CrossGame- NXB TRẺ

Cặp Đôi Đc Yêu Thích


  • Total voters
    90
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
mà số vote cho poll cũng chả cách nhau xa mấy, vậy thì thằng Kou cặp với ai cũng đc....với tính cách của con Aoba mà cặp với Kou thì có lẽ phần nữ tính mới bộc lộ từ từ chứ ko bộc lộ ngay đâu ;))
 
thật ra cặp đẹp nhất là wakaba & kuu rồi thương nhau từ nhỏ ... wakaba mất aoba tiếp bước ước mơ của chị là ..... lấy kou làm chong :">
 
cảm tình gì nhỉ? sao tôi không nhận ra được tình cảm nào của koga dành cho hideo
mình cũng vậy , không tháy koga có cảm tình cho hideo cả chỉ dành cho hiro nhiều , mà thằng hiro cũng vậy nhớ cái lúc koga đị học anh văn với anh nào trong lòng cũng ghen mà lão tác giá không cho ghen cho koga tự bạch hơi chán lúc đó

cảm tình tức là có ấn tượng tốt, lâu dần thì có thể dẫn tới nhiều chuyện thôi [-x

cảm tình Hideo dành cho Koga thì rõ rồi ko phải bàn đúng ko
về Koga thì hơi ko rõ ràng tí, nhưng dù sao cũng có lần Koga đi chơi với thằng ...., Koga đột nhiên đòi tới chỗ của Hideo đó, lần đó hình như Koga đang có chuyện gì buồn thì phải
Còn có lần 2 đứa đi chung zới nhau vì bị lạc 3 đứa Noda, Hikari, Hiro đó. Mặc dù chỉ là quen biết sơ sơ nhưng 2 đứa cũng có thể vui vẻ cười nói thì ko phải có cảm tình là gì :-w
 
về Koga thì hơi ko rõ ràng tí, nhưng dù sao cũng có lần Koga đi chơi với thằng ...., Koga đột nhiên đòi tới chỗ của Hideo đó, lần đó hình như Koga đang có chuyện gì buồn thì phải
lần đó ghé qua bên hideo là để kiểm chứng trình độ của hideo và ngẫm xem lúc đó nếu hiro của mình vs với hideo thì ra sao
Còn có lần 2 đứa đi chung zới nhau vì bị lạc 3 đứa Noda, Hikari, Hiro đó. Mặc dù chỉ là quen biết sơ sơ nhưng 2 đứa cũng có thể vui vẻ cười nói thì ko phải có cảm tình là gì
tính tình 2 đứa đều thuộc dạng dễ hòa đồng nên nói chuyện như vậy cũng đâu có gì là lạ bạn thân của bạn trai mà cũng phải thân thiện chứ :>
 
cảm tình tức là có ấn tượng tốt, lâu dần thì có thể dẫn tới nhiều chuyện thôi [-x

cảm tình Hideo dành cho Koga thì rõ rồi ko phải bàn đúng ko
về Koga thì hơi ko rõ ràng tí, nhưng dù sao cũng có lần Koga đi chơi với thằng ...., Koga đột nhiên đòi tới chỗ của Hideo đó, lần đó hình như Koga đang có chuyện gì buồn thì phải
Còn có lần 2 đứa đi chung zới nhau vì bị lạc 3 đứa Noda, Hikari, Hiro đó. Mặc dù chỉ là quen biết sơ sơ nhưng 2 đứa cũng có thể vui vẻ cười nói thì ko phải có cảm tình là gì :-w
noda cũng nói chuyện vui vẻ với hikari và koga mà :)) , nói chung về sắp xếp của tác giả mình tháy hợp lý , chỉ hơi bất hợp lý là khúc cuối thằng hiro đáng rẻ phải rủ koga sau chung kết đi chơi hay gì đó rùi the end sẽ thấy hay hơn ...:D ,
 
noda cũng nói chuyện vui vẻ với hikari và koga mà , nói chung về sắp xếp của tác giả mình tháy hợp lý , chỉ hơi bất hợp lý là khúc cuối thằng hiro đáng rẻ phải rủ koga sau chung kết đi chơi hay gì đó rùi the end sẽ thấy hay hơn ... ,
Hikari làm gì có lúc nào vui vẻ với Noda, nếu có thì cũng vì lúc đó có Hiro bên cạnh [-x

