Phế tích Vương Quốc Quỷ Băng Lùn và cánh cửa hé mở
Các nhà thám hiểm thân mến,
Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ truyền thuyết về Vương quốc Quỷ băng lùn – Phế tích bí ẩn nằm sâu dưới lòng đất:
“Rất nhiều nhà thám hiểm đã lần theo câu chuyện trong truyền thuyết, tìm kiếm khắp Đỉnh Nanh Rồng và cuối cùng cũng khám phá ra đường vào Phế tích Vương quốc Quỷ băng lùn. Cánh cửa vào Phế tích đã được mở ra, nhưng chỉ những ai dũng cảm nhất mới có thể tiến vào…”
Hỡi những nhà thám hiểm tài ba, bắt đầu từ 8h00 ngày 25/01/2010, Hang động PHẾ TÍCH VƯƠNG QUỐC QUỶ BĂNG LÙN (lv 35+) sẽ được mở ra. Hãy sẵn sàng hành trang để chuẩn bị cho 1 hành trình mới vô cùng khó khăn nhưng cũng không kém phần vinh quang trong Chúa Tể Phục Sinh.
Phần thưởng dành cho những nhà thám hiểm chiến thắng Hang động Phế tích Vương quốc quỷ băng lùn (lv35+) vô cùng hấp dẫn:
Đó là các VŨ KHÍ, TRANG BỊ TÍM CẤP ĐỘ 50 MỚI NHỮNG THUÔC TÍNH VÀNG hoặc những TRANG BỊ MÀU XANH CẤP ĐỘ 50 VỚI THUỘC TÍNH CẤP 10.
Thêm 1 số hình ảnh về Hang động Phế tích Quỷ Băng lùn:
1 số thông tin về quái vật trong Hang động Phế tích Vương Quốc Quỷ băng lùn:
Sinh sống sâu trong Vương quốc quỷ băng lùn tuy Thynos không mạnh như Khổng lồ hoả tinh, nhưng đối với người thường mà nói, chúng là ác mộng đáng sợ quá sức chịu đựng của con người, hơi siêu nóng mà chúng phát ra làm người ta không thể thở được, làm thể lực của nhà mạo hiểm nhanh chóng đi xuống, vũ khí thông thường không hề gây hấn gì đối với chúng, bởi một khi vũ khí tấn công nó, chỉ trong nháy mắt đã bị nung nóng chảy hay thiêu trụi. Nghe nói, chỉ có băng tuyết kết hợp với bão lửa mới sát thương thực sự với nó, đương nhiên, phép thuật của Nước cũng có hiệu lực tương tự như vậy
Không ai hay biết rằng ở nơi phế tích này có một đội bảo vệ khổng lồ, càng không có ai biết vì sao chúng bị "đóng băng. Nhưng thực tế cho thấy sự tồn tại của chúng liên hệ mật thiết với thánh tích Vương quốc. Người nhiều chuyện đoán rằng trong khi làm nhiệm vụ truy sát ma tộc, chúng bị sức mạnh siêu nhiên của thánh tích hút vào trong, cùng một số lý do hiểu lầm, bởi thân hình khổng lồ mà bị cho là "dùng sức mạnh phi thường để phá hoại thế hòa bình hiện tại", vì vậy họ đóng những người khổng lồ tại khu thánh tích, kết cục mỗi người một xác của hai kẻ có sức mạnh, không phải là hai kẻ chiến bại mà tin rằng, chúng đã nói lên kết cục của tất cả những người tham chiến trong trận chiến nảy lửa ấy...
Tướng quân Quỷ băng, Người giữ chìa khóa cổng lớn vương quốc quỷ Lùn Băng, Mura nhận được sự tín nhiệm của Quốc Vương cứ nghĩ là sẽ hiểu, sức mạnh của hắn so với Người khổng lồ nguyên tố thì không đáng để so sánh, nhưng trước khi chiến đấu với hắn phải nhớ hai điều- Điều thứ nhất là Quỷ Lùn Băng Tuyết bình thường cũng lớn mạnh hơn người thường rất nhiều, điều thứ hai là Mula không thể để một kẻ yếu điếu và nhu nhược giữ đồ quan trọng như vậy.
Đầu bếp người lùn băng tuyết ở quán rượu thánh tích vương quốc, thường mặc váy trắng, là lão nhị của quán rượu, "Chân nhiều lông" cũng là họ của hắn, không phải vì chân hắn nhiều lông, nhưng thực tế chứng minh rằng chân của hắn đúng là có rất nhiều lông
Quỷ băng lùn tôn thờ tất cả các sinh vật có liên quan đến đất mẹ và những ai có khả năng chinh phục chúng.
Mỗi hang động sẽ là những khám phá bí ẩn của những câu chuyện lịch sử.
Các bạn đã chuẩn bị hành trang cho cuộc thám hiểm mới chưa?
8h00 ngày 25/01/2010 với Phế tích Vương Quốc Quỷ Băng Lùn. “Cánh cửa vào Phế tích đã được mở ra, nhưng chỉ những ai dũng cảm nhất mới có thể tiến vào…”
Hẹn gặp lại các nhà thám hiểm và hãy cùng chia sẻ với cộng đồng Chúa Tể Phục Sinh những hình ảnh về bí ẩn của Vương Quốc Quỷ Băng Lùn nhé!
Chúc các nhà thám hiểm may mắn,







