Cuộc chiến HB va EF

Rạ em nhát như cáy mà em xúc của con Kua nó mới hơn 70 vạn quân trong đó 30 vạn trong cái Đô thành có thằng nó Ngoại Quan nữa đấy anh ạ , nó hâm lên cho QUân đi lùng sục hòng đòi tỉn Lữ Bố Tướng Quân của nAkA thì ôi thôi một hít đi 7,2 vạn quân lịch sử lại còn to mồm à =)). Có cần gửi lại chiến báo không trong nAkA em còn Niu đó con Kua bò ngang ạ =))

Đọc thì dốt nát mà lại còn bày đặt lý luận , để anh nói cho mà nghe nhé. Anh mài chưa nhắc một câu nào là bên Brother phải chuyển sang Hòa bình vì bị bắt buộc , khi hckt pm với Aponium là chuyển sang hòa Bình thì Diệt Thần đã rút không đánh nữa và bên LB Ngụy cũng có lớn tiếng với Hòa Bình bao giờ đâu. Có như cái loại bắt nạt được người yếu hơn mình thì to còi ra đâu nhờ , Thiên Kỳ vừa định mang quân sang thì đã vội mua acc Lệ Huyền để phòng bị rồi hô hô , không biết cái loại nào ngày xưa cứ chửi Aponium mua nhiều acc ý không biết , không biết nhục mà còn lên te te , Suy nghĩ và trả lời anh đê nhé không thì cái câu thiểu năng ám vào đúng chú đấy =))
Ối ... vẫn còn vác cái mặt nhục lên đây nói chuyện à ????

Thế tìm khắp trong LB đã đc cái CB nào, gọi là giết đc của iEm 1 con tướng nào không ???

Không có thì ôm theo cái LB huyền mộng của Pák ... Pắng đê !!!!


à ... còn quan tâm sao iEm nghĩ LV à???

iEm đánh chán quá ... cả cái LB mà Pák gọi To bự gì gì đấy ... iEm đập như ngóe hoài ... , muốn ký đầu chú nào ... là chú đấy chim cút ngay ...

1 mình quơ gậy rừng hoang ...mà cả cái LB bự chẳng đụng đc cộng lông chân của iEm ... nên chán quá,... nghĩ ... là vừa ...

Đánh ... đến chán ... 1 mình iEm rape thôi ... mà cả LB Chim cút tứ phương ... giờ lên đây ca hót gì nữa vậy ta???

Ài ...
 
Rạ em nhát như cáy mà em xúc của con Kua nó mới hơn 70 vạn quân trong đó 30 vạn trong cái Đô thành có thằng nó Ngoại Quan nữa đấy anh ạ , nó hâm lên cho QUân đi lùng sục hòng đòi tỉn Lữ Bố Tướng Quân của nAkA thì ôi thôi một hít đi 7,2 vạn quân lịch sử lại còn to mồm à =)). Có cần gửi lại chiến báo không trong nAkA em còn Niu đó con Kua bò ngang ạ =))

Đọc thì dốt nát mà lại còn bày đặt lý luận , để anh nói cho mà nghe nhé. Anh mài chưa nhắc một câu nào là bên Brother phải chuyển sang Hòa bình vì bị bắt buộc , khi hckt pm với Aponium là chuyển sang hòa Bình thì Diệt Thần đã rút không đánh nữa và bên LB Ngụy cũng có lớn tiếng với Hòa Bình bao giờ đâu. Có như cái loại bắt nạt được người yếu hơn mình thì to còi ra đâu nhờ , Thiên Kỳ vừa định mang quân sang thì đã vội mua acc Lệ Huyền để phòng bị rồi hô hô , không biết cái loại nào ngày xưa cứ chửi Aponium mua nhiều acc ý không biết , không biết nhục mà còn lên te te , Suy nghĩ và trả lời anh đê nhé không thì cái câu thiểu năng ám vào đúng chú đấy =))

Hễ có pác này vào là chửi nhau=((=((=(( Vãi chưởng[-X[-X[-X
 
Ối ... vẫn còn vác cái mặt nhục lên đây nói chuyện à ????

