Cung tâm kế | TVB

Leon Kenshin

Leon S. Kennedy
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
6/3/04
Bài viết
13,587
Reaction score
424
Phim sắp phát sóng trên TVB - HK vào ngày 19/10 tới và cuối tháng 11 sẽ phát hành tại VN.

000000718956_1255150309.jpg


Credit to dienanh.net

tên tiếng Anh: Beyond the realm of conscience
tên gốc: Cung Tâm Kế
số tập: 33
ngày phát sóng trên TVB: 19/10/2009
ngày phát hành ở VN: cuối tháng 11/2009
giám chế: Mai Tiểu Thanh (thế giới ảo, bằng chứng thép 2, nỗi lòng của cha)
đề tài: hoàng cung

Trần Hào - Lý Di
Xa Thi Mạn - Lưu Tam Hảo
Trịnh Gia Dĩnh - Cao Hiển Dương
Dương Di - Diêu Kim Linh
Mễ Tuyết - Chung Tuyết Hà
Quan Cúc Anh - Nguyễn Thúy Vân
Lý Thi Vận - Vạn Bảo Hiền / Hiền Phi
Điền Nhụy Ni - Giang Thể Quỳnh
Huệ Anh Hồng - Đàm Diễm Thường
Trình Khả Vi - Thái Trọng Bình
Lữ San - Hồ Tố Ân
Tạ Tuyết Tâm - Quách Thái Hậu
Hàn Mã Lợi - Trịnh Thái Hậu
Tiêu Chính Nam - Lý Triền
Tào Mẫn Lợi - Hà Huệ Phi
Diệp Thúy Thúy - Vương Quý Phi
Lâm Y Kỳ - Tôn Gia Bích
Trần Kỳ - Trình Dĩnh Phương
Trần Tự Dao - Tiền Phi Yến
Lý Lệ Lệ - Từ ma ma
Lý Quốc Lân - Mã Nguyên Chí
Opening Theme

[video]0jBN-mcIcMo&feature=player_embedded[/video]

Nếu toàn án là nơi những người đàn ông đấu tranh với nhau vì danh tiếng và địa vị, thì hoàng cung là đấu trường của những phi tần đấu nhau vì quyền lực và sự sủng ái.

Nhân vật nữ đứng đầu Lưu Tam Hảo ( Xa Thi Mạn ) đã cứng gắn giữ vững nguyên tắc của mình là " Làm việc tốt, nói lời tốt và nghĩ điều tốt " trong sự dối trá của cung điện. Ngược lại, bạn tốt của cô Diêu Kim Linh ( Dương Di ) cảm thấy rằng phải có mưu kế mới sống vững được trong hoàng cung.

Thông qua các trang phục xa hoa và các phụ kiện phức tạp, phim khánh đài TVB Cung Tâm Kế có ý định truyền tải những nét lạ của triều đại nhà Đường đến với khán giả.

Lương thiện và cứng gắn, có lòng thương người - Lưu Tam Hảo ( Xa Thi Mạn )

wah2047.jpg


Tính cách : Hiền lành, lương thiện, biết xử lý trong mọi tình huống và là người biết lẽ phải.

Bối cảnh : Tam Hảo sinh ra trong một gia đình quý tộc. Bởi vì khi đương kim hoàng hậu Quách Thị ( Tạ Tuyết Tâm ) đã đưa con trai mình là thái tử Lý Triền lên làm vua và đó vua là Đường Mục Tông. Trịnh Thị (Hàn Mã Lợi) là Nhị Hoàng hậu của Hiến tông - đồng vai vế với Quách Thị - thì có con trai còn quá nhỏ nên không có lòng tranh đoạt.

Cha của Tam Hảo đã không ủng hộ điều đó và ông muốn đưa hoàng tử thứ 2 lên làm vua . Chính vì điều đó mà ông đã bị Mục Tông đày đi nơi khác. Trong khi đó vợ ( Điền Nhụy Ni ) và con gái ông là Tam Hảo cùng cô bạn thân là Kim Linh ( Dương Di ) bị đưa vào trong cung làm cung nữ.

Không lâu sau vì dính líu đến chuyện cây châm phượng hoàng cài trên đầu thái hậu bị rỉ máu, mẹ của Tam Hảo đã bị trừng phạt nghiêm trọng. Khi trút hơi thở cuối cùng bà đã căng dặn Tam Hảo phải sống với nguyên tắc 3 điều tốt " Làm việc tốt, nói lời tốt và nghĩ điều tốt ".

Sau khi con trai là Đường Mục tông qua đời, Quách thái hậu lần lượt đưa 3 đứa cháu nội của mình là con Mục tông, lên kế vị gồm Đường Kính Tông, Đường Văn Tông và Đường Vũ Tông. Cuối cùng, do tính cách ghét đạo Phật, ra lệnh tàn sát Phật tử nên đám gian thần lấy kế này phế Vũ tông, đưa con của Trịnh Thị là Lý Di (Trần Hào) lên ngôi nhưng quyền lực thực tế trong tay đám gian thần và bè lũ phi tần hậu cung cấu kết với chúng!

