Country Of Dragons - Past world of Warriors

DAlice.png

Dark Alice:
- Đừng, chưa cần thiết, ngoài ra nếu thật sự cô ta mạnh hơn Beel thì các cậu chưa phải đối thủ. Ngoài ra nếu đấu nhưng trận quan trọng sẽ làm thay đổi lịch sử...

Lúc Này hai bộ tướng của Enshou xông vào, tuy nhiên cô ta vung tay ra, là bóp cổ được cả hai, và nhấc bổng lên
Ganryou.jpg

Ganryou:
- Cái gì...cả hai chúng ta..không làm gì nổi...

Bunshuu.jpg

Bunshuu:
- Ngài Enshou...mau chạy đi...
 
th_Untitled-2.png

Decade nhìn sang Zero
- Nếu chúng ta được phép.

th_Untitled-2.png

Decade
- Sau mãi chưa thấy Tam anh xuất trận nhỉ.
 
49.jpg

Zero :
- Thế thì đứng ngó tiếp vậy ... có khi lịch sử thay đổi thật ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- Cũng phải... chúng ta đành chấp nhận lịch sử như bây giờ...
 
Ryofu.jpg

Ryofu:
- Đã nói là làm...

Cô ta quăng hai tướng sang hai bên rồi đánh thẳng và Enshou...Tuy nhiên, có một cái mâu đỡ gạt được nó
Chouhi.jpg

CHouhi:
- Dừng tay, đấu với ta đây này
 
49.jpg

Zero :
- Liệu có đánh nổi được Ryufu không nhỉ ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- Nên cẩn thận đấy... nhưng mà đỡ đc kiếm của Ryofu có lẽ cũng cầm cự được 1 chút.
 
Chouhi đánh liên tục để giảm ưng thế của cô ta, nhưng không ăn thua lắm

Ryofu.jpg

Ryofu:
- Làm trò đủ rồi, khỉ...

Tuy nhiên chưa phải là hết, vì 1 thành đao đã chém xuống
Kanu.jpg

Kan'u:
- Không sợ, Chouhi, hai ta hãy liên thủ
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Có khi như thế lại hay, 2 người bọn họ ít ra đánh cũng hợp với nhau ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- Đến lúc rồi đây... cho cô ta chứng kiến tài năng thật của 2 người là vừa.
 
Hai bên cũng tạm cầm cự được một lúc, tuy nhiên khó mà kéo dài được lâu trước đối thủ...Tuy nhiên, lúc đấy có 1 cái bóng thứ 3 lao đến, một thanh kiếm
Ryuubi.jpg

Ryuubi:
- Còn ta nữa, ba chị em ta chắc là ổn chứ gì

Ba người Ryuubi, Kan'i, chouhi liên tục tung đòn, hai bên bất phân thắng bại
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Party 3 đánh 1, ko biết đạt giới hạn chưa ...
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-5.png

Suwako:
- 3 người đánh mới ngang sức ... quả ko vừa..
 
Hồi lâu vẫn chưa có kết quả, bên liên minh đã bắt đầu lấy lại chủ động, khong có lợi cho Ryofu

Ryofu.jpg

Ryofu:
- Ta...không chơi nữa...

Nói xong cô ta đánh dạt tất cả ra, nhân cơ hội lên ngựa rồi rút về
 
49.jpg

Zero :
- Khá thật, đánh cho Ryufu rút lui ...
 
Một lúc sau hai bên đã rút về...có vẻ như không muốn đánh tiếp, trận hôm nay phe liên minh đã thất bại khá nặng
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- ...Rút về kịp lúc thật... nhưng quân Enshou tổn thất không ít...
 
49.jpg

Zero :
- Có khi trận đánh kết thúc rồi, chẳng vui vẻ lắm ...
 
Khi đã xong mọi việc, Enshou mới cho triệu tập các tướng

Enshou.jpg

Enshou:
- Hôm nay người của Ryuubi nhiều lần lập cô, đã giúp ta, nhất là Kan'u , không biết phải cảm ơn thế nào

Kanu.jpg

Kan'u:
- Enshou đại nhân đừng nói thế...

Enshou.jpg

Enshou:
- Ta muốn thưởng các ngươi, muốn gì cứ nói

Kanu.jpg

Kan'u:
- Vậy...tôi muốn cầu xin 1 điều
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Không ngờ cô ta cũng biết cám ơn người khác, có khi từ giờ sẽ thoải mái hơn ...
 
Back
Top