tính tình 2 đứa đều thuộc dạng dễ hòa đồng nên nói chuyện như vậy cũng đâu có gì là lạ bạn thân của bạn trai mà cũng phải thân thiện chứ
nếu vậy thì thằng Kine cũng là type ng dễ hòa đồng vậy :-", chẳng qua Koga nó gặp Hiro trc thôi, chứ nó nếu gặp Hideo trc thì mọi chuyện có khi lại khác àh :>
 
nếu vậy thì thằng Kine cũng là type ng dễ hòa đồng vậy , chẳng qua Koga nó gặp Hiro trc thôi, chứ nó nếu gặp Hideo trc thì mọi chuyện có khi lại khác àh
thì cũng phải qua thằng hiro thì koga mới gặp được hideo chư :|
Hikari làm gì có lúc nào vui vẻ với Noda, nếu có thì cũng vì lúc đó có Hiro bên cạnh
cho hỏi là sao cậu biết chắc là hikari không thể vui vẻ cùng với noda được chứ .... hay vì tác giả không vẽ hoặc ít đề cập đến :|
 
:(( Đừng nhắc tới H2 nữa! Thực sự đây là bộ truyện tớ không muốn đọc nhất của adachi.:(( nhưng đã đọc rồi thì hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu :((

:| à bác nào có link vietsub của short program 2 không! Share cho tớ :|
 
:(( Đừng nhắc tới H2 nữa! Thực sự đây là bộ truyện tớ không muốn đọc nhất của adachi.:(( nhưng đã đọc rồi thì hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu :((

:| à bác nào có link vietsub của short program 2 không! Share cho tớ :|

uhm có dồng chí giống mình cũng vậy đọc tháy khúc đầu hy vọng lắm sau két thúc thì tệ hơn cả tound và ớt bảy màu , hôm nay dọc lại ớt bảy màu tháy hơi vui vui .Mà cross game lâu ra chap mới wa bùn ghê :(
 
:))
anh em thông cảm bạn đít to đang phát biểu liều để đc rape thôi mà =))
koga và hideo chỉ đơn thuần là bạn bè quen nhau qua 2 ng khac thôi chứ cảm tình cái con khỉ mốc, ko thấy 2 đứa nó rất khách sáo với nhau sao :-j
 
Đừng nhắc tới H2 nữa! Thực sự đây là bộ truyện tớ không muốn đọc nhất của adachi. nhưng đã đọc rồi thì hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu
thật ra tôi không hiểu cậu muốn nói cái gì hi vọng cái gì thất vọng về cái gì nhỉ ???? :-? hay là chỉ muốn chém gió thôi :(
koga và hideo chỉ đơn thuần là bạn bè quen nhau qua 2 ng khac thôi chứ cảm tình cái con khỉ mốc, ko thấy 2 đứa nó rất khách sáo với nhau sao
chi được cái đúng
p/s tạm ngưng hoat động 2 tuần ..... xin chào và hẹn gặp lại :)
 
cho hỏi là sao cậu biết chắc là hikari không thể vui vẻ cùng với noda được chứ .... hay vì tác giả không vẽ hoặc ít đề cập đến
tác giả ko đề cập đến
và cái cảnh mà 2 đứa chụp hình thì biết, chụp hình chung với Noda mà khuông mặt của Hikari dường như chả biểu lộ 1 tí cảm xúc nào

anh em thông cảm bạn đít to đang phát biểu liều để đc rape thôi mà
koga và hideo chỉ đơn thuần là bạn bè quen nhau qua 2 ng khac thôi chứ cảm tình cái con khỉ mốc, ko thấy 2 đứa nó rất khách sáo với nhau sao
khách sáo chỗ nào :-w
Koga thì rất tự nhiên, Koga với Hideo thì ít rõ ràng
Chứ cảm tình của Hideo thì rõ hơn, ví dụ có 1 đoạn lúc phóng viên chụp hình, bảo Hideo cười tươi để chụp. Nhưng với tính cách của mình Hideo đời nào làm mấy chuyện đó, nhưng tình cờ lúc đó Koga cùng với Kine đi tới, nhìn thấy Koga hậu đậu té ngã thì chợt Hideo mỉm cười
Còn 1 đoạn nữa Hideo và Koga đi dạo ở Osaka or Kyoto gì đó :">, lúc đó Hideo bảo đi tới chổ kia dạo thì Koga thấy muộn và bảo đi zìa thì lúc đó mặt của Hideo sượng lại và chống chế bằng cách nói là thời gian trôi qua nhanh đó
 
