Cơn lốc - NXB KĐ

đúng là cơn lốc ,hết nhanh như cơn lốc
Câu hay nhất trong tuần =))...
Mà cái này hết thật chưa? sao mấy cậu ở trang đầu bảo là nó còn ra tiếp mà NXB nổi hứng đề chữ "hết"?
 
Hết thật rồi ,nội dung cũng không có gì đặc biệt.Hình vẽ chưa chau chuốt cua 1 tác giả trẻ.Vì rẻ nên nhà XB Kim Đồng mới mua bản quyền.Có lẽ vậy:P
 
Vẽ cũng khá đấy chứ!nhưng hơi nhanh thì phải ,chắc 7 tập chưa tới 1 năm
 
- Ko, pa tác giả này vẽ có trau chuốt, nét cứng, chì đẹp, hình như bước ra từ vẽ fan art rồi sau đó thử vẽ manga luôn, đây chắc chưa phải là truyện đầu tay của ông này. Nội dung của ổng hay với lại khá đơn giản. Truyện ngắn 7 tập thế là ok rồi, mấy bác chưa thấy 1 tập truyện ngắn chỉ có 30 trang à :|.
- Với lại, cách nghiên cứu và tư thế ném bóng rỗ của ông này khác Slam Dunk, hơi shounen, vẽ nhân vật ko theo cách tả thực mà vẫn chính xác động tác. Cute :P
 
ẹc, phân tích ghê thía
mới đầu nghe tựa còn tưởng truyện đánh pa :))
ngắn hơn cả Rough
 
Muốn ngắn ,biến mất cấp tốc phải nói tới truyện lãng khách xuất bản 4 tập ở Việt Nam(cùng tác giả Slam Dunk),đang sáng tác mà mua bản quyền.Truyện dành cho 18+ nhưng "iem" vẫn đọc nè,mấy đoạn XXX chẳng có ji` đặc biệt cả."IEM" còn đọc Getbacker mà :D :D :D
 
gọi là 18+ vì vẽ nó hơi hot 1 tí chứ thực ra trong truyện làm gì có miêu tả chuyện đấy đâu =))
 
Lãng khách đó hình như là Musashi, ra xong thì biến mất luôn, có lẽ máu me và nó over 18 wá đó mà, giờ hình như đà nẵng hay đồng nai gì đang chơi đó, ko nhớ nữa, chả thấy ra =))
 
đúng rồi ! thấy cuối truyện ghi hết rùi mà ? hồng lẽ còn nữa à ? nếu thế thì thích thật ! vì mình rất thích truyện Cơn Lốc ! mình rất thícch cái vẻ mặt khi cười của Akazu , tác giả vẻ mặt nhân vật này rất dễ thương !!!
 
tác giả vẽ gái xinh đấy chứ :-"
quần áo và phong cách cũng được trau truốt ra phết :D
 
xinh đâu mà xinh , gọi là tạm được , chỉ có trai đẹp thôi =))
 
tác giả vẽ con trai nhiều hơn,nhiều tính cách.mỗi người mỗi nét khác nhau,còn con gái thì hơi ít...............chắc là truyện bóng rổ nên như thế!!!!!!!!!!
 
Tui khoái thằng Satomi Mitsuo nhất nhìn hơi bị bảnh!
 
thích anh em nhà tui hả ^_^
thằng anh có bộ râu rất đàn ông,thằng em nhìn giống công tử
 
thằng anh nhìn dân chơi ra phết có điều cái lúc nó tưởng nhớ lại thời bé chơi cùng đội bóng ,tưởng lão thầy HLV béo của đội akazu cao thủ thế nào
hóa ra là thằng baka ạ....=))
tưởng rằng chúng nó phải ngang tàng với satomi anh thì lúc đào tạo lớp trẻ mới thú vị (vì laf sự thử thách giữa 2 đội bóng mà 2 thằng đều là cao thủ hồi xưa) ai dè...........:))
 
thằng huấn luyện viên béo cũng phải giỏi lắm mới được cho vào đội hình chính chứ, bóng rổ phải có đồng đội mới cảm nhận được cái vui of bóng rổ ,một mình satomi chả là gì
mà cho dù nó 0 bằng satomi anh như về khỏa huấn luyện hơn rồi
 
HLV đội F !thật ra cũng đóng góp vô sự thành công của akazu nhưng chỉ là phần nhỏ thui..
 
KO có lão thì akazu chắc ném rổ mis hoài à!Người có công lớn nhất biến akazu thành sao đó!
 
Yêu Một Giây nói:
KO có lão thì akazu chắc ném rổ mis hoài à!Người có công lớn nhất biến akazu thành sao đó!
thì trước đấy lão cũng gần như là sao mà , thua mỗi thằng satomi anh :))
 
Back
Top