Con người khó hiểu :(

Nói ngọt lọt đến xương. Trai gái gì mà chả thích nghe nịnh, chỉ đừng tâng bốc lộ liễu quá là dc.
Khi từ chối thì người ta phải tìm lý do, mà thường lý do dễ nhất ở giai đoạn này là "mình bận học". Thế này thì đỡ hơn phải nói toạt móng heo a là "mình ko ưa cậu". Chỉ cần tìm dc ý trung nhân là em ấy bay ngay ấy mà lol
 
Thật là mình ko biết cách cua gái :D ... Mình ko nghĩ là nói những lời ngọt ngào thì sẽ có đc người mình thích ... chỉ nghĩ là mình thương người ta thật lòng thì sẽ đc :|

Nhưng cái mình đau nhất trong chuyện này là tại sao cô ấy lại nói dối mình? Cô ấy đã từng nói là bây giờ cô ấy chưa chuẩn bị cho chuyện này, muốn gì thì hãy đợi tới khi ra trường ... nhưng sao bây giờ lại như vậy ::(

Thiệt là Tình :p

- Sao giống tui quá =(( ..... Mới hôm thứ 2 tui nói ra những gì tui nghĩ và y như rằng là nhỏ cũng công nhận những gì tui nói là đúng =(( ...... Rằng đối với tui, nhỏ không thể tiến triển gì hơn ngoài tình bạn thân =.= ...... Lúc trước cô ấy luôn kêu là chưa muốn yêu, cái gì cũng đợi ra trường, cứ tìm cách lảng tránh :-< ...... Đến bây giờ mới biết là do cô ấy không muốn mất tình bạn của tui nên không dám nói lời từ chối :-< ........

- Ngày hôm nay thì tui biết cô ấy có người mình thích và người đó quả thật có hơn tui nhiều :-< ....... Tui thiệt ngu nhưng còn đỡ hơn bác là tui không bị từ chối ,chỉ là tui nhận ra và nói thẳng với cố ấy :D ....... Giờ nghĩ lại công nhận 10 tháng quen nhau cũng tạo trong tim một hình bóng của cô ấy, giờ phải bỏ đi thì thật không thể :-< .......
 
Back
Top