Con gái thích con trai nói nhìu ?

Khổ cái có 1 lần ấy phán 1 câu xanh rờn : "Hình như lúc bx im thì ox cũng im há" ......... Em cười xòa rồi hỏi vắt qua chuyện học hành , ấy cười bảo em "Có cố gắng ! "..... Em sợ làm riết ấy chán em mất thôi

Chán rồi chứ gì nữa =)). Tôi cũng như cậu ấy, đi là tịt, chẳng biết nói gì hêt. Nói chuyện với bạn bè thì rất OK. TÌm chủ đề xung quanh mà nói, đi chơi mà đề cập tới học hành thì...........
 
Khổ cái có 1 lần ấy phán 1 câu xanh rờn : "Hình như lúc bx im thì ox cũng im há" ......... Em cười xòa rồi hỏi vắt qua chuyện học hành , ấy cười bảo em "Có cố gắng ! "..... Em sợ làm riết ấy chán em mất thôi =((

tại vì
đi quá nhiều
sẽ lờn
mất cảm giác nói chuyện (vì chuyện gì cũng nói hết roài)

nên để cô ấy có thời gian tiếp xúc bạn bè và người thân ... bạn cũng fải có những thời gian đó. Lúc đó thì cả 2 mới có chuyện để nói xấu ng khác =))
 
Thân thiết rồi thì có thể nói những chuyện mà chưa thân k0 thể nói được.
Ví dụ :'> :'> :'>
 
Thân thiết rồi thì có thể nói những chuyện mà chưa thân k0 thể nói được.
Ví dụ :'> :'> :'>

Ví dụ gì thế :-/
Nói câu cụt lủn chả hiểu chi trơn :'>
 
Thấy 3 cái :'> phải hiểu là chuyện gì rồi chứ :-w
 
Thân thiết rồi thì có thể nói những chuyện mà chưa thân k0 thể nói được.
Ví dụ :'> :'> :'>

Nói là làm :cool:
 
Thôi mình trốn đây :cool:
 
mình cũng thuộc hàng ít nói đây mà thực ra là hok nghĩ dc chuyện gì để nói thôi . Trên lớp thì cũng pha trò cho mấy bạn cười nhưng khi có bạn nào đòi ngồi gần chỗ mình thì lại tịt .
::( không nghĩ ra dc chuyện hay nào cả :'>
 
mình cũng thuộc hàng ít nói đây mà thực ra là hok nghĩ dc chuyện gì để nói thôi . Trên lớp thì cũng pha trò cho mấy bạn cười nhưng khi có bạn nào đòi ngồi gần chỗ mình thì lại tịt .
::( không nghĩ ra dc chuyện hay nào cả :'>

Nhát gái ???? Nếu đúng thì bắt tay cái =((
 
con trai ít nói thế mà khối cô chết đấy :-"
 
Ít nói thì phải làm nhiều.
Ngồi im có ma nó chết :))
 
im im mà xì ra khói :))
con trai ít nói, trầm tính là chuẩn :-", còn cứ bô bô cả ngày thì may ra đứa nào cùng sở thích nói nhiều mới ưa =))
 
Chuẩn, tớ thích con trai tính trầm 1 tí. Nói lời nào đắt giá lời đó!

Và quan trọng nhất, tớ cứ bô bô suốt ngày, gặp bf mà cũng thế thì đứa nào nghe :))
 
Và quan trọng nhất, tớ cứ bô bô suốt ngày, gặp bf mà cũng thế thì đứa nào nghe
Chân lý đấy nghe chưa các anh em :>

Phụ nữ ghét nhất là đàn ông con trai nói nhiều làm họ k0 thể chen miệng vào câu chuyện đc :))
 
Chân lý đấy nghe chưa các anh em :>

Phụ nữ ghét nhất là đàn ông con trai nói nhiều làm họ k0 thể chen miệng vào câu chuyện đc :))

Chú là nhất :cool:

@#%^&:Khi nào đi Nếp đây ?
 
Em thuộc Type nói nhiều :(
Vì lý do đó đến h chưa có bx chăng :((
 
nói nhiều nhưng biết cách, ăn nói có duyên thì vẫn có thể kua đc, trừ khi ăn nói vô duyên ;))
 
nói nhiều mà nói toàn những chuyện đã từng nói thì dễ gây nhàm chán
nhiều thằng nói nhiều nên quên mất ~ gì nó đã từng nói
 
nói nhiều thì tùy ah. Giống như trong công việc tớ thường nói đùa, vui để relax.
Trong bạn bè tùy.
Còn trước mặt gái thì tùy đứa :D

Tóm lại tùy đứa mà nói nhiều hay ít. Tối kị nhiều chuyện.:D
 
Back
Top