Thế tìm khắp trong LB đã đc cái CB nào, gọi là giết đc của iEm 1 con tướng nào không ???

Không có thì ôm theo cái LB huyền mộng của Pák ... Pắng đê !!!!


à ... còn quan tâm sao iEm nghĩ LV à???

iEm đánh chán quá ... cả cái LB mà Pák gọi To bự gì gì đấy ... iEm đập như ngóe hoài ... , muốn ký đầu chú nào ... là chú đấy chim cút ngay ...

1 mình quơ gậy rừng hoang ...mà cả cái LB bự chẳng đụng đc cộng lông chân của iEm ... nên chán quá,... nghĩ ... là vừa ...

Đánh ... đến chán ... 1 mình iEm rape thôi ... mà cả LB Chim cút tứ phương ... giờ lên đây ca hót gì nữa vậy ta???

Ài ...

Hô hô ai phải nhục nhờ , cái loại bỏ anh em đi giữa lúc khó khăn mời là dạng nhục nhã chứ nhỉ =)), tớ nói có đúng không câu em bị Ngọng nghếu =))

Sao ngày xưa anh thấy có trận hai thằng Hoành Tráng phi vào nhà của Lưu Bị với Triệu Tông trong đó có 1tr quân thôi mà hai thằng lại kim thiền đi vậy =)) Siêu nhân cơ mà. Mà anh hỏi cái , sao đang lùa người ta ghê thế mà lại lánh khởi hết về rồi bán acc vậy hô hô

Hỏi lại câu nữa sao lúc đó anh hùng mà lại phải bán acc vậy ??? câu này hỏi lâu lắm rồi mà không được ai trả lời , hay bị ngọng đúng câu đó nhờ =)) hài thật đấy , xưa đến nay mình chỉ nghĩ là ngọng thì lắp từng chữ chứ đâu có nghĩ ngọng mà lại không trả lời được 1 câu hỏi =)). Bán ngay lúc rầu xôi Nửa bỏng mới hèn hạ chứ =)).
.
___________Auto Merge________________

.
Hễ có pác này vào là chửi nhau=((=((=(( Vãi chưởng[-X[-X[-X

Chẹp sự thật nói ra luôn mất lòng mà ;))
 
Mấy pác dùng lời lẽ đẹp đẽ hơn được không?=((Chứ chửi nhau kiểu này chói tai quá=((=((=((Quan trọng là post chiến báo lên anh em học hỏi đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee:P:P:P
 
Hô hô ai phải nhục nhờ , cái loại bỏ anh em đi giữa lúc khó khăn mời là dạng nhục nhã chứ nhỉ =)), tớ nói có đúng không câu em bị Ngọng nghếu =))

Sao ngày xưa anh thấy có trận hai thằng Hoành Tráng phi vào nhà của Lưu Bị với Triệu Tông trong đó có 1tr quân thôi mà hai thằng lại kim thiền đi vậy =)) Siêu nhân cơ mà.

Hỏi lại câu nữa sao lúc đó anh hùng mà lại phải bán acc vậy ??? câu này hỏi lâu lắm rồi mà không được ai trả lời , hay bị ngọng đúng câu đó nhờ =)) hài thật đấy , xưa đến nay mình chỉ nghĩ là ngọng thì lắp từng chữ chứ đâu có nghĩ ngọng mà lại không trả lời được 1 câu hỏi =)). Bán ngay lúc rầu xôi Nửa bỏng mới hèn hạ chứ =)).
.
___________Auto Merge________________

.


Chẹp sự thật nói ra luôn mất lòng mà ;))

Anh Hùng đấy thôi ....

