khang007giang
Youtube Master Race
- 4/2/05
- 66
- 0
Chào các bạn, mình có tâm sự mún các bạn cùng nhau chia sẻ với mình , nguyên là do mình có lên mạng và tình cờ nghe được 1 ca khúc mà ca khúc này mình nghĩ là các bạn nào thích âm nhạc và thường xuyên nghe nhạc online thì hẳn là sẽ biết đến nó .Đó là 1 ca khúc rất là hay và tình cảm .
Bài hát đó là 1 ca khúc theo cảm nhận của mình là hoàn hảo từ ca từ cho tới giai điệu , từ nhạc cho tới lời .
Bài hát mình mún nói tới chính là bài " Nhỏ Ơi " các bạn vào link này để nghe bài hát :http://music.top1.vn/play1track/1495/0812/1/51855.htm yên tâm đi mình không post virus đâu .
Lời bài hát
Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi Nhỏ, Nhỏ bảo nhỏ không tên
Ừ thì nhỏ không tên
Bây giờ quen nhé Nhỏ! Nhỏ ơi!
Lần này ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi Nhỏ, Nhỏ bảo Nhỏ chưa yêu
Ừ thì Nhỏ chưa yêu
Bây giờ yêu nhé Nhỏ, Nhỏ ơi
Lần này nhỏ quay đi không thèm nhìn ta nữa
Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình
Còn gì đâu hỡi Nhỏ trong nắng chiều phôi phai
Kỷ niệm ta cùng Nhỏ, giờ chỉ là hư vô
Ừ thì là hư vô
Xa rồi vẫn nhớ hoài! Nhỏ ơi!
Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai
Thẹn thùng ta hỏi Nhỏ, Nhỏ bảo khờ ghê đi
Ừ thì khờ ghê đi
Thương rồi sao chẳng hiểu, Nhỏ ơi!
Bài hát này là 1 câu chuyện tình đẹp và lãng mạn của 2 người yêu nhau . Lần đầu tiên 2 người gặp nhau trong 1 không gian mà qua hình ảnh " nắng chiều bay bay " ta có thể cảm nhận đây là 1 buổi chiều tà , trong buổi chiều đó dáng của nhỏ đứng lặng lẽ và như hòa vào với những cơn gió thổi nhè nhẹ . Hình ảnh " nắng chiều bay bay" được cảm nhận như là tóc của nhỏ đang bay bay cùng buổi chiều tà nắng nhẹ . Chỉ với những ca từ rất giản dị và ngắn gọn thì ta cũng cảm nhận được cái không gian gặp gỡ và hình dung được dáng người ngọc ngà, thướt tha của cô gái trong ca từ bài hát . Và chàng trai ngay từ lần đầu tiên gap gỡ thì đã có ý thích cô gái này , sau đó chàng trai đã đem hết can đảm của mình ra mở lời hỏi tên cô gái , bằng những lời lẽ dễ thương dí dỏm cô gái đã trả lời cho anh biết là " nhỏ bảo nhỏ không tên" ,kết quả thì khá thất vọng cho lần đầu nói chuyện với nhau phải không các bạn . Nhưng chàng trai vẫn chấp nhận với câu trả lời vô cùng dể thương của 1 cô gái "Ừ thì nhỏ không tên" ( ngay cả mình nếu như vào tình thế như vậy thì mình cũng chấp nhận luôn ) và sau đó thì chàng trai xin được làm quen cùng cô nàng nhỏ đó. Và sau đó thì họ có những giây phút lãng mạn bên nhau hoặc cũng có thể là đến đó là lại phải chia tay đôi người đôi ngả .