Tam Hảo được gửi đến học ở bộ phận thêu thùa. Sau khi lớn lên, do có tài năng nên cô được thái hậu thăng cho làm tổng quản khu trang sức.

Mối tình lãng mạn, Tam Hảo và sư phụ cờ tướng Cao Hiển Dương ( Trịnh Gia Dĩnh ) đã âm thầm yêu nhau, trong khi đó vua Lý Di cũng yêu Tam Hảo, Lý Di đã được Hiển Dương hổ trợ rất nhiều và đã thành công lên ngôi vua. Đồng thời họ cũng đã bị cuốn vào tam giác tình yêu.

Thấy Tam Hảo và Lý Di có mối quan hệ tốt và không ngừng phát triển, Kim Linh sợ rằng vị trí của mình bị đe dọa nên đã hi sinh tình bạn 20 năm với Tam Hảo, bắt đầu bày mưu kế hại Tam Hảo.

Liều lĩnh, tham lam và có mưu kế - Diêu Kim Linh ( Dương Di )

wah7495.jpg

Tính cách : ban đầu có lòng tốt, sau thì đi theo hướng xấu. Để tồn tại, cô ấy trở nên dối trá và độc ác. Sẽ không ngừng làm bất cứ điều gì để đạt mục đích.

Bối cảnh : 20 năm trước, Kim Linh theo Tam Hảo và mẹ của cô ấy vào cung làm cung nữ. Sau khi chứng kiến mẹ của Tam Hảo bị đánh đập đến chết do dính líu đến chuyện " phụng hoàng rỉ máu ". Kim Linh nhận ra là sống trong cung điện này cũng giống như bước trên miếng băng mõng. Cô ấy hiểu rằng cô ấy phải sống giả vờ để tồn tại. Trong hoàng cung chỉ có Tam Hảo mới xứng đáng làm bạn của cô.

Được sắp xếp làm việc với Tam Hảo ở khu trang sức, Kim Linh đã dạy cho Tam Hảo nhiều kỹ năng trong suốt một năm qua. Thật bất ngờ, Tam Hảo lại có được ấn tượng tốt với Thái Hậu và đồng thời đã lấy đi ánh đèn chói sáng của Kim Linh. Cảm giác ghen tị bắt đầu ăn dần tình bạn của họ. Sau đó, Kim Linh lợi dụng mối quan hệ tình bạn của Tam Hảo và Lý Di để lên làm phi tử. Nhân cách của cô đã bắt đầu thay đổi và cô sẽ loại trừ bất cứ ai đe dọa bí trí của mình.

quanhenv.jpg
 
lâu rồi ko xem phim cổ trang của TVB , mà ko biết ngoại cảnh có khá hơn ko nhỉ cứ nhớ đến cái hồi xem mấy bộ thời 90 là lại hãi :))
 
Phim cổ trang TVB không thể đòi ngoai cảnh như phim TQ được :-j, chủ yếu nội dung và diễn xuất của diễn viên thôi :-j.
 
Một bộ phim khủng đáng để xem,toàn diễn viên hay không...mà sao Dương Di lại đóng vai ác thế ta ^^.Thích Dương Di và cả Xa Thị Mạn
 
xem cái trainer thì tớ thấy cũng bt` mang tiếng là thời đường mà thấy trang phục của nữ diễn viên ko có gì là hở hang cả ( phải chăng tớ xem phim TQ bị nhiễm 8-} ) còn nam diễn viên thì thấy vẫn cái kiểu úp tóc giả lên đầu có lẽ ko có gì phá cách cả :D
 
Chờ phim ra xem nội dung và diễn xuất đi bạn ơi, phim HK đừng so sánh với phim TQ ở chỗ phục trang và nhan sắc vì nó chênh lệch lắm, nói chung ai đã xem phim HK lâu năm thì đều chú trọng nội dung phim và diễn xuất thôi.
 
cổ trang tvb xem ko thích bằng trung quốc
 
trang phục có gì đâu bạn mình thấy nhiều phim về thời đường cũng kiểu trang phục này mà, lại 1 phim nói về cuộc chiến trong cung 8-}
 
Mình lại thấy phim cổ trang của TVB xem hay hơn TQ nhiều, nội dung cũng thấy thích hơn nữa.
 