Đập cái LB cùi bắp mấy trăm Vạn quân chết lên , chết xuống ... mà cộng lông chân của iEm chẳng ai làm gì đc .... chạy trốn loăng quăng tứ phương
Nên chán phải nghĩ thôi ...

Dạng như thế không có tính đối kháng, chỉ giết, chứ chẳng ai giết gì đc iEm cả ... nên thôi , tha cho các Pák đấy thôi ... hô hô

http://linhvuong.zooz.vn/news/bfekdgf/tin-tuc/chien-truong-lich-su/nguy-xuat-the-quan-do-chia-chan-vac-u-chau-binh-bien.htm
Link kiểm chứng từ Trang Chủ nhá ...
Việc nhỏ thôi , nhưng mà nói thật nà ... cái nhỏ nhưng lại là chứng cứ quan trọng nhất ...

Nó lưu hoài ngàn năm cùng LV này đấy Cưng ạ ...

Đại tướng BossN GVN cùng với hung nô phiêu kỵ của mình đã lập nên kỳ công, tìm diệt hơn 100 vạn quân đôi phương, cứ thấy bóng Trưong Tinh Thái ở đâu là quân Ngụy rên xiết vì sợ hãi, quăng hết khí giới mà bỏ chạy.

Hô hô .... Nhục Nhục ....=))=))=))


Í mà sao rồi , lần này lại hỏi sao iEm chán quá nghĩ, mà hôk đưa ra cái gọi là iEm sợ LB Ngụy gì ra nói nữa ?????

Chẹp đợi Liên Bang Ngụy nghỉ hết rồi mới thấy BossN vào ngọng nga ngọc nghếu , viết chữ viết nghĩa mà cứ ồm ộp oàm oạp ra ý. ....

Lời nói còn rành rành đây nhá ...

iEm trã lời .... http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12420963&postcount=595 ở đây nhá ....

Nếu có bí quá làm liều ... Cững đừng dựng chuyện nói xàm láp ...
Tự vẽ mặt tô son ... bôi tro trét trấu lên bãn thân như thế nữa nghe hôk ...

ở đây toàn người lớn nói chuyện .... đừng có dựng chuyện nói xàm nữa nghe hôk ????

Đánh đòn vào đít đó nghe hôk ????

Hô hô ....

Xàm !!!!



----

Thôi iEm đi ngũ đây ... nói chuyện với dạng Tinh Thần AQ như Pák chán quá ....
Toàn nói khí ... giọng gió Tây Bắc ... chẳng tí cân lượng nào
 
đây là topic cuộc chiến HB vs EF chứ đâu phải chỗ cho bác naka và bác bossN cãi nhau ôn lại kỷ niệm xưa . Em đề nghị 2 bác sang kỳ sơn tạo acc mới sau 1 tuần bem nhau xem thế nào :D .

@ naka : thông tin ở đâu ra là GVN mua acc lệ huyền vậy :D .
vụ này là liên bang NGÔ nguy hiểm đây :| . giaphong đang đánh nhau với HS , EF vs hòa bình thấy toàn chết quân , lương sơn vs SF cũng đang thiệt hại không phải là nhỏ . giờ thêm acc lệ huyền vào GVN thì =((
 
@JT: Đàn ông với nhau, đánh thì đánh, cứ lên đây post bài làm gì \m/
 
Chỉnh sửa cuối:
em sợ anh nAkA quá cơ,em vừa chiến với Apo xong cả 2 đều chết gần hết quân xong anh nhảy vào cắn đc ít quân farm Man mà tưởng mình Hổ Báo,sao lúc trước thì trốn như chó thế,bây h lại lên đây sủa.em hỏi nhỏ anh câu này nhé cả cái đợt đánh với HS anh đánh đc trận nào ra hồn ko hay toàn trốn trong thành gặm xương thế,bây h bán ac chưa thì cũng chẳng biết,còn cảm thấy thích thì cả bọn EF xuống đây hay ở đâu thì e qua??? .MC HMH tuyên chiến với cả LB GVN thế mà mới bị quay cho 1 tí đã chuyển HB thế thì đến bao h mới qua Vân Nam đc=))
 
