Con trai & Nước mắt!!!

để tui tư vấn cho
hầu hết con gái là thực dụng nên bạn ông nói đúng 90%
10% còn lại là nó thích ông vì "con người của ông" chứ không phải "túi tiền của ông"
vậy làm thế nào để biết chính xác nó thích ông vì cái gì ?
ông tự check lại xem "con người của ông" có đáng để nó thích không ?
enjoy :)
----
ngoài lề một tí, đứa bạn "thân" của ông cũng là đứa chẳng ra gì, đi nói xấu người khác sau lưng, tính đàn bà vcl, bẩn bựa. Đàn ông con trai dám làm dám chịu, ông quen con nhỏ đó, đi chơi với nó, yêu nó, phang nó, dù có bị nó moi tiền, nó đá thì cũng là bình thường, liên quan dek gì đến thằng bạn kia.
Tôi mà là ông thì tôi tát cho thằng kia 1 phát, không đáng để mình chơi với một đứa bạn như thế.
----

không, tao vô kiếm "bạn gái"

bạn tui là 1 người tốt, rất tốt chính vì tui mún bik nên nó mới nói ra
còn về bản thân tui hả:
1>đẹp trai
2>gia đình văn hóa, khá giả
3>học khá
 
ông khờ lắm, tại ông "nghĩ nó là người tốt" nên ông mới tin nó
giờ ông thử nghĩ theo cách khác
- nó nhận lời đứa khác, muốn ly gián ông với nhỏ kia (con người thường 2 lòng 3 dạ)
- nó thích ông
- nó bẩn tính nhưng ông chưa phát hiện ra
....
có hàng ti tỉ thứ để ông hiểu rằng ông chỉ có thể tin vào chính mình
nếu ông đã check lại bản thân, thấy rằng ông xứng đáng, ông đủ khả năng để nhỏ kia yêu ông thật lòng (và còn một phần nhỏ vì túi tiền, dĩ nhiên) thì ông không cần phải suy nghĩ nhiều về việc đó nữa.
---
vậy giờ ông yêu nhỏ đó, tôi bảo là nhỏ đó trước kia đã có người yêu, cũng đi chơi qua đêm vài lần rồi, ông có băn khoăn về việc nhỏ còn "gin" không ?
 
ông khờ lắm, tại ông "nghĩ nó là người tốt" nên ông mới tin nó
giờ ông thử nghĩ theo cách khác
- nó nhận lời đứa khác, muốn ly gián ông với nhỏ kia (con người thường 2 lòng 3 dạ)
- nó thích ông
- nó bẩn tính nhưng ông chưa phát hiện ra
....
có hàng ti tỉ thứ để ông hiểu rằng ông chỉ có thể tin vào chính mình
nếu ông đã check lại bản thân, thấy rằng ông xứng đáng, ông đủ khả năng để nhỏ kia yêu ông thật lòng (và còn một phần nhỏ vì túi tiền, dĩ nhiên) thì ông không cần phải suy nghĩ nhiều về việc đó nữa.
---
vậy giờ ông yêu nhỏ đó, tôi bảo là nhỏ đó trước kia đã có người yêu, cũng đi chơi qua đêm vài lần rồi, ông có băn khoăn về việc nhỏ còn "gin" không ?

trời ơi
đưa bạn này của tui là con gái và đã có bồ rồi cần chi ly gián nữa
và từ trc đến h nó chưa nói dối tôi lần nào hết
 
Chuyện của ông bangchu cho tui hỏi 1 câu trước đã.ông quen cô gái này đã bao lâu rồi.
Nó đến với ông hay ông đến với nó.Ông là người ngỏ lời hay là ko bít gọi là gì....ngược lại.
Nếu tự động đến với ông thì có thể là lời của bạn ông là đúng.Nhưng cũng ko nên nhìn phiến diện như vậy.Chỉ vì câu nói của 1 người mà ông đánh mất lòng tin vào người đó thì ông là người dễ bị tác động.Trả lời câu hỏi của tui đi rồi mới phân tích được.

Vẫn tức vì bị warn nhảm.Common vài câu cũng bị warn.Tức quá đi
 
Chuyện của ông bangchu cho tui hỏi 1 câu trước đã.ông quen cô gái này đã bao lâu rồi.
Nó đến với ông hay ông đến với nó.Ông là người ngỏ lời hay là ko bít gọi là gì....ngược lại.
Nếu tự động đến với ông thì có thể là lời của bạn ông là đúng.Nhưng cũng ko nên nhìn phiến diện như vậy.Chỉ vì câu nói của 1 người mà ông đánh mất lòng tin vào người đó thì ông là người dễ bị tác động.Trả lời câu hỏi của tui đi rồi mới phân tích được.

