zZzDarkNesszZz
Alone in the darkness...
tự nhiên thấy cái box Tâm Sự này nhảm thật
Những người cảm thấy tâm sự
@ sis Vi: àh, ảnh là anh họ của em, có thể nói nếu trên đời mỗi người có một niềm đam mê lớn nhất thì cũng có thể nói với ảnh, đó là MU Online. Trong nhà ảnh có xây một phòng riêng để chơi game (3 máy) mà ảnh chỉ chơi được buổi tối nên có thể gọi là "mướn em" sang "quản lý phòng game" của anh ý
. Công việc em chủ yếu là đi các event (Blood Castle, Devil Square) hoặc đi buff giùm ảnh. Dạo gần đây hack nhiều quá ảnh chán nên bán char, chơi tạm mấy server private ấy mà. Mà thôi, dù gì chuyện cũng qua rồi 
Em hiền chứ em đâu có khờ :p, chỉ tại hơi ức chế 1 chút

@ Lai pơn huynh: thì chuyện tình tay ba, 2 chị 1 anh, 2 anh 1 chị mới có nước mắt

@ Grakas: Adventurer, Dragonic set, Hell Warrior... cậu là anhvu phải ko :p. Ừhm, tớ cũng hiểu cảm giác đó mà, trước đây chơi game, cũng từng được nhiều người giúp đỡ, dần dần qua thời gian, những người chơi đó nghĩ hết, tớ buồn lắm và tự dưng thấy mình có trách nhiệm giúp đỡ lại những người mới chơi khác




và đầu đuôi chỉ là do cãi nhau vì nhắn tin áh
Ta chẳng quan tâm!!! 
