Crusader Kings 2

Status
Không mở trả lời sau này.
Retinue của máy bác đông vãi thế. Sao retinue của mình toàn lẹt đẹt 500 với 1k 0 à:2cool_sad:
 
Game này quân nó tự train hay mình phải làm vậy các bạn ? , mình mới chơi mò cả buổi mà ko tìm được nơi tạo lính , cũng ko biết làm sao để war , mình chơi count đạo orthodox . Game này khó chơi quá , lại ko tìm được hướng dẫn , mặc dù mình đã chơi hoi , eu ...nhưng cái game này lại ko giống mấy cái kia !
 
Mình mới pre-order EU4 nên tụi nó tặng 1 bản CK2 vanilla. Do đã có game này từ trước rồi nên dư, bạn nào thích 1 bản trên Gamersgate.com thì để lại email. Do chỉ có 1 bản, nếu có nhiều bạn muốn thì mình sẽ dùng http://www.random.org/lists/ để chọn ra một.
 
Các bác giúp em phát, chả là vừa cài lại win, move hết savegame sang ổ khác, giờ copy lại rồi thì vào game và ko còn cái gì cả, chọn save game thì toàn bản đồ xám xịt và crash luôn, giờ người nông dân phải làm sao?
 
Phải chơi lai chứ sao. Từng bị 1 lần rồi

Nhiều khả năng là bác mod cái gì đó =.=

- - - Updated - - -

Game này quân nó tự train hay mình phải làm vậy các bạn ? , mình mới chơi mò cả buổi mà ko tìm được nơi tạo lính , cũng ko biết làm sao để war , mình chơi count đạo orthodox . Game này khó chơi quá , lại ko tìm được hướng dẫn , mặc dù mình đã chơi hoi , eu ...nhưng cái game này lại ko giống mấy cái kia !

Vào cái turorial học hết 27 part của nó trước đê bác
 
Hic, giờ mà cày lại thì oải quá, đang cầm BE còn mỗi cái Kingdom of Sicily là xong :6cool_beat_brick:
 
Để chắc ăn thì bây giờ mình hay cho đất mấy thằng thầy tu. Làm trò này được nhiều cái lợi

_ Thầy tu ít gây chuyện
_ Nó cải đạo/culture dùm cái vùng đó
_ Cho tu sĩ đất nhiều => piety tăng => tôn giáo mình tăng
_ Do mình chơi non-catholic nên tiền của nhà thờ vô túi mình
_ Vác quân nó đi bem ngoại đạo thì nó ít ý kiến

Mấy bác thấy như lào?
 
Mình thì thấy quăng cho thằng nào cũng vậy, cứ rebel tuốt. Nên tốt nhất là phân nhỏ ra, mình thường hay tìm mấy thằng trong dòng tộc có stat tốt, hoặc mấy đứa chưa có tước vị gì cả để giao title, mỗi tên quăng cho một hai title gì đó, title cao hơn cũng vậy, giữ được thì giữ, không thì quăng cho bọn tin cậy. Cứ nổi loạn thì diệt hết, bắt hết, rồi mỗi đứa bắt được nếu vassal không có ý kiến gì cứ revoke một cái title, tên nào hết title rồi thì thả ra, tên nào còn thì tù mọt gông cho đến lúc chết, rồi lại phân phát đống title đó cho bọn mới. Cứ thế mà triều đại cứ gọi là vững như thạch.
 
Mình toàn đem county cho đám con cháu trong họ với đám vassal trung thành, thứ 2 nữa là tạo càng ít vassal càng tốt, đem đất chiếm đc cho thêm bọn trung thành, hoặc là giúp chúng nó chiếm, như thế prestige đc nhiều hơn mà ko bị trừ opinion, tiếp nữa là nhắm mây thắng low born cho nó cầm city, barony còn đám có house đàng hoàng thì chia cho county, như vậy cũng đỡ bị bọn khác giảm opinion, còn thì bisphoric chia đều mỗi thằng bishop đc số lượng như nhau.
 
Muốn luyện heir thì thường mình cho chính char của mình dạy. Sau đấy thì phong tước (honored title) nào có prestige cao nhất + chia cho nó nhiều đất để nó mạnh, quân nhiều, pres, piety cao. Mấy thằng non-heir, họ hàng thì chia cho đất nhỏ hơn. Thằng nào cùng tộc mà thấy đc thì cho nhiều đất. Đất nhỏ lung tung thì cứ chia cho đám Bishop/Shaman.

