- Sau khi màn head shot, chắc hẳn akai đã làm gì trước đó để vừa lúc đó cảnh sát trờ tới, buộc bọn kia phải bảo rena giải quyết nhanh, thế thì rena dùng bom giải quyết là hợp lý nhất, bọn kia sẽ ko nghi ngờ, nếu ko bọn kia chạy qua xem thì lộ hết hàng.
- Chiện quan trọng là tại sao thằng Akai nó thọc tay phải vào túi quần, à há, nó làm vậy để giống với cái xác trên xe, cái xác được cho tay phải vào túi quần để đừng có cháy rụi, mục đích là để cảnh sát có thể lấy dấu tay.
- Khúc lão trùm FBI bàn với nhỏ FBI về việc kiểm tra vân tay của cái xác. He he lúc này mới hay nè, tất nhiên để không bị lộ thân phận akai, FBI phải nhờ xác minh vân tay qua trung gian là cái phone của conan vì nhỏ FBI nhớ akai đã cầm vào nó.
- Nên nhớ cái mobile của conan cũng đã được 3 người nữa cầm vào, đó là lúc conan cùng FBI tìm thằng gián điệp trong bệnh viện, he he, thằng áo đen đó đã cầm vào mobile của conan, yeah điểm nhấn là đây, chắc hẳn akai đã xóa dấu vân tay của mình trên di động, còn ko để đó cũng được, vì chỉ cần cảnh sát xác nhận trên mobile có dấu tay của cái xác là oke.
- Không hiểu tại sao akai làm vậy nhưng đủ chắc chắn là akai chưa chết, tui nghĩ kết thúc truyện akai sẽ chết nhưng ko phải lúc này.