Hô hô ai phải nhục nhờ , cái loại bỏ anh em đi giữa lúc khó khăn mời là dạng nhục nhã chứ nhỉ =)), tớ nói có đúng không câu em bị Ngọng nghếu =))

Sao ngày xưa anh thấy có trận hai thằng Hoành Tráng phi vào nhà của Lưu Bị với Triệu Tông trong đó có 1tr quân thôi mà hai thằng lại kim thiền đi vậy =)) Siêu nhân cơ mà. Mà anh hỏi cái , sao đang lùa người ta ghê thế mà lại lánh khởi hết về rồi bán acc vậy hô hô

Hỏi lại câu nữa sao lúc đó anh hùng mà lại phải bán acc vậy ??? câu này hỏi lâu lắm rồi mà không được ai trả lời , hay bị ngọng đúng câu đó nhờ =)) hài thật đấy , xưa đến nay mình chỉ nghĩ là ngọng thì lắp từng chữ chứ đâu có nghĩ ngọng mà lại không trả lời được 1 câu hỏi =)). Bán ngay lúc rầu xôi Nửa bỏng mới hèn hạ chứ =)).
.
___________Auto Merge________________

.


Chẹp sự thật nói ra luôn mất lòng mà ;))

đính chính cho A4, bán acc khi chiến tranh kết thúc rồi, và em chẳng thấy lúc nào khi chiến với Ngụy xứng đáng gọi là dầu sôi lửa bỏng cả =)) =))
Ps; nghỉ mát 2 ngày về mà vẫn thấy chiến trường tẻ nhạt :|
anh em HB cố lên ^^
 
em sợ anh nAkA quá cơ,em vừa chiến với Apo xong cả 2 đều chết gần hết quân xong anh nhảy vào cắn đc ít quân farm Man mà tưởng mình Hổ Báo,sao lúc trước thì trốn như chó thế,bây h lại lên đây sủa.em hỏi nhỏ anh câu này nhé cả cái đợt đánh với HS anh đánh đc trận nào ra hồn ko hay toàn trốn trong thành gặm xương thế,bây h bán ac chưa thì cũng chẳng biết,còn cảm thấy thích thì cả bọn EF xuống đây hay ở đâu thì e qua??? .MC HMH tuyên chiến với cả LB GVN thế mà mới bị quay cho 1 tí đã chuyển HB thế thì đến bao h mới qua Vân Nam đc=))

Sợ chứ sao lại không sợ hô hô , Quân anh Farm Man tộc mà sao dùng cả Đằng Du với Hung Nô cơ à ;)) em rất bái phục cái đó ;)) ngày đó em chưa có Hung Nô Piêu kỵ mà về nhà mình thấy nhiều quá là nhiều hơi ngỡ ngàng quá ;)) hóa ra là đội farm man tộc =)) Sướng thế cơ chứ. Có thằng Điên chết quân trong Đô THành còn về biên chết thêm 4 đạo điên cuồng lùng sục cuối cùng lại đi thêm 4 đạo nữa ;)) bây giờ định cả vú lấp miệng em à ;))

Vào Forrums Gamevn có khác, 1 thằng nói không được thì lôi cả họ vào xa luân chiến , ngày xưa không trả lời được đánh trống lảng bây giờ vác ra lý luận để không ai kiểm chức được.

