Cái đoạn chui vô tàu ngầm, ổng ko có đeo mắt kính ấy, nhìn kỹ mặt ảnh đi, ngố chưa từng thấy

. Ta tự nhân ta còn đẹp zai hơn hắn

. Còn Grich thì luôn đội nón, còn ông gì nữa ko nhớ, hai ông này ko biết mặt luôn

. MW2 nhiều ẩn khúc quá mà MW3 ko giải thích nhỉ. Sau MW2, Activition ăn chia ko đồng đều nên 18 người đã ra đi trong đó có 2 ông giỏi nhất IW qua làm cho EA

. Nếu có 18 người này chắc sẽ hơn hơn nhiều và Ghost có chết hay ko sẽ được giải thích.
Nói sơ về cái chết của Ghost thì đầu màn Loose End thì có nghe radio: " Sniper in position ". Tức là có mấy thằng sniper đứng trên núi => sự phản bội của Shepherd có người biết. Cái cảnh chết của Roach và Ghost có vài vụ khó hiểu:
1 - Price nói qua radio Roach là: "Đừng tin Shepherd, hắn phản bội chúng ta". Làm sao Price biết được, nếu mưu mô như Shepherd thì hắn sẽ đưa Shadow Company thủ tiêu Price chứ ko làm trực diện -> càng cho ta thấy sniper có mặt tại hiện trường Shepherd phản bội và thông báo cho Price.
2 - Lúc Roach bị thiêu, bạn sẽ nghe được vài dòng radio hơi "ảo": "Hold on ..." -> có thể là sniper đang tiếp cần cứu sống Roach và Ghost.
3 -Lúc Ghost bị bắn, anh ta bị bắn vào ngực trái chứ ko phải đầu.
4 - Lúc Ghost nghiên người quay sang Roach thì mắt anh ta trượn ngược lên, theo lý thì người vừa chết mắt chưa trượn ngược lên như thế. Sau Loose End 2 màn Soap cùng Price sẽ đến "Site Hotel Bravo" giết Shepherd, lúc đầu sau khi mần thịt 6 thằng lính canh và con con cầy thì Soap và Price đu dây xuống dưới dùng dao đâm chết 2 lính canh. Bạn để ý, Soap dùng dao đâm vào ngực trái thằng lính (còn ngoạy ngoạy nữa), để ý bạn sẽ thấy thằng lính này mắt ko trượn ngược. Quay lại màn Loose End, mắt Ghost trượn ngược là do anh cố ý giả vờ chết vì nghe được giọng radio của sniper.
Túm lại, MW2 có quá nhiều bí ẩn mà IW ko giải thích bởi lẽ những nhân tài nay còn đầu :(.