trong đó có:

- khi ở trên một vị trí nguy hiểm -> sợ
- khi ở trên một vị trí không nguy hiểm nhưng vẫn sợ - ví dụ trên cầu treo
- khi bị ốm
- khi bị cha mẹ mắng
- khi bị người yêu bỏ
...

Ốm -> mệt mỏi, yếu đuối -> sợ hãi vu vơ. Mà sợ hãi dễ tạo ảo giác hưng phấn giả nếu được kích thích hợp lý ... ví dụ như mày hết sức chăm sóc, chạy đến thăm bất ngờ, mua gì cho nó .... blah blah. Chiều mày đến, là tối ôm nó được rồi. Vì có thêm bonus hiệu ứng "cần người nương tựa".
...
Muốn có cơm ăn thì phải dũng cảm lên em ạ, mày lên đây kêu khóc thì chỉ có húp gió thôi nhe.
 
Ốm -> mệt mỏi, yếu đuối -> sợ hãi vu vơ. Mà sợ hãi dễ tạo ảo giác hưng phấn giả nếu được kích thích hợp lý ... ví dụ như mày hết sức chăm sóc, chạy đến thăm bất ngờ, mua gì cho nó .... blah blah.

nhớ lại hôm người yêu em bị ốm vào phòng y tế, một mình mình là thằng duy nhất vào thăm hỏi em ý thế là bị chửi cho 1 trận. :| tại sao nhỉ :| rồi về nhà viết blog chửi tiếp, :"((, rồi cái hồi tặng quà bất ngờ nài nì mãi mới nhận chứ...biết là gái ngoan nhưng mà khó chiều thật đấy.
 
Nói qua về bạn ý : Nhà bt, chỉ còn 2 mẹ con, bạn ý là người xinh xắn dễ thương nhưng nhút nhát và lúc mới đầu còn có vẻ băng giá.
Năm lớp 10: Tính tình băng giá nên đến gần cuối lớp 10 em mới bắt chuyện đc.

Năm lớp 11: Em ngồi đằng sau bạn ý. Dần dần 2 đứa chơi với nhau rất thân. Tết em còn đc bạn ý mời đến nhà chơi. Đến gần cuối năm 2 đứa chat với nhau khá nhiều, rồi 1 hôm em nói là em yêu bạn ý. Bạn ý nói là không tin và sẽ không bao h tin. Em bảo với bạn ý là never say never. Những ngày sau đó là nhưng ngày có thể nói là đẹp nhất đời em, đc nắm tay bạn ý lúc nào cũng đc, kể cả ngồi trong lớp, thỉnh thoảng em cũng bảo bạn ý đưa tay cho nắm. Có hôm đi chơi với lớp, lúc về em còn cầm bạn ý quàng qua bụng. Bạn ý không bao h phản đối và có vẻ cũng vui. Cuối tháng 5 đến hết tháng 6 em phải đi về quê 1 tháng sau đó em lên. Vừa lên cái em chạy sang nhà bạn ý ngay. Em bảo bạn ý đưa tay cho em nắm, bạn ý không đưa rồi ngồi lên yên xe em, nói chuyện đc 1 lúc thì bạn ý lại tự nhiên chủ động cầm tay em:|:|. Sau ngày hôm đấy, buổi tối em lên chat với bạn ý. Tự nhiên bạn ý hỏi em là em thấy bạn ý có chán không? Em bảo không bao h. Nếu có gì muốn nói thì cứ thẳng thắn nói. Bạn ý bảo em đối xử với bạn ý tốt quá, bảo là bạn ý là người ích kỉ. Rồi bạn ý bảo không thích em nhìn bạn ý. Em bảo oke. Bạn ý bảo từ sau chỉ đc nắm tay khi bạn ý cho phép. Em bảo oke. Rồi..... bạn ý bảo muốn làm bạn như lúc đầu. Lúc đấy em đã quá vội vã nói rằng: nếu đấy là điều L muốn thì P chấp nhận.

Năm nay lớp 12: tuy bảo là làm bạn nhưng thật sự bạn ý và em không thể nói chuyện bt với nhau đc, hiện h nói chung là khá căng thẳng.

Em rất hối hận vì đã quyết định vội vàng, năm nay lại là năm lớp 12 rồi. Em không biết là mình phải làm gì nữa. Vừa muốn nói chuyện 1 lần nữa (kể từ hôm đó đến h là 1 tháng rồi) cho rõ ràng nhưng nếu thất bại thì có khi 2 đứa khó có thể là bạn nữa. Vừa muốn để yên như thế cho bạn ý tâp trung học hành nhưng thế này thì em thật sự rất đau khổ, không biết tai sao lại như vây. Bây h em phải làm thế nào đây :(:(:(:(

cái này là lúc đầu thì cũng xiu,nhưng sau đấy thì lại ko thix nữa,kiu như tình cảm thoáng wa ấy,nếu nó way về thì tốt,còn ko...đành chịu.. :(
làm áp lực wa' người ta bỏ chạy đấy :)
 
Hi hi ha ha. Xin thông báo với các bác và cám ơn những ai đã tư vấn cho em. Bạn ý đã trở về bên em và ra sắc lệnh phải béo lên thì mới yêu :)). Em cười suốt từ hôm qua đến h :)). Ôi hạnh phúc quá :P:P:P:P:P:P:P
 
Back
Top