@ Ma_thuat : ơ ngày đó kết thúc chiến tranh rồi cơ à =)). Mayuri & HungBa1 còn bao nhiêu quân úp được hết đạo này đến đạo khác , rồi tự nhiên thấy cả lũ rao acc , hóa ra là chiến thắng ở đó , chẳng biết cái đó có gọi là AQ không nhở , Chiến Dịch Tẩy Huyết U Châu TiểuLinhLinh nhắn tin dọa mình sẽ san phẳng nhà cho nghỉ chơi luôn ;)). Kết Quả ??? Thử đừng bán acc xem , chơi tiếp xem xem lúc đó nó thế nào , sao phải bán acc ;)) bây giờ lại còn lên thanh minh giải thích ;))

;)) Kết Quả đê =))
 
kết quả là LB ngụy h chả làm đc gì ai nữa , chỉ lên 4rum làm gió chứ chữ ngụy nó chả còn tí giá trị nào :|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|
 
Kết quả giờ chỉ còn là LM chém gió =))

Farm Man mang cả Đằng Du lẫn Hung Nô thì có gì là lạ đâu =)) Tư với MT lúc trước farm như thế ầm ầm mà =))

Bận ko chơi được, chán thì nghỉ thôi chứ sao. Ko theo được kiểu chơi Miễn chiến truyền kỳ của Ngụy ;))
 
Sợ chứ sao lại không sợ hô hô , Quân anh Farm Man tộc mà sao dùng cả Đằng Du với Hung Nô cơ à ;)) em rất bái phục cái đó ;)) ngày đó em chưa có Hung Nô Piêu kỵ mà về nhà mình thấy nhiều quá là nhiều hơi ngỡ ngàng quá ;)) hóa ra là đội farm man tộc =)) Sướng thế cơ chứ. Có thằng Điên chết quân trong Đô THành còn về biên chết thêm 4 đạo điên cuồng lùng sục cuối cùng lại đi thêm 4 đạo nữa ;)) bây giờ định cả vú lấp miệng em à ;))

Vào Forrums Gamevn có khác, 1 thằng nói không được thì lôi cả họ vào xa luân chiến , ngày xưa không trả lời được đánh trống lảng bây giờ vác ra lý luận để không ai kiểm chức được.

@ Ma_thuat : ơ ngày đó kết thúc chiến tranh rồi cơ à =)). Mayuri & HungBa1 còn bao nhiêu quân úp được hết đạo này đến đạo khác , rồi tự nhiên thấy cả lũ rao acc , hóa ra là chiến thắng ở đó , chẳng biết cái đó có gọi là AQ không nhở , Chiến Dịch Tẩy Huyết U Châu TiểuLinhLinh nhắn tin dọa mình sẽ san phẳng nhà cho nghỉ chơi luôn ;)). Kết Quả ??? Thử đừng bán acc xem , chơi tiếp xem xem lúc đó nó thế nào , sao phải bán acc ;)) bây giờ lại còn lên thanh minh giải thích ;))

;)) Kết Quả đê =))

bị đánh cho cút khỏi QD thì ko có tư cách sủa cả chú lẫn apo đều thế thôi , cái trình chú chỉ như con tép thôi cầm lắm acc khủng mà ko = con con gà . Anh nói cho các chú nhục 1 câu là dhd kị binh hồi đánh nhau với các chú chỉ là 20 10 10 24 thôi, Tp ML 15 TL 27 . THế mà để anh bem chết ko biết bao thằng thế đã thấy nhục chưa . Còn cái CB hồi đánh đô thành anh chú khỏi phải khoe . = tướng = quân combo khắc bị anh bem cho mỗi hiệp 4v mà bem được anh có 2v . Được thằng lữ bố vào anh ko để ý , trận đấy TST với TS của anh đóng băng anh *** vào được thôi , xong rồi Lữ bố chạy như con vịt chui rúc như dog để ko bị bem chết còn sủa cái gì . Éo dám ló mặt ra ngoài mà cũng đủ tư cách sủa ah . Mà cái vấn đề này anh nói với chú từ lúc nào rồi cơ mà , chú thik vác bánh xe lịch sử ra đè ai vậy , trình chú đối với anh kiểu như 1 con tép thôi . Tự cho là dhd khủng control pro ah vkl [-X
 
