" Phép Tornado được tung ra . Cơn lốc hất văng tất cả bọn lính xung quanh . Và rất nhanh , Daphile bật dậy , chạy thẳng về phía
trước với cánh tay bị thương . Một tên lính bị đánh gã vội rút trong túi ra 1 cái điều khiển , nhấn nút . Cánh cổng căn cứ dần dần đóng lại . Daphile vẫn tiếp tục chạy tới , khi cánh cổng sắp đóng hết thì cũng là lúc cô đã đến gần . Cô nàng vội tung người về phía trước , kịp lách qua khe hở rất nhỏ và lăn vài vòng trên cát .
Một lúc sau , Daphile đứng dậy , nhìn về phía căn cứ . Căn cứ mờ dần , mờ dần cho đến lúc tất cả đều biến mất . Cô quay đầu lại .
Trước mặt cô giờ chỉ toàn là những cồn cát với cái nắng gay gắt . Và cô cất bước tiến về phía trước , đi mãi , đi mãi ... Lúc này , màn hình sẽ chuyển sang cảnh 1 bờ biển , sóng liên tục đập vào những vách đá dựng đứng . Và phía trên vách đá dựng đứng xuất hiện 1 bóng người . Đó chính là Daphile . Với dáng vẻ mệt mỏi , cô đưa mắt nhìn bao quát xung quanh . Đúng lúc đó có tiếng động cơ . Daphile nhìn lại , những tên lính đã đuổi theo cô . Chúng xuống xe và nhanh chóng vây quanh Daphile . Một tên nói ."
Soldier 1 : Ta ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ngài Squaller đã có lệnh bắt ngươi về . Vì vậy hãy ngoan ngoãn đi theo chúng ta .
Daphile : Ngươi nghĩ rằng ta sẽ chịu quay về nơi đó sao ?
Soldier 1 ( tiến về phía trước ) : Vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội thoát khỏi đây chăng ?
Daphile : Dĩ nhiên là ko ...
Soldier 1 : ??
Daphile : ... Nhưng tự ta sẽ tìm ra nó .
Dứt lời , Daphile quay người nhảy xuống biển trước sự bất ngờ của bọn lính .
Soldier 1 : !!!
Soldier 2 : Con bé nhảy xuống đó rồi , làm sao đây ?
Một tên lính khác tiến ra mép đá , nhìn xuống rồi nói .
Soldier 3 : Chắc nó ko sống được đâu !
Soldier 1 : Vậy ... chúng ta cứ nói là đã bắn nó rơi xuống biển và thấy xác nó nổi trên mặt nước .
Soldier 2 : Được đấy , cứ thế đi !
Bọn lính trở về căn cứ . Khi cánh cổng đóng lại , 1 làn bụi dày che mờ toàn bộ căn cứ . Đến khi quang cảnh trở lại bình thường , ở đó chỉ còn là khoảng đất trống ...
... Khung cảnh mới : Squill tỉnh dậy ở căn nhà của mình trong thị trấn Balamb . Bỗng Zepita chạy vào .
Zepita : Squill ! Garey và Mesit nói cô Quistis cho gọi chúng mình .
Squill : Vậy hả ?
Zepita : Hình như ở Esthar City có thông báo gì tới cô ấy ?
Squill : Esthar ? Chỗ ông Laguna ?
Zepita : Đúng là nó !
Squill : Được rồi , chúng mình đi thôi !
Có 2 cách để bạn tiếp tục vào lúc này . Thứ nhất , điều khiển Squill và Zepita ra gặp Garey và Mesit ngay và trò chơi sẽ tiếp tục một cách bình thường . Thứ hai , bạn hãy nán lại ngôi nhà một chút để làm một việc . Việc này ko chỉ giúp bạn sau mỗi trận đánh Squill tung Lionheart về sau , mà còn góp phần làm nên phần kết của FF VIII - 2 ( chỉ là góp phần thôi , cần nhưng chưa đủ ) . Nó là công việc đầu tiên của " Quest phụ " kéo dài cho tới Disc 3 , nhưng tui xin trình bày ngay ở đây vì sang Disc 3 sẽ ko còn cơ hội thực hiện nữa . Nếu bạn cho Squill lục trong ngăn bàn , bạn sẽ tìm được một quyển sách . Và trong đó có kẹp 1 tấm bản đồ . Trên
tấm bản đồ có dòng chữ viết tay của Rinoa : " Lionheart "
Squill : Đó là chữ của mẹ mình .
Zepita : Thật sao ?
Squill : Ừm ... xem nào , đây là 1 tấm bản đồ . Chỗ này mẹ mình còn ghi chữ " Lionheart " nữa . Nghĩa là ...
Zepita : Tấm bản đồ này là vị trí nơi mẹ cạu cất giấu thanh kiếm Lionheart .
Squill : Đúng thế !
Zepita : Tuyệt quá ! Vậy cậu có thể tìm thấy thanh Lionheart của cha cậu rồi .
Squill ( gật đầu )
Zepita : Chúng ta đi tìm ngay chứ ?
Squill : Để sau đã !