Conan với Kindachi bạn thích bộ nào

Theo bạn Conan có hấp dẫn hơn Kindachi hay kô ?


  • Total voters
    125
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Đúng sau mỗi vụ án của Kin đều có ý nghĩa .... Nói chung Kin nghiêm túc hơn... Nói thông qua Kin còn conan thì dùng 1 đứa bé để giảng dạy chúng ta... E hơi khó để chấp nhập.... Chưa kể các vụ án của Kin sử dụng các kiểu hiệu ứng, tính chất vật lý để gây án..........
 
Thánh Sứ nói:
Thông tin về Conan 53 mình xem trong lịch phát hành mà. thông thường 90% là đúng đó.
Cũng có khi là sai, lần trước đợi NHAC mà nó có ra đâu ?
 
Theo mình thấy thì Conan vui hơn còn Kindachi đọc thấy máu me quá nên ...ớn
 
Còn tôi thì nói đọc Kin đã hơn, Conan truyện trinh thám mà bơ sữa quá nên... chán.

Nói chơi vậy chứ, cái này là phong cách của từng bộ. Nếu nói kiểu đó thì e bộ Eiji là kinh tởm nhất, ko ai dám coi.
 
Bluelion nói:
Còn tôi thì nói đọc Kin đã hơn, Conan truyện trinh thám mà bơ sữa quá nên... chán.
Conan dành cho trẻ em mà ông ^________^

Nói chơi vậy chứ, cái này là phong cách của từng bộ. Nếu nói kiểu đó thì e bộ Eiji là kinh tởm nhất, ko ai dám coi.
Thuê bộ đó đúng 1 tập , đọc 1 chap , trả lại liền và thề không đụng đến chap tiếp theo #>:)
Cũng có khi là sai, lần trước đợi NHAC mà nó có ra đâu ?
Vẫn có người đợi NHAC hả !? Ngạc nhiên chưa :o
 
Thuê bộ đó đúng 1 tập , đọc 1 chap , trả lại liền và thề không đụng đến chap tiếp theo
Theo tôi thì bộ này còn khá khẩm hơn Conan :-<
 
zZzDarkNesszZz nói:
Theo mình thấy thì Conan vui hơn còn Kindachi đọc thấy máu me quá nên ...ớn
Vậy mới đậm chất kịnh dị trinh thám ;))
Vẫn có người đợi NHAC hả !? Ngạc nhiên chưa
Đợi lâu quá chán rồi, ko đợi nữa X(
 
Bộ Eiji đọc được đó chứ, hình như cùng tác giả với "tôi đi tìm tôi", 2 truyện 1 phong cách vẽ...Eiji cũng kịch tính không kém Kindaichi..Conan cũng được nhưng tập nào cũng ngủ gật với ngủ quên mãi cũng nhàm...nói chung conan còn nhiều vấn đề..
 
Mezzo nói:
Bộ Eiji đọc được đó chứ, hình như cùng tác giả với "tôi đi tìm tôi", 2 truyện 1 phong cách vẽ...Eiji cũng kịch tính không kém Kindaichi..Conan cũng được nhưng tập nào cũng ngủ gật với ngủ quên mãi cũng nhàm...nói chung conan còn nhiều vấn đề..
Eiji là lại sang cái kiểu trinh thám nhưng dựa vào giác quan thứ 6, kiểu này phá án khá dễ .
Truyện vẽ hơi nhạy cảm, ko đẹp lắm bằng conan .
 
Kin coi thấy nhiều máu me nhưng vẫn hay hơn Conan mừ ^^
Bộ Eiji đọc được đó chứ, hình như cùng tác giả với "tôi đi tìm tôi", 2 truyện 1 phong cách vẽ...Eiji cũng kịch tính không kém Kindaichi..Conan cũng được nhưng tập nào cũng ngủ gật với ngủ quên mãi cũng nhàm...nói chung conan còn nhiều vấn đề..
Bộ Eiji thấy ghi tên tác giả là Ando-Asaki , còn GTO tác giả là Tohru Fujisawa mà ^^
 
OPBC nói:
Bộ Eiji thấy ghi tên tác giả là Ando-Asaki , còn GTO tác giả là Tohru Fujisawa mà ^^
Đâu có hình như tên tác giả là Asaki-Sato đó chứ ?
 
BoyFriend's14-2 nói:
Eiji là lại sang cái kiểu trinh thám nhưng dựa vào giác quan thứ 6, kiểu này phá án khá dễ
Trời dễ là dễ thế nào, có phải có giác quan thứ 6 là thấy sạch mọi chuyện đâu...Eiji chỉ thấy được 1 vài thứ có liên quan đến tội phạm và vụ án...cũng lòi mắt mới điều tra ra..
OPBC nói:
Bộ Eiji thấy ghi tên tác giả là Ando-Asaki , còn GTO tác giả là Tohru Fujisawa mà ^^
Căn bản thấy Eiji trông giống nhân vật chính của GTO quá..phong cách vẽ rất giống nhau :))
 
Mezzo nói:
Trời dễ là dễ thế nào, có phải có giác quan thứ 6 là thấy sạch mọi chuyện đâu...Eiji chỉ thấy được 1 vài thứ có liên quan đến tội phạm và vụ án...cũng lòi mắt mới điều tra ra..