các bác cãi nhau dữ quá , mới 1 đêm thức dậy vô phải lật thêm 2 trang rồi

thôi thì relax bằng vài cái chiến báo cảnh sát bắt cướp vậy

batdemon.jpg


bataikon.jpg


Batminhquan.jpg


ở tiền phương công nhận lực lượng quấy nhiễu của EF đông kinh khủng , hết người này tới người khác thay nhau bắn phá vào 2 thành của htkc và user phù xuống, trước đây là sunkid, justakid, T-empty, sau khi loại đc 3 người này thì một số người khác xông tới ngay: _DEMON_, minh quan, aikon

còn ở phía Nam dương thì bác amtri ngay đêm quấy nhiễu mấy cái thành của bên HB phía đó, và tối qua bác ấy đã bị cảnh sát BF bắt khi đang đem 30k xe định đập nhà BF

BFbatamtri.jpg



qua trận chiến với EF lần này ,dù ở phía đối địch nhưng tôi vấn rất ngưỡng mộ sự đoàn kết của EF , ngưỡng mộ bác HMH, bác ấy chiến hết mình, dù có chết bao nhiêu quân, bao nhiêu nhà nát đi chăng nữa , dù thiếu kinh nghiệm điều binh,... có lẽ qua trận chiên bác ấy sẽ học được khá nhiều kinh nghiệm + kỹ thuật chiến đấu.
-thứ 2 là Yến Yến, ước tính bác này cũng nướng khoảng 150v quân + chết tướng > 10 lần , nhưng vẫn quyết sát cánh cùng bác HMH.

Còn bác Lyha - hình như là Phó minh chủ- bác này thì đem quân lên đánh đc 1 trận hồi đầu -> lên 4rum bên EF tự sướng phát rồ, giờ lặn mất tăm luôn :|

Phóng viên tập sự của Hòa Bình
tạm đình chỉ công tác 1 tuần lo công việc
 
Tên là MãTôn thân mật không gọi là Ngựa thì gọi là gì, họ đánh nhau nhiều thân thiết rồi gọi tên cúng cơm là đúng quá rồi còn gi.
Nhà ông JT kia ăn nói đúng là cũng khệng thật đấy, nhưng nhìn đoạn thư từ kia thì thấy chú ngựa hình như ko ăn được JT, chỉ hội đồng theo đóm ăn thì tư cách gì mà cũng bày đặt thư từ điều kiện ra vẻ hổ báo cáo chồn. Nó chả khinh cho là đúng. Sao lúc mấy người bên Ngụy xuống đánh Brother không để chú Ngựa này cùng 3, 4 người mà chú ấy nói ra mà tiếp đón đi ;)).
Nói gì thì nói có 2 đại bàng quần bác Hồ Ngọc Hà thôi mà bác ấy đã mệt lử sắp phải hòa bình tiếp sức đến nơi. Thế mà vẫn 2 bác đó đi kèm theo một đội hình ngựa ngủng quây vào đấm đá thằng bé túi bụi, thế mà chú JT kia có hãi mà chuyển về hòa bình đâu, ăn nói còn rất đanh thép gãy gọn. Khí phách hiên ngang như thế là quá đáng nể rồi.
Không phải cứ muốn tận diệt là được đâu mà bảo đòi đánh cho hết ngóc lên luôn nhé. Nó chỉ cần chuyển về hòa bình thôi thì chả ai động được vào đâu. Có muốn cù nhây với nó cũng chả được nữa là :)).

Pác có hiểu chuyện ko vậy?

