CrossGame- NXB TRẺ

Cặp Đôi Đc Yêu Thích


  • Total voters
    90
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
dis mie đã cướp người yêu của em lại còn giở trò sau lưng , cái loại cặn bã đấy sau này lại đé0 bị sao còn hlv thì bị mù
Tôi nhớ là kết của nó phẫu thuật thành công cơ mà có bị mù đâu nhỉ :-?
còn h2 thì kết thúc đau tim thật chẳng ai có thể ngờ tới đc
Cía kết của H2 chả ai ngờ đc vì....nó có phải là kết quái đâu, kết mở ko thể chịu đc đoán già đoán non lật từng trang để đoán mà ng đọc rốt cuộc vẫn chưa hài lòng :|
 
Rough và Touch chứ
H2 làm gì có chuyện định sẵn trong đầu, tới cuối cùng tớ vẫn còn hụt hẫng vì cái ending cơ mà
H2 làm gì có chuyện không định sẵn trong đầu. Trận cuối cùng đấu đá cho đã vào rốt cuộc nữ chính chọn người thua cuộc chứ người thắng có được gì đâu

Ichigo100% là happy ending, vui cả làng rồi còn gì, cảm giác hụt hẫng vì tác giả cho thời gian bay hơi quá đà thôi. Dù sao mình vẫn thích Nishino hơn Aya nên kết vậy là đẹp :-*
 
Đấy là fan của nishino thôi đồng chí, fan của aya chả ai nói đó là happy ending cả :-j
Vui cái quái nào đc khi hi sinh cả bao năm để ng ta cuốn gói theo con khác :-j
 
H2 làm gì có chuyện không định sẵn trong đầu. Trận cuối cùng đấu đá cho đã vào rốt cuộc nữ chính chọn người thua cuộc chứ người thắng có được gì đâu
nhảm :|, chỉ có thằng Hideo lầm tưởng thắng cuộc thì sẽ có đc Hikari thôi chứ thằng Hiro nó có nghĩ như thế đâu, cả Noda nữa
Hideo thử thắng cuộc coi thử cái kết nó có khác ko :))
định sẵn trong đầu của Adachi thì đúng ;))
 
Nói chung là cái H2 ai cũng cứ lưỡng lự cả, chả có cái gì định sẵn.
yêu koga nhất và hận thằng hiro nhất, vừa mới bảo yêu xong chap sau lại quay ra hikari ngay đc :-w
 
Vui cái quái nào đc khi hi sinh cả bao năm để ng ta cuốn gói theo con khác
Con gì ở đây đây :-w

Manaka đã hứa hẹn gì với Aya không, 2 người chưa bao giờ tiến hơn ngưỡng bạn bè nhé, nói "cuốn gói" theo người khác là thế nào :-w Yêu là phải thật lòng mình, nín thinh thì chịu thôi, trách ai được :-w
 
Ko phải là nín mà là thằng manaka quá ngu. Những lúc cần bước tới 1 bước thì nó lại lùi 2 bước, hoàn toàn ko hiểu tâm lý con gái 1 chút nào, nó là ai mà bắt con gái phải confess cho nó trc? Đẹp zai nhà giàu học giỏi à :-j
Dạng đó cũng ko đáng đê yêu aya, nhưng chỉ cái tội làm aya phải khóc là ko tha đc thôi.
P/S: xem lại chap cuối xem manaka thực sự yêu ai trc lúc tốt nghiệp mà bảo chưa bao h tiến quá ngưỡng bạn bè ;))
 
chỉ có thằng Hideo lầm tưởng thắng cuộc thì sẽ có đc Hikari thôi chứ thằng Hiro nó có nghĩ như thế đâu
,

uhm thì đúng là vậy mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, nhưng hiro hiểu hikari hơn ai hết nên mới bik là hikari thế nào cũng quan tâm cho người thua cuộc nên hiro mới quyết tâm thắng đc trận đó, nhưng cái kết cục này thì nhìn ra cũng có hậu.
 
Nói chung là cái H2 ai cũng cứ lưỡng lự cả, chả có cái gì định sẵn.
yêu koga nhất và hận thằng hiro nhất, vừa mới bảo yêu xong chap sau lại quay ra hikari ngay đc :-w

Chính xác, truyện này ngứa mắt ku hiro nhất, lằng nhằng bỏ mẹ. Em ước adachi vẽ thêm một thằng khác vào nẫng koga cho dzồi.
 