Và lần thứ 2 cũng vào lại 1 buổi chiều nắng nhẹ , và cũng chình là nơi lần đầu gặp gỡ 2 người lại gặp nhau ,ôi không biết có phải đó là do duyên số hay không nữa !!!!!!!!! . Lúc đó với cảm xúc dâng trào trong lòng ,chàng trai đã nói ra hết những lởi yêu thương của mình dành cho cô gái , anh đã hỏi nhỏ đã có yêu chưa , hiii quá lãng mạn vào 1 buổi chiều như thế mà nếu có 1 chàng trai tỏ tình vào 1 buổi chiều đẹp vậy thì khó cô gái nào mà ko động lòng . Tuy là thế nhưng chàng trai vẫn nhận lấy sự thất vọng "lần này nhỏ quay đi .... không thèm nhìn ta nữa " . Tình yêu là nơi khởi nguồn của hạnh phúc nhưng cũng là nơi bắt đầu của đau khổ . Hạnh phúc vừa tìm đến khi anh gặp lại nhỏ thì nay lại chợt biến mất theo khi " nhỏ quay đi " . Và giờ đây sau khi nhỏ ra đi anh lại một mình trong buổi chiều tà khác , hình ảnh " nắng chiều phôi phai " thấy được tình cảm đã phai phôi theo theo chiều tà bóng nắng . Giờ đây chỉ còn anh một mình , một mình giữa nỗi cô đơn , những kỷ niệm ngày xưa bên nhau giờ đã tan thành hư vô, kỷ niệm được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của nhỏ dưới nắng chiều cùng với mái tóc xõa dài được gió thổi tung bay ... tất cả giờ chỉ còn lại trong kí ức ... anh buồn, đứng đó 1 mình, gọi thầm nhỏ ơi ...... và giọt sầu lặng lẽ rơi trong lòng như là những giọt nước mắt lăn tròn trên má.... .!!!!! .
Đời là thế tình yêu đến bất ngờ và ra đi cũng bất chợt khi nó đến ,khi nghe đến đoạn nhạc này thì cô bạn gái của tui đã khóc và ngả vào vai của tui , vai tựa vai ( nhưng má không kề má áh nhe (^_^) ) hiii tới giờ tui vẫn nhớ đến khoảnh khắc đó , đó là lần đầu tui thấy người yêu mình khóc đó .
Cuộc đời ai biết đâu ngày mai ,câu nói này đúng đối với anh chàng may mắn trong nhạc khúc . Tình cờ lần này anh chàng đã gặp lại cô nàng nhỏ của mình , bây giờ không còn là bối cảnh của 1 buổi chiều tà, mà đây là bối cảnh của 1 buổi sáng sớm, bởi có lẽ nhỏ tránh mặt anh nên anh vô tình đi thơ thẩn trong 1 buổi sáng ban mai tràn ngập ánh nắng và anh đứng đó, trên con đường quen thuộc, vẫn nghĩ, nhớ về nhỏ, và anh gặp nhỏ, thật là 1 sự trùng hợp lạ lùng ... vẫn nụ cười dễ thương, vẫn mái tóc xõa dài như trong kí ức của anh, anh lúng túng hỏi nhỏ .......... ....... đây có lẽ là khúc mà nhiều bạn sau khi nghe xong sẽ có nhiều cảm nhận khác nhau nhất " Nhỏ bảo khờ ghê đi .... Thương rồi sao chẳng hiểu, Nhỏ ơi! !!1 "
Đó là toàn bộ cảm nhận và phân tích của mình về bài hát " Nhỏ ơi" và cũng chính vì bài hát này mà mình với người yêu mình " không thèm nhìn nhau nữa đó " ( nhưng mà chỉ 2 ngày là làm lành với nhau rồi , hix năn nỉ hết lời lun mới được đóa ) . Nguyên là do khi nghe xong mình có hỏi bạn gái mình là cảm nhận bài hát này ở câu rất là dí dỏm và đac biệt " khờ ghê đi " thì bạn mình nói là con nhỏ đó nói là thằng này khờ quá đi , không biết người ta từ chối lần trước rồi sao giờ còn hỏi nữa , anh vừa khờ vừa cù lần vậy ai thèm thương , còn đối với mình thì lại cảm nhận khác , cô này nói là khờ ghê đi ý là " anh sao khờ quá đi em đã thương anh từ lâu rồi sao mà hông biết gì hết vậy , con gái như em ngại làm sao mà dám ngỏ lời trước chứ " . Và thế là cãi nhau và xa nhau ( 2 ngày ) . . Hixxx tui tính tìm ra tác giả của bài hát này để nhờ giải thích giùm đoạn kết câu chuyện là thế nào nhưng tiếc là không ai biết tác giả của nó , tác giả bài hát cũng như là bái hát cứ hư hư thực thực không bít đâu mà mò .