Nói chính xác thì thằng đánh JT đầu tiên là tôi này,darka đó nhớ ko JT ;;) sau đó offline ôn thi ĐH nên bị bạn JT nện vỡ mặt,bay gần hết DHD,Mã Tôn là bạn thân của tôi,thành nằm ngay cạnh nhà tôi sao lại ko giúp,có điều hồi ấy(cỡ tháng 2-tháng 3) tôi và JT DV UD xấp xỉ nhau,Mã Tôn thì mới chơi,chưa bằng một nửa của tôi thì đánh thế nào lại đc,MC htkc03 vs Anh_Thanh xem chiến báo thấy thua dữ dội quá mới đem quân xuống giúp,còn sau này vì sao lại chuyển sang war LM giữa HB và TLH thì tôi ko rõ,lúc đó bận ôn thi nên 1 tuần lên net có 2-3 lần,cũng ko liên lạc gì nhiều.
Còn pác nói một đám quây thằng bé thì lố đấy,pác tưởng bên TLH người ta ko biết trả đũa sao?Có điều sau này JT bị kick LM hay tự out thì ko rõ,ko còn người giúp nên mới 1 mình chống mafia vậy thôi.
Sao lúc mấy người bên Ngụy xuống đánh Brother không để chú Ngựa này cùng 3, 4 người mà chú ấy nói ra mà tiếp đón đi

HB lúc ấy chỉ là LM hạng trung,Ngụy là LM lớn,tướng xịn tiền nhiều,tránh được cái nào hay cái đó chứ.
 
bị đánh cho cút khỏi QD thì ko có tư cách sủa cả chú lẫn apo đều thế thôi , cái trình chú chỉ như con tép thôi cầm lắm acc khủng mà ko = con con gà . Anh nói cho các chú nhục 1 câu là dhd kị binh hồi đánh nhau với các chú chỉ là 20 10 10 24 thôi, Tp ML 15 TL 27 . THế mà để anh bem chết ko biết bao thằng thế đã thấy nhục chưa . Còn cái CB hồi đánh đô thành anh chú khỏi phải khoe . = tướng = quân combo khắc bị anh bem cho mỗi hiệp 4v mà bem được anh có 2v . Được thằng lữ bố vào anh ko để ý , trận đấy TST với TS của anh đóng băng anh *** vào được thôi , xong rồi Lữ bố chạy như con vịt chui rúc như dog để ko bị bem chết còn sủa cái gì . Éo dám ló mặt ra ngoài mà cũng đủ tư cách sủa ah . Mà cái vấn đề này anh nói với chú từ lúc nào rồi cơ mà , chú thik vác bánh xe lịch sử ra đè ai vậy , trình chú đối với anh kiểu như 1 con tép thôi . Tự cho là dhd khủng control pro ah vkl [-X

Ối một đàn vào sủa kìa =)) động chạm đến quá khứ đau thương có khác nhờ , Chú Em Phong Nhi có cần xem lại chiến báo không nhờ , hiệp 1 chú 4 tướng anh 3 tướng hiệp sau Lữ Bố mới vào. Mà anh bảo cho chú nghe nhé , Đằng Du với Hung Nô đi đánh Xích Nhật với Thần Diên lắp ngựa vào ;;) đụng vào xạ ảnh nó bắn rách mồm rồi , mồm to hẳn lên nên mới lên hò hét kinh thế .

Chú bảo anh Kút khỏi Quan Độ rồi ;)) có khối thằng kút rồi mà còn vào ăng ẳng ra đó thôi , mà nó còn kêu ồm ộp oàn oạp đó ;)) chữ không ra chữ mà nghĩa chẳng ra nghĩa.

So ry các bác Hòa Bình em chỉ xin một bài này nữa thôi nhường chỗ lại cho anh em , phang thêm vài bài nữa khéo thêm một đàn nữa vào thì mệt lắm ;))
 
các bác cãi nhau dữ quá , mới 1 đêm thức dậy vô phải lật thêm 2 trang rồi

thôi thì relax bằng vài cái chiến báo cảnh sát bắt cướp vậy

batdemon.jpg


bataikon.jpg


Batminhquan.jpg


ở tiền phương công nhận lực lượng quấy nhiễu của EF đông kinh khủng , hết người này tới người khác thay nhau bắn phá vào 2 thành của htkc và user phù xuống, trước đây là sunkid, justakid, T-empty, sau khi loại đc 3 người này thì một số người khác xông tới ngay: _DEMON_, minh quan, aikon

còn ở phía Nam dương thì bác amtri ngay đêm quấy nhiễu mấy cái thành của bên HB phía đó, và tối qua bác ấy đã bị cảnh sát BF bắt khi đang đem 30k xe định đập nhà BF

