Country Of Dragons - Past world of Warriors

sample_81ac596d9d85925adfde6038b-2.png

Suwako:
- Nói gì đấy...? Lâu không gặp ngươi vẫn như trước đây, ngươi ăn đủ no chưa?
 
Beel.jpg

Beelzebub:
- Chưa, có thịt ếch thì sẽ ngon hơn!

Cô ta nhảy 1 phát từ trên lầu xuống là đáp ngay trước mặt của Suwako, hai tên bộ tướng của Enshou cũng làm theo, vây quanh mọi người, có thể thấy thực lực của hai tên này cũng rất mạnh, không hề đùa
 
49.jpg

Zero :
- Kẻ thù của Suwako riêng thì cậu cứ thoải mái nếu muốn đánh nhé, cần thì tôi sẽ giúp ...
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Các vị bằng hữu, chúng ta đều là người trong chốn giang hồ, có gì thì từ từ nói, khoan hẵng động đến binh đao.
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-1.png

Suwako giật mình
- ...không ngờ ngươi đã nhanh đến thế này... muốn đánh ngay à...
 
Enshou nói
Enshou.jpg

Enshou:
- Dừng tay, không nên bất kính với khách như thế...Hê hê, ta nghe nói Ryuubi vừa mới lên mà đã có nhiều thành tích, đáng khen ngợi

Ryuubi.jpg

Ryuubi:
- Không dám, chỉ là đánh vài trận nhỏ đâu dám bằng được đại nhân Enshou

Được khen ngợi, nhưng enshou vênh váo ra mặt
Enshou.jpg

Enshou:
- Tất nhiên rồi, Ta là dòng dõi thế gia, đương nhiên nó phải khác

Enshou.jpg

Enshou:
-Vậy xin hỏi, Ryuubi và các chị em xuất thân như thế nào vậy
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- (nghĩ) ...Bản chất Enshou có vẻ ham danh lợi hơi nhiều... nhưng may là cô ta dừng con ruồi kịp lúc...
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Hình như họ chỉ là tầng lớp bình dân ...
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Đã là anh hùng hào kiệt thì không câu nệ xuất thân, miễn là tìm đường bằng hữu tri kỷ cùng nhau mưu nghiệp lớn.
 
Ryuubi.jpg

Ryuubi:
- Tôi làm nghề bện dép, với lại dệt chiếu

Kanu.jpg

Kan'u:
- Tôi và Chouhi thì lang thang thôi

Koumei.jpg

Koumei:
- Tôi vẫn còn đi học...

Enshou.jpg

Enshou:
- Quả thật là...dạo này anh hùng nhiều như nấm ấy nhỉ, hẳn là vì tầng lớp mạt hạng cũng xưng hùng xưng bá được, đúng là thời loạn

Chouhi có vẻ nóng tính
Chouhi.jpg

Chouhi:
- Ngươi nói cái gì thế hả
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- ... Làm 'vua' mà chẳng nể dân gì cả... thời đại này thật nhiều bất bình...
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Đúng là nóng tính như Chouhi mà ...
 
th_Untitled-2.png

Decade xoa đầu Chouhi
- Hạ hỏa đi Chouhi, muốn làm anh hùng trước tiên phải chịu nhẫn nhục.

th_Untitled-2.png

Decade chỉ lên Enshou
Grandma said that " A truly famous store does not put out advertisements "
 
Enshou.jpg

Enshou:
- Ồ, khỉ con, chưa rõ hả, vậy thì thế này, nhà ta từ cụ nội ta lên đều là khanh tướng, không chỉ thế, tất cả các lộ anh hùng ở đây đều là quý tộc, cho họ nhà bán chiếu các người được nói phét sao!

Chouhi Bật nhảy, nhảy cực coa, chém thẳng vào đầu Enshou
Chouhi.jpg

Chouhi:
- Để xem ngươi có làm quý tộc được nữa không

Enshou.jpg

Enshou:
- Ganryou! Bunshuu! lên đây!

Hai tên cận vệ của Enshou cùng nhảy lên, 3 tên cùng đánh 1 phát làm Chouhi bay thẳng ra ngoài
 
th_Untitled-2.png

Decade vội chạy ra ngoài
- Chouhi, không sao chứ !
 
49.jpg

Zero :
- Đây đúng là nhà hàng của quý tộc có khác, người thường dân vào là bay ngay ...

49.jpg

Zero nhìn lại Decade, Suwako ...
- Ở đây có những ai là thường dân nhỉ ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
-... So với các thế lực cô ta có trong tay... Chouhi đúng là một trời một vực.
 
Hai tên bộ tướng của Enshou đứng cạnh hai bên
Ganryou.jpg

Ganryou:
- Không biết lượng sức!

Bunshuu.jpg

Bunshuu:
- Cũng chỉ có đến thế thôi!

Chouhi đứng dậy định đánh tiếp, tuy nhiên Kan'u giữ lại. Ryuubi lúc này rút kiếm ra
Enshou.jpg

Enshou:
- Ồ, Ryuubi sư tỷ muốn trả thù cho em sao! nghe nói kiếm pháp cúng siêu lắm, để xem có bằng ta không
 
49.jpg

Zero :
- Enshou đánh với Ryuubi sao ? Không biết ai thắng nhỉ ? Chúng ta vẫn phải hạn chế động thủ như ở World trước ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- Bắt đầu lộn xộn rồi đây... xem họ giải quyết ra sao...
 
Back
Top