Vì vậy mà mong anh em vào xem ,nghe bài hát và cho mình biết cảm nhận của anh em về nhạc khúc này . hix đó là toàn bộ tâm sự cũng như là khúc mắc trong lòng mình đó , mong hãy vào xem và củng mình chia sẽ nhe , hixx bài viết quá dài mong được sự thông cảm của anh em .
Bài hát đó là 1 ca khúc theo cảm nhận của mình là hoàn hảo từ ca từ cho tới giai điệu , từ nhạc cho tới lời .
Bài hát mình mún nói tới chính là bài " Nhỏ Ơi " các bạn vào link này để nghe bài hát :http://music.top1.vn/play1track/1495/0812/1/51855.htm yên tâm đi mình không post virus đâu .
Lời bài hát
Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi Nhỏ, Nhỏ bảo nhỏ không tên
Ừ thì nhỏ không tên
Bây giờ quen nhé Nhỏ! Nhỏ ơi!
Lần này ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi Nhỏ, Nhỏ bảo Nhỏ chưa yêu
Ừ thì Nhỏ chưa yêu
Bây giờ yêu nhé Nhỏ, Nhỏ ơi
Lần này nhỏ quay đi không thèm nhìn ta nữa
Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình
Còn gì đâu hỡi Nhỏ trong nắng chiều phôi phai
Kỷ niệm ta cùng Nhỏ, giờ chỉ là hư vô
Ừ thì là hư vô
Xa rồi vẫn nhớ hoài! Nhỏ ơi!
Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai
Thẹn thùng ta hỏi Nhỏ, Nhỏ bảo khờ ghê đi
Ừ thì khờ ghê đi
Thương rồi sao chẳng hiểu, Nhỏ ơi!
Bài hát này là 1 câu chuyện tình đẹp và lãng mạn của 2 người yêu nhau . Lần đầu tiên 2 người gặp nhau trong 1 không gian mà qua hình ảnh " nắng chiều bay bay " ta có thể cảm nhận đây là 1 buổi chiều tà , trong buổi chiều đó dáng của nhỏ đứng lặng lẽ và như hòa vào với những cơn gió thổi nhè nhẹ . Hình ảnh " nắng chiều bay bay" được cảm nhận như là tóc của nhỏ đang bay bay cùng buổi chiều tà nắng nhẹ . Chỉ với những ca từ rất giản dị và ngắn gọn thì ta cũng cảm nhận được cái không gian gặp gỡ và hình dung được dáng người ngọc ngà, thướt tha của cô gái trong ca từ bài hát . Và chàng trai ngay từ lần đầu tiên gap gỡ thì đã có ý thích cô gái này , sau đó chàng trai đã đem hết can đảm của mình ra mở lời hỏi tên cô gái , bằng những lời lẽ dễ thương dí dỏm cô gái đã trả lời cho anh biết là " nhỏ bảo nhỏ không tên" ,kết quả thì khá thất vọng cho lần đầu nói chuyện với nhau phải không các bạn . Nhưng chàng trai vẫn chấp nhận với câu trả lời vô cùng dể thương của 1 cô gái "Ừ thì nhỏ không tên" ( ngay cả mình nếu như vào tình thế như vậy thì mình cũng chấp nhận luôn ) và sau đó thì chàng trai xin được làm quen cùng cô nàng nhỏ đó. Và sau đó thì họ có những giây phút lãng mạn bên nhau hoặc cũng có thể là đến đó là lại phải chia tay đôi người đôi ngả .
