Conan với Kindachi bạn thích bộ nào

Theo bạn Conan có hấp dẫn hơn Kindachi hay kô ?


  • Total voters
    125
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Leon_Keshin nói:
Giờ mua bản quyền theo giá truyện ko hà !
Truyện 192 trang như Conan => 7500 VND
168 trang như Conan 53 rồi => vẫn 7500 VND , xót xa quá , giảm đến 25 trang .
chắc là bớt đi 1 chap mà tại mem hối quá , nó bung đại ra đấy
 
DarkKnight2004 nói:
dự đoán hay nhất trong ngày :D:D:D:D:D :devil: :devil:


Yay, và bởi vì Hattori rớt nhầm sông... Sài Gòn nên mới đen như vậy =))


có cái ý này , hình như bác bluelion nói rồi cái kindaichi mầy thằng hung thủ giết người đọc toàn thấy lí do chính đáng là nhiều , tại vì mấy thằng bị giết cũng ác ko kém , ít có cái bộ nào làm mình phân vân ko biết cái nào tốt cái nào xấu như cái này

Đúng đấy. Đọc Kin, nhiều lúc thấy mấy thằng bị giết chết là quá đáng tội. Nhớ cái truyện "Trạm nghiên cứu chó" ấy. Mấy thằng y sĩ thực tập bị giết đúng là đồ khốn nạn, đếch coi mạng người ra gì --> thằng Watase giết tụi nó, nhìn theo 1 cách nào đó, ko chỉ là trả thù, mà còn là thay trời hành đạo. Tức nhất là tới phút cuối còn 1 thằng ko giết được.
 
Yay, và bởi vì Hattori rớt nhầm sông... Sài Gòn nên mới đen như vậy
đen = sông lừ k0 :-"
mà có ai hảo tâm kể hộ em vụ làng lục giác kết thúc thế nào k0 phân vân chả biết thế nào từ mấy năm nay rồi ><
còn cái xác k0 đầu bị vắt trên cây ở chân núi là thế nào liên quan gì đến 7 cô gái :-/
 
Đâu có cái xác ko đầu nào bị vắt ở chân núi ?

Kết thúc: thủ phạm là thằng Neiji (hay tên gì tương tự vậy đó, thằng bạn trai của con nhỏ cô dâu bị giết đầu tiên đó). Thằng đó là con của cô gái cuối cùng còn sống sót. Trong truyện thì dịch là con nhỏ đó đã kiếm đại 1 thằng gây giống để có đứa con đi trả thù, nhưng theo những biểu hiện của NV trong truyện, thì tôi có cơ sở để tin rằng thằng này thật ra là con của cha nội Futaji (1 trong đám địa chủ ở làng lục giác, thằng cha đẹp trai nhất á). Nói chung là, thằng này sau đó nhận tội, nhưng ko ai ngờ nó là cao thủ võ lâm, tấn công hạ hết đám cảnh sát và giật cây súng khống chế con Miyuki, và giết luôn thằng cha còn lại trong đám địa chủ.Riêng thằng tía nó là Futaji thì nó tha, chỉ vì bà má nó trước khi chết đã dặn như vậy <-- thằng chả chính là người đã cứu bả ra khỏi nhà thờ và cũng là người đã phanh thây 6 cái xác của 6 con nhỏ kia để làm ra cái xác thứ 7 (thằng cha đó hay đi săn thú đem về làm tiêu bản nên biết rất rõ cơ quan nội tạng động vật --> phanh thây dễ).


Sau đó, thằng Neiji đem theo con Miyuki làm con tin, xách 1 đống xăng ra định đốt cái ruộng ma túy. Đúng lúc nó đang làm việc thì thằng chú rể bịt mặt xông ra đâm nó 1 nhát để trả thù cho con nhỏ cô dâu bị nó giết. Nó đau quá bắn trả, làm thằng kia chết tươi. Đúng lúc đó Kindaichi cũng nhào vô, và cũng bị nó bắn, nhưng ko chết, đứng dậy chửi rủa nó 1 trận. Tới lúc đó nó mới rơi nước mắt --> nó cũng yêu con nhỏ cô dâu, nhưng vì mối thù trong lòng nên sẵn sàng hy sinh con nhỏ. Đúng lúc nó định bóp cò kết liễu Kindaichi thì lão tía nó xuất hiện, nã mấy phát giết chết nó, sau đó đốt cái ruộng và tự tử.

--> hết chuyện.

P/S cái xác ông nói có phải là cái xác tìm thấy hồi đầu truyện ko ? Cái xác đó là xác của thằng Neiji thật. Thằng Neiji xuất hiện trong truyện đã giết chết và mạo danh làm thằng kia để vào học trong trường và cua con nhỏ cô dâu để chuẩn bị cho kế hoạch của nó.
 
Nói tóm lại thì Kin vậy là manga về thám tử hay nhất từ trước đến nay mà tôi được xem, còn Conan ư? Đồ rẻ tiền!
 
nếu bạn chưa coi Kin thì vào Phuonghong.com coi đi trong đó có đó bạn ah

cái u kia vừa kể vừa pha trò làm gì thế tui đọc rùi thì còn hiểu ng khác thì tức chết ^^
 
Đọc trên mạng cũng đc nhưng đau mắt lắm
Tốt nhất ra hàng truyện mà thuê về, có đủ cả bộ đóa - đọc cho nóa thoải mái
 
Cuối truyện , Shinichi phát hiện ra KID với Hattori là anh em sinh ba với mình , ba đứa hồi nhỏ bị quẳng xuống sông , mỗi đứa may mắn được 1 gai đình vớt lên rồi đem về nuôi
Nhớ nhỏ bạn gái của Kid ko , cũng giống Ran y hệt , tập 16 ấy ;)) !