Vẫn tức vì bị warn nhảm.Common vài câu cũng bị warn.Tức quá đi

wen đc hơn 1 tháng roài
mà cái câu nói thì hk thể là đùa đc
tui dám khẳng định 100% lun
 
à, hóa ra nó là con gái
vậy thì ông lại càng khờ :|
chơi với bạn thân là con gái thì tối kị nói về chuyện yêu đương, ông tâm sự chuyện quái gì cũng được, nó luôn là một người bạn tốt, chỉ trừ chuyện yêu đương
vì ...
cách nhìn của con trai và con gái đối với tình yêu, đối với con người khác nhau một trời một vực
không biết ông đã đọc cuốn sách "Đàn ông đến từ sao Hỏa, còn đàn bà đến từ sao Kim" chưa ?
chính vì khác nhau như thế nên đôi lúc sẽ có hiệu quả cộng hưởng (trong những chuyện không liên quan đến cảm tính riêng - ví dụ như công việc) nhưng lại cực kỳ tệ trong những vấn đề cảm tính
ông thấy nhỏ kia đáng yêu ?
nhưng bạn ông có thể thấy nhỏ kia không đáng
như tôi đã nói, vì cách nhìn khác nhau, tâm tính khác nhau nên dẫn đến cảm nhận khác nhau.
-------
tóm lại nói dài dòng để ông hiểu rằng: mặc kệ đứa bạn bẩn tính của ông nói gì, ông thấy yêu thì cứ tiến tới, dù có hậu quả gì thì tệ lắm cũng chỉ là rỗng túi, đổ vài xô "lệ sầu" mà thôi.
 
à, hóa ra nó là con gái
vậy thì ông lại càng khờ :|
chơi với bạn thân là con gái thì tối kị nói về chuyện yêu đương, ông tâm sự chuyện quái gì cũng được, nó luôn là một người bạn tốt, chỉ trừ chuyện yêu đương
vì ...
cách nhìn của con trai và con gái đối với tình yêu, đối với con người khác nhau một trời một vực
không biết ông đã đọc cuốn sách "Đàn ông đến từ sao Hỏa, còn đàn bà đến từ sao Kim" chưa ?
chính vì khác nhau như thế nên đôi lúc sẽ có hiệu quả cộng hưởng (trong những chuyện không liên quan đến cảm tính riêng - ví dụ như công việc) nhưng lại cực kỳ tệ trong những vấn đề cảm tính
ông thấy nhỏ kia đáng yêu ?
nhưng bạn ông có thể thấy nhỏ kia không đáng
như tôi đã nói, vì cách nhìn khác nhau, tâm tính khác nhau nên dẫn đến cảm nhận khác nhau.
-------
tóm lại nói dài dòng để ông hiểu rằng: mặc kệ đứa bạn bẩn tính của ông nói gì, ông thấy yêu thì cứ tiến tới, dù có hậu quả gì thì tệ lắm cũng chỉ là rỗng túi, đổ vài xô "lệ sầu" mà thôi.

tui đoán chắc ông đọc bài của tui hok kĩ
đây nhé nói lại nè: bạn tui có bạn trai rùi nó chơi thân cả w tui lẫn con bồ tui vậy nen hok có lí do ji' để nó chơi xấu cả hỉu chưa?
 
vấn đề là ông quá ít kinh nghiệm nên mới không hiểu ý của tôi
lòng dạ đàn bà còn hơn cả rắn
hôm trước là bạn thân đấy, nhưng hôm sau đã có thể hận thù
---
đàn bà con gái để chơi thì được chứ để tin thì không
---
mà tôi đã nói rồi, vấn đề là ông nên tiếp tục tiến tới, ít nhất cũng làm gỏi nhỏ kia rồi thì cũng không đến nỗi lỗ lắm, đồng tiền đầu tư đúng chỗ mới là đồng tiền khôn
2 lít 3 lít kiếm được 1 con hàng, nhưng cái đấy chỉ là mua vui qua đường, tìm quên trong mộng Hàm Đan, có chút kỷ niệm thì vẫn tốt hơn chứ
 