Và lần thứ 2 cũng vào lại 1 buổi chiều nắng nhẹ , và cũng chình là nơi lần đầu gặp gỡ 2 người lại gặp nhau ,ôi không biết có phải đó là do duyên số hay không nữa !!!!!!!!! . Lúc đó với cảm xúc dâng trào trong lòng ,chàng trai đã nói ra hết những lởi yêu thương của mình dành cho cô gái , anh đã hỏi nhỏ đã có yêu chưa , hiii quá lãng mạn vào 1 buổi chiều như thế mà nếu có 1 chàng trai tỏ tình vào 1 buổi chiều đẹp vậy thì khó cô gái nào mà ko động lòng . Tuy là thế nhưng chàng trai vẫn nhận lấy sự thất vọng "lần này nhỏ quay đi .... không thèm nhìn ta nữa " . Tình yêu là nơi khởi nguồn của hạnh phúc nhưng cũng là nơi bắt đầu của đau khổ . Hạnh phúc vừa tìm đến khi anh gặp lại nhỏ thì nay lại chợt biến mất theo khi " nhỏ quay đi " . Và giờ đây sau khi nhỏ ra đi anh lại một mình trong buổi chiều tà khác , hình ảnh " nắng chiều phôi phai " thấy được tình cảm đã phai phôi theo theo chiều tà bóng nắng . Giờ đây chỉ còn anh một mình , một mình giữa nỗi cô đơn , những kỷ niệm ngày xưa bên nhau giờ đã tan thành hư vô, kỷ niệm được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của nhỏ dưới nắng chiều cùng với mái tóc xõa dài được gió thổi tung bay ... tất cả giờ chỉ còn lại trong kí ức ... anh buồn, đứng đó 1 mình, gọi thầm nhỏ ơi ...... và giọt sầu lặng lẽ rơi trong lòng như là những giọt nước mắt lăn tròn trên má.... .!!!!! .
Đời là thế tình yêu đến bất ngờ và ra đi cũng bất chợt khi nó đến ,khi nghe đến đoạn nhạc này thì cô bạn gái của tui đã khóc và ngả vào vai của tui , vai tựa vai ( nhưng má không kề má áh nhe (^_^) ) hiii tới giờ tui vẫn nhớ đến khoảnh khắc đó , đó là lần đầu tui thấy người yêu mình khóc đó .
Cuộc đời ai biết đâu ngày mai ,câu nói này đúng đối với anh chàng may mắn trong nhạc khúc . Tình cờ lần này anh chàng đã gặp lại cô nàng nhỏ của mình , bây giờ không còn là bối cảnh của 1 buổi chiều tà, mà đây là bối cảnh của 1 buổi sáng sớm, bởi có lẽ nhỏ tránh mặt anh nên anh vô tình đi thơ thẩn trong 1 buổi sáng ban mai tràn ngập ánh nắng và anh đứng đó, trên con đường quen thuộc, vẫn nghĩ, nhớ về nhỏ, và anh gặp nhỏ, thật là 1 sự trùng hợp lạ lùng ... vẫn nụ cười dễ thương, vẫn mái tóc xõa dài như trong kí ức của anh, anh lúng túng hỏi nhỏ .......... ....... đây có lẽ là khúc mà nhiều bạn sau khi nghe xong sẽ có nhiều cảm nhận khác nhau nhất " Nhỏ bảo khờ ghê đi .... Thương rồi sao chẳng hiểu, Nhỏ ơi! !!1 "
Đó là toàn bộ cảm nhận và phân tích của mình về bài hát " Nhỏ ơi" và cũng chính vì bài hát này mà mình với người yêu mình " không thèm nhìn nhau nữa đó " ( nhưng mà chỉ 2 ngày là làm lành với nhau rồi , hix năn nỉ hết lời lun mới được đóa ) . Nguyên là do khi nghe xong mình có hỏi bạn gái mình là cảm nhận bài hát này ở câu rất là dí dỏm và đac biệt " khờ ghê đi " thì bạn mình nói là con nhỏ đó nói là thằng này khờ quá đi , không biết người ta từ chối lần trước rồi sao giờ còn hỏi nữa , anh vừa khờ vừa cù lần vậy ai thèm thương , còn đối với mình thì lại cảm nhận khác , cô này nói là khờ ghê đi ý là " anh sao khờ quá đi em đã thương anh từ lâu rồi sao mà hông biết gì hết vậy , con gái như em ngại làm sao mà dám ngỏ lời trước chứ " . Và thế là cãi nhau và xa nhau ( 2 ngày ) . . Hixxx tui tính tìm ra tác giả của bài hát này để nhờ giải thích giùm đoạn kết câu chuyện là thế nào nhưng tiếc là không ai biết tác giả của nó , tác giả bài hát cũng như là bái hát cứ hư hư thực thực không bít đâu mà mò .
Vì vậy mà mong anh em vào xem ,nghe bài hát và cho mình biết cảm nhận của anh em về nhạc khúc này . hix đó là toàn bộ tâm sự cũng như là khúc mắc trong lòng mình đó , mong hãy vào xem và củng mình chia sẽ nhe , hixx bài viết quá dài mong được sự thông cảm của anh em .