ói tóm lại thì Kin vậy là manga về thám tử hay nhất từ trước đến nay mà tôi được xem, còn Conan ư? Đồ rẻ tiền!
Xem Kin tui thấy tâm lý thủ phạm rõ ràng hơn Conan => xót xa thủ phạm hơn .
 
Conan mấy cái tâm lý với lý do giết người nó nhảm nhảm sao í.
 
về sau tại tác giả hết ý tưởng rùi nên nó mới như thế,chứ mấy vụ án đầu tui thấy rất hợp lý,nó cũng xảy ra rất tự nhiên,còn mấy vụ án sau giốnng như sắp đặt vậy!!!!!!!!
 
Mấy bác có thấy thằng Kin IQ 180 mà học hành lẹt đẹt, trình độ hiểu biết rất hạn hẹp ko ( đặc biệt là trong những lĩnh vực nghệ thuật ), lại còn thích coi phim XXX và nhìn lén ... con gái. 1 con người rất chi là bình thường ( cả cái mặt khù khờ nữa.) Đứng cạnh Akechi thì thấy ko mặt nào bằng cả, trừ suy luận. Còn Conan tôi luôn thắc mắc vì sao cái gì nó cũng rành hết vậy, trong khi Kin ngay cả những vụ án hình sự nổi tiếng nó cũng ko biết.
 
Vì thế Kin mới thu hút hơn . Một người rất đời thường , ko hoàn hảo như Shin , nhưng khi gặp chuyện thì rất nghĩa hiệp , tham gia phá án . Nó ko gượng như Conan , đi đến đâu cũng có án ;)) mà ngay tác giả còn chen vào lời của Megune nói với Mori ấy .
 
đọc chữ hơi khó hiểu với lâu rồi k0 đọc quên mất tình tiết nhưng rồi cũng vỡ ra :D
mà sao lại có thằng kenji thật kenji giả??
 
Shin được tạo dựng cá tính phải nói là quá trưởng thành so với tuổi của nó. Cái kiểu phá án bình tĩnh lạnh lùng như vậy giống y như Sherlock Holmes, hoặc ít ra cũng là dân điều tra chuyên nghiệp. Còn Kin thì hoàn toàn là 1 thằng nhóc ở độ tuổi đang dậy thì =)) với tất cả biến động tâm sinh lý =)) chưa kể, mỗi vụ án, mình thấy rõ cảm xúc của Kin: phẫn nộ, hoang mang, lo sợ, dằn xé... nhớ cái vụ án con nhỏ bạn cũ của nó đi ra biển tự tử ấy, đoạn cuối khi mọi chuyện đều rõ ràng, thấy nó bước đi 1 mình ngoài bờ biển lúc trời mưa tội nghiệp vô cùng.
 
Shin được tạo dựng cá tính phải nói là quá trưởng thành so với tuổi của nó. Cái kiểu phá án bình tĩnh lạnh lùng như vậy giống y như Sherlock Holmes, hoặc ít ra cũng là dân điều tra chuyên nghiệp
Có lẽ một phần do Shin hâm mộ Sherlock Holmes , nên mới có phong cách như vậy . Ấn tượng của tui về Conan chỉ ở những tập đầu , nhất là vụ CÂY ĐÀN PIANO , Conan đã liều mình vào lửa định cứu thằng hung thủ .
Còn Kin thì nhiều vụ lắm , gợi cho mình nghĩ về con người , nguyên nhân nào khiến họ từ người hiền lành thành hung thủ giết loạt người => ấn tượng nhất vụ án ở tập 3 , cái thôn có cây thuốc phiện ấy .
 
ừ đấy chính là làng lục giác một câu chuyện quá hãi hùng:D
nhưng mà đọc conan có vụ ngôi nhà bỏ hoang bà mẹ nhốt con gì gì đấy xem hãi kinh lên được hồi đó mới học lấp 3 lớp 4 mà đọc xong đêm cóc ngủ được
 
Ah , vụ án trong tập 2 , lúc Conan cùng lũ nhóc 1B đi vào căn nhà hoang .
Nhưng vụ đó vẫn ko bằng CÂY ĐÀN PIANO và NAM TƯỚC BÓNG ĐÊM , vẽ xác chết hồi nhỏ đọc hãi quá trùi .
 
2 vụ án đó k0 sợ lắm dù hồi bé đọc thì hãi thôi chứ lớn rồi đọc lại thấy bt
nhưng mà vụ đi vào ngôi nhà hoang thấy tối tăm mà một lũ nhóc sợ kinh lên đc>_< nhất là vụ đó ngay sau vụ một ông treo cổ chết bên cạnh một lũ mèo >____<
rồi lại còn bị ám ảnh vì vụ mẹ nhốt con :-&
 
mà thấy vụ đó lúc đầu vẽ đứa con chưa lộ mặt giống như yêu tinh ấy ! hồi nhỏ tưởng là có yêu tinh thiệt trong cái chuồng nên khoái lém (hùi xưa bị nhiễm pokemon, digimon với bài magic trong yugioh=)) ) định coi nó đẹp cỡ nào ai ngờ là con người đang hú:lol:
 
công nhận là cảnh đấy quá hãi luôn...
bà mẹ chở cơm vào chuồng cho con ....
thế thì có khác gì đi tù đâu
giờ nhìn lại mà còn hãi hùng >____<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top