CUNG TÂM KẾ
(BEYOND THE REALM OF CONSCIENCE)

Số tập: 33 x 45 phút
THỜI GIAN PHÁT HÀNH DỰ KIẾN: ĐẦU THÁNG 12/2009



Diễn viên:
Dương Di (vai Diêu Kim Linh)


Xa Thi Mạn (vai Lưu Tam Hảo)


Trần Hào (vai Lý Di)


Trịnh Gia Dĩnh (vai Cao Hiển Dương)


Mễ Tuyết (vai Chung Tuyết Hà)


Quan Cúc Anh (vai Nguyễn Thúy Vân)


Tạ Tuyết Tâm (vai Hoàng Thái Hậu)


Huệ Anh Hồng (vai Đàm Diễm Thường)


Lữ San (vai Hồ Tố Ân)


Lý Quốc Lân (vai Mã Nguyên Chí)


Trình Khả Vi (vai Thái Trọng Bình)


Lý Thi Vận (vai Vạn Bảo Hiền)


Tiêu Chính Nam (vai Lý Triền)


Tào Mẫn Lợi (vai Hà Thu Tuệ)


Hàn Mã Lợi (vai Trịnh Thái Phi)


Trần Tự Dao (vai Tiền Phi Yến)


Diệp Thúy Thúy (vai Vương Quý Phi)


Thái Kỳ Tuấn (vai Bố Tiểu Thuận)


Trương Quốc Cường (vai Vạn Kiếm Phong)


Tưởng Chí Quang (vai Bố Cá Tường)




MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG PHIM
























 
Bạn nói cũng đúng giờ phim này Tiếng Hoa ra 12 tập ạ phải chờ ra hết nó mới làm USLT luôn phải chờ vậy thì nên xem tạm thôi
 
sắp tới có tập 25 rồi, cuối phim tập 24 giới thiệu hồi hộp ghê :x
 
Yêu Xa Thi Mạn:x Mặc dù bây giờ trông hơi già hơn xưa rồi.
Ơ thế các cậu xem ở đâu,có sub siếc thuyết minh gì ko? Bọn VCTV nó cắt TVB từ cái đời nào rồi:((
 
Phim đã được phát hành trọn bộ vào ngày hôm qua.
 
ap_20091202063243456.jpg


Trung tâm quyền lực cao nhất của tổng quản nội vụ hậu cung đời Đường chính là Cục Thượng Cung, thống lãnh 4 phòng: Ti Trân Phòng (lo chuyện trang sức), Ti Chế Phòng (phục sức). Ti Thiện Phòng (ẩm thực) và Ti Thiết Phòng (bày biện).

Lưu Tam Hảo (Xa Thi Mạn đóng) và Diêu Kim Linh (Dương Di đóng) từ nhỏ đã được đưa vào cung làm nô tì học việc. Cả hai đều thông minh lanh lợi, đặc biệt là Tam Hảo, tính tình hiền hậu, được Ti Trân Ngẫn Thúy Vân (Quan Cúc Anh đóng) và Ti Chế Chung Tuyết Hà (Mễ Tuyết đóng) hết mực yêu thương, ai cũng muốn thu nhận cô. Cuối cùng, Tam Hảo trở thành nguyên nhân khiến hai người họ tranh giành kịch liệt.

Tam Hảo luôn tuân theo di huấn của mẹ “làm việc tốt, nói lời hay, có lòng thiện”, sống chân thành lương thiện giữa chốn thâm cung tranh giành đấu đá khốc liệt. Ngược lại với Tam Hảo, Kim Linh lại là người tự tư tự lợi, vì muốn trở thành phi tần, sẵn sàng bất chấp thủ đoạn. Tam Hảo vốn có tình cảm với tiến sĩ Cao Hiển Dương (Trịnh Gia Dĩnh đóng). Tuy nhiên, khi biết người hoàng đế Lý Di (Trần Hào đóng) yêu thương nhất chính là Tam Hảo, Kim Linh nảy lòng đố kỵ, vì muốn bảo vệ ngôi vị hoàng phi, sẵn sàng vu oan Tam Hảo giết hại thái hậu, nhằm đẩy cô vào chỗ chết… Thế nhưng, mưu kế thâm sâu cỡ nào, cũng sẽ có lúc tính sai, thủ đoạn tàn bạo cỡ nào, cũng sẽ có chỗ sơ hở…
 
Link MF từ tập 1 tới tập 16, dung lượng 450-500 MB/tập, xem vui:

 
@tamaki: Thanks bạn!
Nhân tiện cho hỏi có link các tập còn lại chưa bạn? Dù bản US và bản English sub có đủ rồi nhưng mình vẫn thích FFVN. :)
 
Mình lại thấy phim cổ trang của TVB xem hay hơn TQ nhiều, nội dung cũng thấy thích hơn nữa.

mình đồng ý với bạn, mình thấy phim cổ trang của TVB đều hay hơn TQ, mặc dù ngoại cảnh thì khó có thể đẹp bằng nhưng diễn viên thì ko hề thua kém cả về khả năng diễn xuất lẫn ngoại hình, tạo hình và trang phục thì cũng đâu hề kém cạnh j,nội dung phim cổ trang TVB cũng rất hay và hấp dẫn,tạo các tình huống rất hay. Nói thật mình ko thix xem phim cổ trang TQ vì nội dung quá dài, mỗi lần xem mình đều cảm thấy rất chán.
 
Back
Top