Cùng Nhau Bàn Về Cách Training Nào Các Bạn Ơi !!!!!!!!

Tớ rất ít thấy thằng tiền đạo nào mới vào game lại đá pen hay cả. Chỉ toàn là TV đá pen thôi, từ Vaart, Nasri, Kaka, C.Ro. Chứ Rooney đá cũng lao động đường phố, Ibra cũng lao động đường phố nốt
 
Theo ý các bạn, mình mướn thằng Youth Coach làm sao cho các Youth Center?

Thằng improve 12% skill hay thằng có good integration với các cầu thủ nước ngoài?
 
cứ táng mấy thằng improve 12% đi
 
mùa đầu thường là để hòa nhập game
mùa 2 trở đi mới # biệt đẳng cấp
 
nhưng khoảng mùa 5 trở đi là chán rồi, lúc đó đã vơ vét hết hàng khủng vào đội mình. mấy em trẻ đã lão luyện rồi, đội hình cũng đá với nhau dc 4,5 năm rùi, nên chuyển đội khác huấn luyện là hợp lý ;))
 
Thế trong game này được huận luyện bao nhiêu mùa thì over, trong FIFA là 15 mùa, còn cái này ko biết sao, chắc cũng 15 mùa hả
 
nhưng khoảng mùa 5 trở đi là chán rồi, lúc đó đã vơ vét hết hàng khủng vào đội mình. mấy em trẻ đã lão luyện rồi, đội hình cũng đá với nhau dc 4,5 năm rùi, nên chuyển đội khác huấn luyện là hợp lý ;))

Cũng ko chán, vì ko phải đá lúc nào cũng thắng. Có nhìu lúc thua tức, mà ko save nên đâu có load lại đc. Thế là phải ở lại chơi mùa sau, để đá thắng thằng đó. Thua nữa :"> Nên ở lại nữa :D
 
uhm, tớ cũng chẳng save, nên mục tiêu mỗi mùa lấy 1 cup là dc rồi. nhiều khi đá cup nhà vua gặp thằng hạng dưới, chủ quan instant kết quả, ra thua đau hoặc có khi đá chung kết champion xem 3d cũng bị thua, đành cắn răng chịu tức thôi ;)

FFM07 tớ chơi đến năm 2019 rồi,tính ra dc khoảng 12,13 mùa rồi ;)). bác nào chơi hơn 15 mùa thông báo nhá ;)
 
đang bàn về bản 08 sao lại có ông 07 vào đây chém gió anh em hả
 
Thế trong game này được huận luyện bao nhiêu mùa thì over, trong FIFA là 15 mùa, còn cái này ko biết sao, chắc cũng 15 mùa hả

cậu này lấy FF ra dẫn chứng thì tớ lấy em 07 ra giải thích ;)), chứ 08 có ai chơi dc 4 mùa chưa đừng nói lên hàng chục
 
Mùa thứ 5 rồi bạn. :| Đang chơi lại Milan tại thích Pirlo. :D
 
FFM08 tớ cũng kéo được ManCi tới mùa thứ 4 rồi bỏ chuyển qua chơi Birmingham ;)), hiện Birmingham cũng đã giữa mùa thứ 3 rồi. Đang có nhiều em trẻ đẹp quá nên quyết định chơi Birmingham ít nhất vài mùa nữa để xem sự thành công của các em do tay mình train lên :))
 
thử thách nhất là các bạn đừng khuân đám danh tiếng về
cứ tàng tàng thôi đá thế mới hay
tui tống hàng ngon đi vác lởm về nè
 
;)) ý kiến hay đấy, lần chơi lại sau thử không thèm chuyển nhượng đứa nào hết xem sao :D
 
thế lấy sunderland mà chơi =))
sack ngay sau 5 trận =))
 
thế lấy sunderland mà chơi
sack ngay sau 5 trận
sunderland đây , huấn luyện còn hay hơn keane đầu mùa gặp MU thắng 2-1 với dàn cầu thủ 3-4* có mỗi em gordan 5* kinh vãi :-ss thấy sun đá hay wa quyết định mua nó lun tiếc là wa chuyển nhượng rồi ko bỏ xung lực luợng cho nó dc
p/s : chơi very hard nhá ^_^
 
từ từ cũng bị sack thoai =))
trừ phi thằng e ko hứa hẹn j hết
hứa đoạt cup thử xem =))
train mà ko lên kịp thì lại hát bài : "kiếp nón lon " thôi =))
 
Sunderland mà hứa đoạt cup hả ông kia :-", hứa không rớt hạng thôi, may mắn được suất UEFA là Board nó khen nức nở rồi ;))
 
Mình thấy như vầy: ai cũng có CLB yêu thích hết, và đa số đều là những CLB đại gia. Nhưng nếu chơi quản lý, ta nắm những CLB này thì không thật sự thú vị bằng nắm những CLB tầm tầm, mục tiêu trụ hạng, nằm giữa bảng xếp hạng hay một suất dự cúp Châu Âu.

Nắm những CLB này khác với CLB ta yêu thích là những đại gia là khi ta được sở hữu một em 4* hay 5* ta sẽ thấy rõ sự khác biệt và thấy hay lắm mỗi khi em đó hay CLB tạo nên kỳ công. Cảm xúc khi chơi game sẽ hơn gấp đôi ba lần so với nếu ta nắm CLB mình thik. :D

Còn về cách train thì chả ai giống ai, mỗi người có cái hay riêng mà không áp dụng cho người khác được. Lịch train chỉ có ý nghĩa tham khảo, bê nguyên xi vào CLB của mình nhiều khi chẳng hiệu quả như mong muốn.
 
Back
Top