Conan tập 61 trở đi !

Status
Không mở trả lời sau này.
Vụ mới nhất này cũng khá dc tình tiết khá, mô tiếp quen thuộc, chap sau chỉ còn chờ xem chú Khổng Minh có die hay ko
Khổng Minh nào? :-/
 
không những Khổng Minh không die mà còn lòi ra là một nhân vật thuộc phe áo đen/FBI/CIA :cool:
(như vậy mới gọi là quen thuộc =)))
 
Khổng Minh nào? :-/

Chap 68x trở đi đấy.....:-<, đừng nói coi rồi mà ko biết thằng nào dc gọi là Khổng Minh nhé :-<

Mà hình như thằng dc gọi là Khổng Minh đấy pro hơn Conan thì phải, tìm ra hung thủ trc cả Conan...
 
cc3.jpg


những hình ảnh mới nhất của Movie 13 Raven Chaser, Ran gục ngã trước họng súng Mimigun của Gin::(, tên Gin này giết gà cần gì dao mổ trâu thế:o
 
web xem conan là web nào vậy cho xin link với mấy bro
 
nhìn lại tiêu đề topic cái đi 3:-o ...
 
cc3.jpg


những hình ảnh mới nhất của Movie 13 Raven Chaser, Ran gục ngã trước họng súng Mimigun của Gin::(, tên Gin này giết gà cần gì dao mổ trâu thế:o

^:)^lạy bố^:)^, bố xem hết clip đó mà ko hiểu về nó thì đừng có xem và đem lên quăng bom như thế ^:)^
Ran nó bị đánh ngã trước khi thằng Gin lái máy bay bắn vào tháp Tokyo bố àh :'>
 

Ran nó bị đánh ngã trước khi thằng Gin lái máy bay bắn vào tháp Tokyo bố àh

movie 13 đã release rồi á :-S :O

edit:trailer khác à:'>
 
Thế ai biết được hung thủ thực sự của vụ bức tường đỏ chưa? Ghế đen với ghế trắng là chỉ quân cờ à? Bức tường đỏ là ý nghĩa ntn?
 
chưa có scanlate thì chắc ko ai biết, trừ khi có người đọc raw tiếng nhật :|
 
Nhưng mà nó đã ra chapter mới nhỉ ^^? Vừa đọc trên diễn đàn, có thằng nó suy luận vãi lúa lắm nhưng không biết có đúng không.
Nghĩa là thế này, đầu tiên bạn ngồi trên ghế trắng và nhìn vào bức tường màu đỏ thật lâu rồi sau đó chuyển ngay sang ngồi ghế đen và nhìn vào bức tường màu trắng. Hiện tượng dư ảnh, tức là mắt bạn vẫn còn lưu hình màu đỏ sẽ xuất hiện và khi bạn nhìn vào tường trắng sẽ hiện ra màu xanh lá cây ---> Hung thủ chính là thằng diễn viên Midorikawa Naoki. Tại sao lại ngồi ghế trắng trước? Vì trong luật cờ vua, quân trắng đi trước rồi đến lượt quân đen mà 2 vợ chồng kia đều thích chơi cờ. Điều này cực ký trùng hợp với diễn biến của nhân vật Khổng Minh, anh ta ngồi nhìn bức tường đỏ thật lâu rồi quay đầu lại nhìn bức tường trắng và nhận ra được bức thông điệp thực sự của nạn nhân.
Động cơ gây án? Theo suy luận của hắn thì tên nhạc sĩ nửa năm trước có quay lại xin tiền nạn nhân và tình cờ phát hiện ra điều gì đó, có thể là bức tranh về cô vợ, hay gì đó chứng tỏ là tên chồng - kiêm nạn nhân- đã GIẾT cô ấy chứ không đơn giản là bỏ mặc cô ấy chết. Tên này thông báo cho tên diễn viên, và tên kia giết thằng chồng trả thù vì đơn giản họ là bạn từ bé, và 3 trong 4 tên từng ở căn nhà đó thích cô vợ trừ tên đồ họa máy tính. Tên nhạc sĩ hiểu ra điều gì đó, có thông báo tên kia nhằm tống tiền, nhưng bị giết.
Vấn đề là chứng cứ chống lại tên sát nhân. Nếu từ vụ đâu tiên thì tất cả chỉ là phỏng đoán, không xác thực. Chỉ có thể từ vụ thứ 2, tên nhạc sĩ trước khi die đã để lại nhiều chứng cứ mà sau đó 3 ông thám tử nhà ta đã nảy ra kế để bẫy tên sát nhân. Chờ phần tiếp theo sẽ rõ ;;).
 