Nói chung theo thứ tự sức mạnh

1. Anh vua là mạnh nhất
2. Anh heir mạnh thứ 2
3. 1 hay 2 anh nào đó
4. Hoàng thân
5. Đám tu sĩ
 
Vừa lên làm King of France, lại phải tìm cách gây war để thu hồi duchy của tất cả đồng minh trước đây, mà chs lên đc cái title này mà claim cả weak cả strong ít vãi, cố công invite với marrige cũng chả đc mấy, chả bù cho hồi cầm BE, claim cứ gọi là tá lả đánh mãi ko hết :3cool_angry:
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình thì thấy quăng cho thằng nào cũng vậy, cứ rebel tuốt. Nên tốt nhất là phân nhỏ ra, mình thường hay tìm mấy thằng trong dòng tộc có stat tốt, hoặc mấy đứa chưa có tước vị gì cả để giao title, mỗi tên quăng cho một hai title gì đó, title cao hơn cũng vậy, giữ được thì giữ, không thì quăng cho bọn tin cậy. Cứ nổi loạn thì diệt hết, bắt hết, rồi mỗi đứa bắt được nếu vassal không có ý kiến gì cứ revoke một cái title, tên nào hết title rồi thì thả ra, tên nào còn thì tù mọt gông cho đến lúc chết, rồi lại phân phát đống title đó cho bọn mới. Cứ thế mà triều đại cứ gọi là vững như thạch.

Revoke title là bị - opinion chung mà
 
Revoke title là bị - opinion chung mà

Nếu bác revoke title đúng luật thì sẽ không bị - opinion chung. Đại khái là làm cho nó tạo phản.
Bác cho nó cái danh hiệu court jester hoặc là raise levy của nó lên để lâu là nó tự làm phản. Lúc đó chỉ việc tiêu diệt và revoke title của nó.
 
Lưu ý là kh chơi republic, khi quăng title nhớ cẩn thận tí, kể cả trao title cho thằng heir. Mấy lần trao cả đống title cho thằng heir, rồi thằng heir của thằng heir tự dưng chết, thằng heir có heir mới là vassal của kingdom khác, rồi tới lượt thằng heir của mình bị chết bất đắc kỳ tử (nghi lắm à nha, mới 30 mấy đã chết), thế là mất cả đống title vào bọn kingdom khác, lại tốn cả đống thời gian đi "đòi" lại =.=. Có một phương cách khá hay để mở rộng lãnh thổ là từ trong các kingdom sát mình, kiếm mấy đứa có claim mà không có title gì hết, mời hết bọn đó về court của mình rồi cho một cái county hay barony gì đó(cho bíhop là mất claim nhá), xong rồi gây chiến trên cơ sở cái claim đó, nếu cái title mà mình claim đó nhỏ hơn title lớn nhất mình hiện có, thì sau khi mình thắng trận rồi thằng có claim sẽ được cái claim đó mà vẫn là vassal của mình. Vd: mình giữ title Emperor, thì có thể kiếm một thằng claim title King, cho nó một cái county rồi gây war, đòi claim, sau khi thắng thì sẽ được một vassal với kha khá đất. Rồi sau đó từ từ thu hẹp đất của vassal này.
 
Nói chung là thằng nào nhờ mình claim rồi thì toàn là thấp cổ bé họng hơn mình thôi, yên tâm nếu nó là vassal rồi thì chả chạy đi đâu đc, cứ thoải mái đánh đấm tưng bừng. Giờ thì Kingdom of France chả còn thằng duke nào khác họ nữa, còn nhà Capet bị dìm cho thành advisor tại các court hết, thỉnh thoảng có chú não phẳng đứng lên lập faction rồi cũng bị hành cho thành traitor và excommunicator hết :5cool_big_smile:
 
Chơi Byzantine sướng vãi các ty à. Partriach trong tay mình. Vuốt ve lão ý nhiều nhiều tí rồi ghét thằng nào là excommunicate thằng ý => revoke title => execute
 
Nhưng nếu cái title mà nó nhờ mình claim bằng hoặc cao hơn mình thì nó không chịu làm vassal mình nữa đâu. Ví dụ như title của mình cao nhất mới là Duchy, một thằng trong court nhờ mình claim cái Duchy khác, thì sau khi thành công, thằng vassal đó sẽ trở thành một Duchy độc lập, và không còn là vassal của mình nữa, lúc đó chỉ có lên điểm tình cảm thôi.
 
Vừa vào thử CK 2 nhưng font chữ nó vừa bé tí như con kiến, kiểu chữ lại khó đọc căng hết cả mắt mới nhìn được :8cool_amazed:
dù để độ phân giải khác nhau, để cửa sổ cũng không thay đổi :


Bạn nào biết cách chỉnh font cho to ra chỉ giúp tớ với, EU IV có mod font to nhưng không áp dụng đc cho CK2 mới chán :(
 
Chơi Byzantine sướng vãi các ty à. Partriach trong tay mình. Vuốt ve lão ý nhiều nhiều tí rồi ghét thằng nào là excommunicate thằng ý => revoke title => execute

Cần gì phải vuốt ve bác, cầm BE thì đặt free investiture rồi cố gắng thịt thằng Pope hiện tại để anti Pope của mình lên, thế là nó nghe lời mình răm rắp.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top