Căn bản thấy Eiji trông giống nhân vật chính của GTO quá..phong cách vẽ rất giống nhau :))
Cóa vụ án của nó có vẻ là dễ xương hơn vì có sự giúp sức của con bé cảnh sát kia tìm manh mối.
Conan thì thỉnh thoảng nghe được mấy đứa nv phụ nhắc.
Kin thì phải tự mò, có vẻ khó khăn hơn
 
Trời dễ là dễ thế nào, có phải có giác quan thứ 6 là thấy sạch mọi chuyện đâu...Eiji chỉ thấy được 1 vài thứ có liên quan đến tội phạm và vụ án...cũng lòi mắt mới điều tra ra..
Đương nhiên , chứ nếu sờ vào 1 vài vật tại hiện trường mà biết ngay thủ phạm là ai thì viết truyện làm quái gì =))
Căn bản thấy Eiji trông giống nhân vật chính của GTO quá..phong cách vẽ rất giống nhau
Chắc cả họ học cùng 1 thầy ^^
 
BoyFriend's14-2 nói:
Cóa vụ án của nó có vẻ là dễ xương hơn vì có sự giúp sức của con bé cảnh sát kia tìm manh mối.
Conan thì thỉnh thoảng nghe được mấy đứa nv phụ nhắc.
Kin thì phải tự mò, có vẻ khó khăn hơn
Thực ra mỗi truyện có 1 phong cách phá án... mới cả Eiji đâu có nghiệp vụ gì đâu nên có cảnh sát đá cặp cũng hợp lý...truyện Eiji còn phân tích tâm lý tội phạm khá hay..
Còn conan thì từ tập 1 đã là ngôi sao rồi...đúng phong cách Sơ lốc hôm:D
Nói chung truyện nào đọc cũng được..nhưng Conan kéo dài lê thê + chờ đợi quá lâu thì vụ án nguội mất rồi còn đâu...nhiều lúc mua tập mới đọc chả nhớ gì cả...lạ hoắc :))
 
OPBC nói:
Đương nhiên , chứ nếu sờ vào 1 vài vật tại hiện trường mà biết ngay thủ phạm là ai thì viết truyện làm quái gì =))

^^
Có mấy cái vụ conan đó, xem qua vài cái bít ngay ai là thủ phạm, có cái vụ ông chồng gít pà vợ bằng cái xe đạp chạy đó
 
Mấy bác nói đúng,kin hay hơn conan nhiều.Nhưng mấy bác nên hiểu là aoyama gosho vẽ truyện mang nội dung huyền hoặc,không quá thực tế(giống như yaiba) nên mấy bác thấy nhảm.Nếu bác nào không hiểu tính khí ông tác giả này chắc chửi cái kết của ổng um trời.
BM:ông agasa chính là trùm áo đen,và cuối cùng thì Ran chết.
 
Từ bài viết của BoyFriend's14-2
Eiji là lại sang cái kiểu trinh thám nhưng dựa vào giác quan thứ 6, kiểu này phá án khá dễ
HÍc trong Eiji toàn mấy vụ mà có cho Conan vào thì chắc cũng chẳng khám phá nổi đâu - bởi trong đóa toàn mấy vụ chẳng có tí manh mối nào tại hiện trường ngoại trừ 1 mẩu giấy vớ vẩn của thèng hung thủ, híc vậy là còn khá chứ kô thì toàn là đồ của nạn nhân không hà >,>
 
Ai da da: cái list của Kim Đồng hay ai đó đôi khi cũng có chuyện sai ngoài ý muốn nên mình nói đúng 90% ^^

Còn về Eiji máu me và kinh dị hoàn toàn ngay cả hình ảnh còn làm ng xem muốn ói huống chi cảnh nạn nhân. 1 vài ng chán Eiji khi mới xem lý do thì đơn giản là xem k hiểu vì lời và hình là 2 thế giới bạn có ghép kiểu nào cũng hiểu k nổi mà.

Còn Conan dở k hẳn là ở các vụ án mà là do kéo dài và làm nhiều tình tiết quá vô lý (k tính những chi tiết hay các thiết bị viễn tưởng) bạn thử nghĩ coi conan ra bao lâu và bao nhiêu tập nếu nói và tính kỷ với số tập này thì thời gian thực trong conan phải hơn 2 năm nếu nói 1 năm hay vài tháng thì vô lý k lẽ Conan gặp án mạng liên tục sao? và k lẽ bao nhiêu người bên cạnh conan k ai ngoài Ran tỏ ý nghi ngờ Conan sao? 1 thằng nhóc tiểu học mà có kiến thức 1 nhà thám tử lành nghề là quá vô lý rùi đó ^^ nói chung còn nhiều cái vô lý kể k hết đâu ^^

Arthas 47: nếu u coi anime thì yêu cầu k tuyên truyền thêm vấn đề này vì nó gây sóng gió lắm rùi. ngay cả độc giả Japan mà còn chưa biết hồi kết thì các bác biết hay quá ha^^
 
Tui thấy Eiji khá hay đấy chứ , truyện khá hài và nét vẽ giống y hệt tôi đi tìm tôi. Nội dung kinh dị và lắm vụ án máu me ra phết , nghiêng về tinh thần là nhiều hơn các vụ giết người loạn xạ như conan
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top