Có lần nấu cháo điện thoại với bồ của thằng bạn hơn 7 tiếng, thỉnh thoảng đi chơi + coi phim (2 mạng thôi :-") vậy nghĩa là tui iu bồ của bạn tui rồi à :-o
 
thật ra tôi không hiểu cậu muốn nói cái gì hi vọng cái gì thất vọng về cái gì nhỉ ???? :-? hay là chỉ muốn chém gió thôi :(
Thất vọng vì cái kết không như mong muốn chớ làm sao! Đâu lại về đấy! Đầu như nào cuối như vậy!

[-X Tôi chẳng chém gió ai cả!
 
Thất vọng vì cái kết không như mong muốn chớ làm sao! Đâu lại về đấy! Đầu như nào cuối như vậy!

Tôi chẳng chém gió ai cả!
vậy cậu muốn kết thúc như thế nào hiro bị hideo đánh bại trong trận bán kết ..... và sau đó là cuộc gặp mặt v hikari giông như 1 năm trước đó .... và lần này hiro nói v hikari rằng " người mà hikari cần nhất chính là hiro hay sao " ???? ý cậu là kết thúc như vậy ???? :|
.
___________Auto Merge________________

.
Chứ cảm tình của Hideo thì rõ hơn, ví dụ có 1 đoạn lúc phóng viên chụp hình, bảo Hideo cười tươi để chụp. Nhưng với tính cách của mình Hideo đời nào làm mấy chuyện đó, nhưng tình cờ lúc đó Koga cùng với Kine đi tới, nhìn thấy Koga hậu đậu té ngã thì chợt Hideo mỉm cười
khúc này cậu nói là có cảm tình công nhận cũng ngộ thật đấy ...... hideo xem koga là 1 người bạn và khi thấy cô bạn hậu đậu té ngã thì cảm thấy buồn cười nói chung chẳng có gì gọi là tình cảm đặc biệt cả :|
 
khúc này cậu nói là có cảm tình công nhận cũng ngộ thật đấy ...... hideo xem koga là 1 người bạn và khi thấy cô bạn hậu đậu té ngã thì cảm thấy buồn cười nói chung chẳng có gì gọi là tình cảm đặc biệt cả
cậu ko hiểu tại sao Adachi ko vẽ cảnh Hideo cười mà chỉ miêu tả thông qua lời nói của phóng viên chăng, tôi thì lúc đọc đoạn đấy thì hình ảnh của Hideo lúc đấy là 1 cái mỉm cười rất nhẹ nhàng, mà chỉ đối với ng mình có cảm tình ấy, chứ đang nhăn nhó với đám phóng viên mà gặp 1 đứa hậu đậu té ngã thì làm quái gì phải mỉm cười
chứ với cái kiểu nhí nhảnh cute ấy thì con nhỏ manager bên trường Hideo còn dễ thương hơn nhiều nhưng Hideo có bao giờ cười đâu :|

vậy cậu muốn kết thúc như thế nào hiro bị hideo đánh bại trong trận bán kết ..... và sau đó là cuộc gặp mặt v hikari giông như 1 năm trước đó .... và lần này hiro nói v hikari rằng " người mà hikari cần nhất chính là hiro hay sao " ???? ý cậu là kết thúc như vậy ????
thế kết thúc kiểu như với Hideo như thế là đc :-/
ko cần phải như cậu nói nhưng chỉ cần 2 đứa Hiro và Hikari dám thành thật với bản thân, từ bỏ cái mình đang có để tự tìm lại hạnh phúc của mình, như thế là đc
 