Nhưng mà nó đã ra chapter mới nhỉ ^^? Vừa đọc trên diễn đàn, có thằng nó suy luận vãi lúa lắm nhưng không biết có đúng không.
Nghĩa là thế này, đầu tiên bạn ngồi trên ghế trắng và nhìn vào bức tường màu đỏ thật lâu rồi sau đó chuyển ngay sang ngồi ghế đen và nhìn vào bức tường màu trắng. Hiện tượng dư ảnh, tức là mắt bạn vẫn còn lưu hình màu đỏ sẽ xuất hiện và khi bạn nhìn vào tường trắng sẽ hiện ra màu xanh lá cây ---> Hung thủ chính là thằng diễn viên Midorikawa Naoki. Tại sao lại ngồi ghế trắng trước? Vì trong luật cờ vua, quân trắng đi trước rồi đến lượt quân đen mà 2 vợ chồng kia đều thích chơi cờ. Điều này cực ký trùng hợp với diễn biến của nhân vật Khổng Minh, anh ta ngồi nhìn bức tường đỏ thật lâu rồi quay đầu lại nhìn bức tường trắng và nhận ra được bức thông điệp thực sự của nạn nhân.
Động cơ gây án? Theo suy luận của hắn thì tên nhạc sĩ nửa năm trước có quay lại xin tiền nạn nhân và tình cờ phát hiện ra điều gì đó, có thể là bức tranh về cô vợ, hay gì đó chứng tỏ là tên chồng - kiêm nạn nhân- đã GIẾT cô ấy chứ không đơn giản là bỏ mặc cô ấy chết. Tên này thông báo cho tên diễn viên, và tên kia giết thằng chồng trả thù vì đơn giản họ là bạn từ bé, và 3 trong 4 tên từng ở căn nhà đó thích cô vợ trừ tên đồ họa máy tính. Tên nhạc sĩ hiểu ra điều gì đó, có thông báo tên kia nhằm tống tiền, nhưng bị giết.
Vấn đề là chứng cứ chống lại tên sát nhân. Nếu từ vụ đâu tiên thì tất cả chỉ là phỏng đoán, không xác thực. Chỉ có thể từ vụ thứ 2, tên nhạc sĩ trước khi die đã để lại nhiều chứng cứ mà sau đó 3 ông thám tử nhà ta đã nảy ra kế để bẫy tên sát nhân. Chờ phần tiếp theo sẽ rõ ;;).

Thật là...ai mà có trình suy luận hay vãi :o
Conan trên onemanga hình như là thứ 2 hàng tuần thì phải :-??
 
Nhưng mà nó đã ra chapter mới nhỉ ^^? Vừa đọc trên diễn đàn, có thằng nó suy luận vãi lúa lắm nhưng không biết có đúng không.
Nghĩa là thế này, đầu tiên bạn ngồi trên ghế trắng và nhìn vào bức tường màu đỏ thật lâu rồi sau đó chuyển ngay sang ngồi ghế đen và nhìn vào bức tường màu trắng. Hiện tượng dư ảnh, tức là mắt bạn vẫn còn lưu hình màu đỏ sẽ xuất hiện và khi bạn nhìn vào tường trắng sẽ hiện ra màu xanh lá cây ---> Hung thủ chính là thằng diễn viên Midorikawa Naoki. Tại sao lại ngồi ghế trắng trước? Vì trong luật cờ vua, quân trắng đi trước rồi đến lượt quân đen mà 2 vợ chồng kia đều thích chơi cờ. Điều này cực ký trùng hợp với diễn biến của nhân vật Khổng Minh, anh ta ngồi nhìn bức tường đỏ thật lâu rồi quay đầu lại nhìn bức tường trắng và nhận ra được bức thông điệp thực sự của nạn nhân.
Động cơ gây án? Theo suy luận của hắn thì tên nhạc sĩ nửa năm trước có quay lại xin tiền nạn nhân và tình cờ phát hiện ra điều gì đó, có thể là bức tranh về cô vợ, hay gì đó chứng tỏ là tên chồng - kiêm nạn nhân- đã GIẾT cô ấy chứ không đơn giản là bỏ mặc cô ấy chết. Tên này thông báo cho tên diễn viên, và tên kia giết thằng chồng trả thù vì đơn giản họ là bạn từ bé, và 3 trong 4 tên từng ở căn nhà đó thích cô vợ trừ tên đồ họa máy tính. Tên nhạc sĩ hiểu ra điều gì đó, có thông báo tên kia nhằm tống tiền, nhưng bị giết.
Vấn đề là chứng cứ chống lại tên sát nhân. Nếu từ vụ đâu tiên thì tất cả chỉ là phỏng đoán, không xác thực. Chỉ có thể từ vụ thứ 2, tên nhạc sĩ trước khi die đã để lại nhiều chứng cứ mà sau đó 3 ông thám tử nhà ta đã nảy ra kế để bẫy tên sát nhân. Chờ phần tiếp theo sẽ rõ ;;).
cái ghế màu đỏ với cái ghế màu đen có liên quan gì ở đây...?
 
Cái ghế màu trắng và đen là tượng trưng cho quân cờ màu trắng và đen mà trong luật cờ vua quân trắng đi trước nên phải ngồi ghế trắng trước........Đấy là theo lập luận của người ta
Nhưng thực tế hiện tượng dư anh theo chiều ngược lại tức là nhìn màu trắng trước rồi nhìn màu đỏ vậy thì ra màu gì, tôi ko biết nhiều về dư ảnh nên ko dám nói nhưng nếu theo chiều này vẫn tạo ra màu xanh thì bố trí ngồi ghế trắng trước rồi mới ngồi ghế đen là vô nghĩa như thế thì lập luận sẽ có thể là sai..........ai biết nhìn màu trắng rồi nhìn màu đỏ thì sẽ ra màu gì thì nói hộ cái :-w
 
Cái truyện này là cái truyện mãi mà éo chịu đến phần đánh nhau với bọn áo đen gì cả, suốt ngày vụ án giết người không. Từ năm 199x đên giờ mà mãi chưa xong cái truyện 8-}
 
chap mới ra rồi đấy.
lão gosho câu giờ dai ai cũng biết, lâu lâu dc 1 2 thằng áo đen, thêm nxb kim tiền ham tiền, từ ngày xưa in chung với 12 con giáp, cho đến giờ tái bản chắc cũng 4 lần :))
 
Tính tới này Conan đã xử lý cả trăm vụ án nhưng có một bí mật mà ngay cả anh cũng ko giải nổi đó là tại sao cho tới h anh vẫn chưa lên được lớp 2 :-w.......thật đúng là vl =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top