- 19/7/09
- 1,366
- 1,229
Kết thúc trên sân bóng thì hơi chán :(.Koh ném 160km/h, thằng ku ở nhà đọc nhật ký tới dòng "yêu Koh" , con bé đứng sau lưới chắn sẽ rơi nước mắt và...hết
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Kết thúc trên sân bóng thì hơi chán :(.Koh ném 160km/h, thằng ku ở nhà đọc nhật ký tới dòng "yêu Koh" , con bé đứng sau lưới chắn sẽ rơi nước mắt và...hết
Có cháu gái huấn luyện viên đấy rồi còn gì.Thực ra chả cần phải hòa ở lượt sau thì Mishima mới có cơ hội ra đập bóng, chỉ cần bên Ryuoh chiếm được base thôi là ok.
Nhưng mình chả khoái thế này lắm, vinh quang tình yêu cuối cùng Koh nắm hết, Azuma chả có cái gì .
thế đọc chap 165 chưa vậy .

thế đọc chap 165 chưa vậy .
cái này là cái post mà tôi post trước cái post vừa thổi vừa đọc của cậu đấyChap 165
lại còn Q&A chapter 6 nữa
1 ngày làm lần 2 truyện
lạ ghê... lượt sau bên phía Ryuoh chưa xoay tới lượt đập của Mishima, chẳng lẽ để bên kia gỡ hòa nữa... rồi lại lằng nhằn tiếp
chứ nếu thắng ngay bi giờ thì cũng còn đến 5 chap, làm gì cho hết 5 chap


nội dung rõ quá còn gì.Thắng là cái chắc 
Lâu ra chap mới quá
truyện này yêu nhất wakaba ,nhưng mà yểu mệnh
h thì rõ adachi quyết ghép Koh với Aoba.Chán quá cơ.mô típ cũ quá hồi đọc mizuky còn thấy bất ngờ,chứ h thì hết rồi:(
đọc cái này quan tâm bóng chày chi mệtnội dung rõ quá còn gì.Thắng là cái chắc
![]()

....