ko cần phải như cậu nói nhưng chỉ cần 2 đứa Hiro và Hikari dám thành thật với bản thân, từ bỏ cái mình đang có để tự tìm lại hạnh phúc của mình, như thế là đc
nói như cậu thì những gì hiro đang có là không hạnh phúc ????
cậu ko hiểu tại sao Adachi ko vẽ cảnh Hideo cười mà chỉ miêu tả thông qua lời nói của phóng viên chăng, tôi thì lúc đọc đoạn đấy thì hình ảnh của Hideo lúc đấy là 1 cái mỉm cười rất nhẹ nhàng, mà chỉ đối với ng mình có cảm tình ấy, chứ đang nhăn nhó với đám phóng viên mà gặp 1 đứa hậu đậu té ngã thì làm quái gì phải mỉm cười
khúc này cậu có thể đi hỏi 1 số fan đã đọc truyện này xem họ nói ra sao riêng tôi không bình luận thêm gì nữa vì những gì tôi muốn nói tôi đã nói hết rồi
chứ với cái kiểu nhí nhảnh cute ấy thì con nhỏ manager bên trường Hideo còn dễ thương hơn nhiều nhưng Hideo có bao giờ cười đâu
khúc này cho hỏi lại cái là ý cậu muốn xét về mặt nhí nhảnh ..... hay là xét về mức độ dễ thương của 2 đứa vậy ... :| nếu xét về mức độ nhí nhảnh thì koga không thể bằng miho được nhưng nếu xet về loại hồn nhiên ngây thơ thì .... :|
@ thôi tranh luận đến đây thôi nếu nói nữa thành cãi lộn mất có gì pm về nick eros2610 để tranh luận tiếp ;;) đi ngủ đây hẹn gặp lại vào 1 ngày đẹp trời :))
 
cậu ko hiểu tại sao Adachi ko vẽ cảnh Hideo cười mà chỉ miêu tả thông qua lời nói của phóng viên chăng, tôi thì lúc đọc đoạn đấy thì hình ảnh của Hideo lúc đấy là 1 cái mỉm cười rất nhẹ nhàng, mà chỉ đối với ng mình có cảm tình ấy, chứ đang nhăn nhó với đám phóng viên mà gặp 1 đứa hậu đậu té ngã thì làm quái gì phải mỉm cười
chứ với cái kiểu nhí nhảnh cute ấy thì con nhỏ manager bên trường Hideo còn dễ thương hơn nhiều nhưng Hideo có bao giờ cười đâu :|


thế kết thúc kiểu như với Hideo như thế là đc :-/
ko cần phải như cậu nói nhưng chỉ cần 2 đứa Hiro và Hikari dám thành thật với bản thân, từ bỏ cái mình đang có để tự tìm lại hạnh phúc của mình, như thế là đc

hikari đã thừa nhận rùi đó thôi :)) , nói chung h2 thì ông tác giả cho kết thúc đọc giả tự suy nghĩ rùi nên đừng bàn nữa (mỗi người có 1 suy nghĩ khác nhau về kết thúc nên truyện adachi mới hút hàng chứ),riêng mình thì koga với hiro một cặp là đúng rùi :D , mong cha adachi này tập trung cho bộ này thôi làm một cú nohit no run đúng nghĩa luôn chứ ra cở 26 tập rùi kết thúc rùi ra truyện mới chán lắm :-" , còn coi video hình như truyện này sẽ là cặp aoba và kou
 
Adachi lâu lâu làm một quả H2 cho độc giả đau chơi vậy đó, đọc xong không biết nên vui hay nên buồn nữa ^^
 
cậu ko hiểu tại sao Adachi ko vẽ cảnh Hideo cười mà chỉ miêu tả thông qua lời nói của phóng viên chăng, tôi thì lúc đọc đoạn đấy thì hình ảnh của Hideo lúc đấy là 1 cái mỉm cười rất nhẹ nhàng, mà chỉ đối với ng mình có cảm tình ấy, chứ đang nhăn nhó với đám phóng viên mà gặp 1 đứa hậu đậu té ngã thì làm quái gì phải mỉm cười
chứ với cái kiểu nhí nhảnh cute ấy thì con nhỏ manager bên trường Hideo còn dễ thương hơn nhiều nhưng Hideo có bao giờ cười đâu
Nêu vài dẫn chứng nhãm nhí vậy rồi kết luận Hideo có "cảm tình đặt biệt" với Koga thì vội vàng quá đó, cùng lắm là "thấy Koga hay hay" thôi, có thể 2 người hợp "gơ" nhưng để tiến xa hơn thì chỉ có con đường duy nhất là "cho trí tưởng tượng bay xa"

Mơ + tưởng tượng chả ai cấm nhưng đừng phán bừa là được :cafe:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top