Ước mình nẫng đc Koga cho rồi, mà tiếc là ko thành hiện thực :">
P/S: dạo này lắm thằng cứ vào pr loãng hết cả box, chìm cả mấy topi thảo luận của ng ta nhỉ :-w
 
mình không thích những người quote 1 bài viết rồi nhận đinh đúng rồi ghét vô cùng thà vào đây bàn luận không ai cấm :-<
 
cũng không thể trách được hiro nhà ta từ đó tới giờ để ý mối con hikari, có koga kế bên mà hok biết quý, vừa có ý với koga mà vừa thích hikari lưỡng lữ kiểu này thì đau khổ hết, nhưng adachi suốt ngày toàn kết thúc có hậy or mở kô sao kô chơi kết thúc nào mới 1 tí
 
đọc h2, ghét nhất là hikari. miệng nói yêu hideo nhưng mấy tập đầu cứ nghĩ đến hiro.:-w
 
sao các bạn cứ thắc mắc h2 thế nhỉ
mình thấy kết thúc thế là quá đẹp ;))
2 dôi huề cả làng
 
quái :|
chả hiểu sao khi đọc H2 tớ thấy rõ là nó chia 2 cặp muh nhỉ :-/
hikari và hideo còn hiro và con bé h.......... gì đó ko nhớ tên
thành ra cái kết của H2 tuy là kết mở nhưng cũng chả có gì ức chế cả :-?
chăc do cảm giác mỗi ng :)
 
tớ cũng thấy chia cặp phân vai rồi nên ko ức chế gì .
Quay lại CG. sao mà tớ ko ưa nổi cái lão danh tướng Daimon :( thằng Azuma nhìn ngầu vãi :P
 
sao tự nhiên đâu nghiều ng vào bình luận quá vậy ;;)
toàn nick lạ ko, đừng nói là xxxxxs nha :-w
cố gắng chờ 1 tuần nữa là có tập 6

Vụ H2 mà lôi lên lại là thế nào cũng có bất đồng quan điểm [-(
 
Đít to cứ bình tĩnh, có bất đồng thì mới có xung đột, có xung đột thì mới có hòa giải, có bất đồng có xung đột có hòa giải thì mới có cơ hội cho toàn thể anh chị em câu bài, relax man :-*
quái :|
chả hiểu sao khi đọc H2 tớ thấy rõ là nó chia 2 cặp muh nhỉ :-/
hikari và hideo còn hiro và con bé h.......... gì đó ko nhớ tên
thành ra cái kết của H2 tuy là kết mở nhưng cũng chả có gì ức chế cả :-?
chăc do cảm giác mỗi ng :)

Của đáng tôi, có ai chap chước vừa ôm con gái ng ta vào lòng rồi thốt lên" i love you, ngay vài chap sau lại tuyên bố: i love hikari ko? Ko nhập nhòe thế thì fan cũng chả đánh nhau toét đầu làm gì.
 
Của đáng tôi, có ai chap chước vừa ôm con gái ng ta vào lòng rồi thốt lên" i love you, ngay vài chap sau lại tuyên bố: i love hikari ko? Ko nhập nhòe thế thì fan cũng chả đánh nhau toét đầu làm gì.
__________________
cái này cũng là bệnh của khá nhiều thằng con trai khi ko xác định rõ tình cảm , hồi đó tớ cũng có thời gian như thế, yêu một bé mà ko được , thế là quay qua tán bé kia, giờ thì chín chắn rồi :">:">:">:">
 
hikari coi như mối tình đầu của hiro mà ( dù chỉ là nhập nhằng mơ hồ thôi ) hơn nữa 2 người lại là bạn từ nhỏ :) hiro nói love hikari cũng chỉ là nói thật lòng mình khi trả lời thằng mập thôi chứ với cá tính của hikari chắc chắn rằng chả bao giờ hikari bỏ hideo để theo hiro đâu :)
hiro nói với h.... coi như là thổ lộ rồi còn gì :)
nói love h... trực tiếp ngay trc mặt phải khác với nói love hika khi thằng mập hỏi chứ bạn :)
ít ra hoàn cảnh cũng khác nhau mà :)
@ lệch đề roài ^^! và cái vụ H2 này cũng tùm lum người nói rồi :) nên thôi nhé ;))
@CG chưa thấy ra chap mới ko biết có ra nữa ko nhỉ :-/ nếu ko ra chắc phải đợi vn xuất bản quá :-s lúc đó lại phải lục lại phần cũ đọc :-<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top