Koumei:
- Cậu có vẻ nóng vội quá đấy zero, như thế sẽ không suy nghĩ thông được đâu. Enshou nói là kế hoạch sẽ là tấn công tổng lực ngay chính diện, khi mà quân ta đông hơn
Toutaku:
- Đứa nào còn tý não trong cái đầu hoang tưởng của chúng bay,thì ta cho một cơ hội, đó là quỳ xuống và liếm chân ta như chó liếm chân chủ ngay lập tức!
Toutaku:
- Còn đứa nào không sợ chết mà vẫn thích tiếp tục, thì gia quyến lẫn họ hàng kẻ đó, sẽ bị ta róc thịt, từng đứa một, như Tần Thủy Hoàng trước khi vẫn làm!
Một luống sát khi kinh hồn tung ra, làm quân liên minh không ít người ngã ngựa