Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc cuộc thi cosclip rồi nên nhân cơ hội quá quỡn và quá ham hố với Jin nên làm 1 loạt hình hậu trường (backstage) của các clip bịn mà mấy bạn đã xem. Mục đích là kỷ niệm với lại ham hố show hình. Đề nghị các bạn nên cẩn thận với các hot boy của FFBs. Tin vui là T-rai vẫn chưa có hình hậu trường vì lúc nào cũng rất nghiêm túc, giỡn thì chỉ để quay phim để lại hậu thế thôi chứ ko cho ghi hình nên ko có để chỉnh
Ôi, ước gì lúc quay clip xong còn đủ xí quách để xách cái máy chụp hình đi chụp mấy tấm tụi nó ào xuống suối để tắm và thằng T-rai nước còn nhỏ tỏng tỏng, thằng Luân bị Gin với Hidan chôm mất cái quần la oai oái trong nhà vệ sinh nam ko dám bước ra ngoài
Đầu tiên xin mời các bạn xem lại clip bịn của FFBs tham dự cuộc thi cosclip:
http://clip.vn/mytv/cosclip/watch?movID=WZ03&language=vn&title=Main-Clip-FFBs-du-thi-cosclip-
Rồi, bây giờ là hình
Tsunade cười rất tươi, ko biết với anh nào đang ở trong hậu trường, chắc chắn ko phải với người chụp tấm hình này rồi đó ^^
Băng cướp đường Akatsuki. Để leo lên được vị trí thế này thì Itachi và Konan phải có sự trợ giúp của Hidan lúc leo lên và Sasori lúc leo xuống. Konan thì do giày cao gót, còn Itachi thì chỗ ngồi cao nhất, cheo leo nhất ^^" Cái nón lá là của mama Itachi Hôm đó mama ở nhà ko có nón lá để đi chợ, cũng may đến cuối ngày còn hoàn trả được cái nón lá. Sự tích Hidan và cái nón lá cũng rất truyền kỳ. Cảnh quay Hidan giơ nón lá ra để cướp tiền của Naruto phải quay đến gần chục lần vì mấy lần đầu quay thì Itachi đứng đối diện với Hidan nhịn cười ko được nên cười haha. Khổ thân, cái mặt Ita ngay máy quay nên quay đi quay lại mấy lần ko được. Đến khi Ita hu hết can đảm nín cười, dùng cổ áo che khuất bớt 1 phần gương mặt thì đến Konan đứng kế bên chịu ko nổi cười. Cảnh đó quay đi quay lại hoài làm Naruto cứ xô Itachi ra để tức tưởi chạy đi cũng cả chục lần. Muốn ẹo cả xương sống ^^"
Gaara: Í hí hí hí...
Tấm này là Gaara đứng làm kiểu cho chụp đó nhé. Sau khi đoàn Akat với Gaara dang nắng hết 1 tiếng rưỡi về để ăn trưa thì Gaara lên cơn điên. Có lẽ đồ đỏ, tóc đỏ, lại dang nắng nên nó ko còn được bình thường.
Tấm này là làm kiểu để chụp hình nhưng cuối cùng ko được chọn vô loạt chính thức Konan đi rình Sasori ngủ và để cái bông giấy lên đầu nó.
Eh, tấm này no comment ^^" Ko phải fan-service đâu à. Mà nhìn thấy Sasori trong hình vậy chứ ở ngoài lúc chộp xong tấm này thì nó đá văng Hidan đi mất tích. Konan là đạo diễn nên cười tươi ơi là tươi. Sau đó Hidan lại nhào vào đè Sasori xuống gốc cây nhưng ko có chỉnh Đợi để bán đấu giá.
Gaara trong lúc chờ để trang điểm và làm tóc. Hidan chụp cho Gaara. Nhìn cứ như hình ghép á.
Giờ cơm trưa. Hidan sau khi cùng Akat đi chụp hình về thì uống nước như điên. Hinata xem chừng rất sung sướng với hộp cơm của mình. Sai nhìn manly nhất Đợt này trang điểm cho Sai hơi nữ tính nhưng tấm này chụp nhìn Sai oai ghê
Sai và Hinata là đôi bạn thân. Chụp lúc chuẩn bị ăn trưa.
Gaara: chôm được cây kiếm của thằng Sasuke rồi, chọt thử vô đây coi nó kiếm ra ko
Konan: mình làm kiểu gì bây giờ ??!
Hidan: lẹ lẹ lên trời ơi, nắng quá.
Sasori + Itachi: ê, tụi tui nhìn thẳng vô ống kính rồi á nha. Ko được phàn nàn gì à.
Hidan: Hây a... Nhìn cái cây ốm yếu vậy chứ nặng chết bà. Cầm kiểu này phải vận hết sức bình sinh luôn.
All: hèn gì mặt mày nhăn thấy ớn luôn hà.
Trẻ em bị down đang nghịch cát giữa nắng ^^"
Tấm này có 1 pô chính diện nhìn cool hơn nhiều. Chụp 2 máy nên ba Takarai đang đứng trên đồi cát chụp thẳng xuống, nhìn tướng Gaara hơi bị hết tiền.
Hội nghị bàn tròn của Akatsuki, lấp ló ở bên ngoài có Gaara.
Cuộc tình bí mật của Itachi và Konan ???
Ây da, Konan có nhiều xì căn đan tình cảm quá nha
Người canh giữ vườn Địa Đàng
Gaara: èo, cho vô đây làm dáng cái coi. Đừng ngoài cát nãy giờ nóng chết cha hà.
All: ờ, mày làm dáng thế cũng được nhưng bỏ cây kiếm Sasuke ra coi ^^"
Gaara: hông, chiến lợi phẩm tao canh mãi mới chôm được của nó á.
Sasori: hehe, anh Gaara dzô rồi thì cũng cho em dzô dzới. Cầm bông nữa cho nó lãng mạn
All: Haizzz... FFBs kỳ này bứt bông, giẫm lên cỏ, xả rác gì cũng làm đủ hết rồi mà tránh bị phạt, số thiệt là hên.
Chuẩn bị đi chụp hình. Cái bóng Akat đang ngồi chu mông xa xa đó là của Itachi Đang ngồi cho ai đó sơn móng tay đen.
Ino: Nóng quá hà. Ngột ngạt oi bức ghê. Chụp lấy con suối mà muốn nhảy cái ùm xuống.
Sasori: gào... quái thú xuất hiện đây.
Tấm này chụp lúc Sasori mới bị Konan đè ra sơn móng tay, trong lúc chờ cho khô thì được đề nghị chụp 1 tấm làm kỷ niệm