vấn đề là ông quá ít kinh nghiệm nên mới không hiểu ý của tôi
lòng dạ đàn bà còn hơn cả rắn
hôm trước là bạn thân đấy, nhưng hôm sau đã có thể hận thù
---
đàn bà con gái để chơi thì được chứ để tin thì không
---
mà tôi đã nói rồi, vấn đề là ông nên tiếp tục tiến tới, ít nhất cũng làm gỏi nhỏ kia rồi thì cũng không đến nỗi lỗ lắm, đồng tiền đầu tư đúng chỗ mới là đồng tiền khôn
2 lít 3 lít kiếm được 1 con hàng, nhưng cái đấy chỉ là mua vui qua đường, tìm quên trong mộng Hàm Đan, có chút kỷ niệm thì vẫn tốt hơn chứ

trời ơi
đây có phải là câu nói cảu 1 sinh viên trg y hok vậy?
sao lại có cái tư tưởng chơi cho vui nhỉ
tui yêu nhỏ này thật lòng
người ta có câu: yêu 1 người thì nên trân trọng và bảo vệ cho người đó hỉu hok vậy?
 
ông càng nói càng mâu thuẩn
ông nói yêu nhỏ đó thật lòng mà chỉ vì một câu nói của đứa bạn xấu bụng ông đã nghi ngờ, rồi ông kêu đau khổ ?
thế thì thật lòng cái khỉ khô gì :O
ông bảo ông trân trọng và bảo vệ nhỏ đó, thế sao không tát cho con kia một phát khi nó nói xấu ? ông đừng biện minh là "vì ông muốn biết nên nó mới nói", cứ nói xấu sau lưng là hành vi đáng khinh bỉ rồi.
 
ê bạn Syvil ! Mình là bạn của Bangchu_love nà! Và xin đính chính nha,mình là gur not guy ! mà chiện mình khuyên bạn mình có liên wan gì đến bạn kg?? mà bạn lại nói vậy. Bạn bảo lòng dạ đàn bà còn hơn cả rắn à, nếu có tư tưởng như vậy thì mình khuyên bạn đừng lấy vợ thì hơn.Tội nghiệp con nào làm bạn gái bạn, cứ suốt ngày bị nghi ngờ mình đang bỏ bùa bạn !!! bạn học DH Y mà sao suy nghĩ nông cạn vậy:o
 
Thôi cho Vi xin. 3 bạn có muốn cãi thì vào PM mà cãi, hay tự lập topic ra đi rồi 3 người vào nói, chứ thật ra topic này của Dark cơ mà. ::)


đàn bà con gái để chơi thì được chứ để tin thì không

Bạn về nói câu này với mẹ bạn, coi bác ấy nói sao. ::)
 
cái này làm tui nhớ đến 1 câu chuyện trong đội quân nhí nhố :cả bọn đo chiều cao,toàn đứng kiểu bất bình thường.Đến phiên lão sư phụ đo thì lão ta đứng bình thường nhưng bà y tá lại nói :"cụ làm ơn đứng bình thường như mọi người đc ko" .Có người hay đi vào những box nhãm riết rồi vào cái box đàng hoàng lại kiu là box nhãm :))
 
Các ông tranh cãi với ông Syvil làm gì! Ông ấy quen chơi với mĩ nhân sư phụ trong các tiểu thuyết Sắc Hiệp roài, phụ nữ bình thường đâu có xứng với ông ấy! =))
Mà sao topic của Dark lại có chuyện tình tay ba ở đây?:-/
 
cuối cùng là mọi người đang bàn về nước mắt hay cãi lộn dzậy ?
 
tui đang nói chuyện tình của mình có nước mắt thì tại sao lại hok đc nói ở đây chứ :hug::hug::hug::hug:
 
Lâu lắm mới trở về box thư giãn,gặp lại darkness nhưng đọc bài của dark tui lại tức giùm, sao có người lại quan tâm những món đồ ảo quá mức đến thế
Tôi có 1 thằng em tuổi còn nhỏ, và chơi game hơi dở nên thỉnh thoảng hay làm mất đồ của tôi,tôi chỉ thấy hơi ngán nó và...lo tìm món khác cho nó
Và thậm chí trước đây, ở một server Lineage2 nước ngoài, khi một số mem VN ăn hiếp nó,tôi đã kéo clan đánh lại cả liên minh VN bên đó

Đến 1 lúc nào đó, mọi người sẽ hiểu, vì game mà mình đã mất đi những gì, và sẽ biết quí những gì mình đang có ngoài đời thực, ko phải ở thế giới ảo
 
bai bai mọi người, tớ sang box Thư giãn lập topic đây :X
ai cần nghiên cứu về các loại truyện (từ tiểu thuyết cổ điển đến sắc hiệp hiện đại, từ văn học cổ đại - Tố Nữ Kinh đến trường thiên lục bát - Trinh Tùng truyện) thì cứ tìm tớ
 
Back
Top