BFbatamtri.jpg



qua trận chiến với EF lần này ,dù ở phía đối địch nhưng tôi vấn rất ngưỡng mộ sự đoàn kết của EF , ngưỡng mộ bác HMH, bác ấy chiến hết mình, dù có chết bao nhiêu quân, bao nhiêu nhà nát đi chăng nữa , dù thiếu kinh nghiệm điều binh,... có lẽ qua trận chiên bác ấy sẽ học được khá nhiều kinh nghiệm + kỹ thuật chiến đấu.
-thứ 2 là Yến Yến, ước tính bác này cũng nướng khoảng 150v quân + chết tướng > 10 lần , nhưng vẫn quyết sát cánh cùng bác HMH.

Còn bác Lyha - hình như là Phó minh chủ- bác này thì đem quân lên đánh đc 1 trận hồi đầu -> lên 4rum bên EF tự sướng phát rồ, giờ lặn mất tăm luôn :|

Phóng viên tập sự của Hòa Bình
tạm đình chỉ công tác 1 tuần lo công việc

Mua tướng luyện quân, sản xuất quân giới với mục đích bảo vệ mình và đánh nhau là chính, tướng chết thì lại Hoa Đà, quân chết thì lại an ủi, thành bị phá thì lại xây lại, quân giới sản xuất được -> đấy là Games có vấn đề gì đâu nhỉ. Hy vọng mọi người không quá coi trọng việc thắng thua, lúc nào đánh được thì đánh, còn không thì MCB. Chỉ cái tiếc duy nhất đối với mình là trò này khoái nhất là đánh nhau thì đúng lúc bận nên control acc được ít quá, Games này đánh nhau mất thời gian dã man, lại còn phải thức khuya nữa, những ai có gia đình và đi làm rồi thì thấm thía, ảnh hưởng khá nhiều đến công việc và thời gian dành cho gia đình. Tiêu diệt 1 người cũng khó chứ không dễ, cứ MCB rồi lại MCĐL thì cả tháng cũng chả ai đánh được (đấy là nói 1 số anh em máu mê games chịu khó đầu tư để mua MCĐL), lại phải có thời gian để đi đánh nữa, có phải lúc nào cũng có thời gian đâu kể cả đối với những người nhàn rỗi nhất. Thế cho nên đánh được thì cứ đánh còn hơn đến khi nghỉ Games chưa chắc đã đánh được trận nào ra hồn còn tiếc hơn, trò chơi nào cũng thế có lúc thích thì cũng có lúc chán để tập trung vào mục đích khác, miễn là lúc chơi cảm thấy vui vẻ và có nhiều bạn bè. Chính vì thế LM mình khá đoàn kết đấy là niềm tự hào của LM mình, còn anh em thiếu kn thì va chạm với chiến trường thì sẽ học hỏi được nhanh thôi. Đây là suy nghĩ của mình ai không đồng ý thì cũng hy vọng nói năng nhẹ nhàng.
 
Mua tướng luyện quân, sản xuất quân giới với mục đích bảo vệ mình và đánh nhau là chính, tướng chết thì lại Hoa Đà, quân chết thì lại an ủi, thành bị phá thì lại xây lại, quân giới sản xuất được -> đấy là Games có vấn đề gì đâu nhỉ. Hy vọng mọi người không quá coi trọng việc thắng thua, lúc nào đánh được thì đánh, còn không thì MCB. Chỉ cái tiếc duy nhất đối với mình là trò này khoái nhất là đánh nhau thì đúng lúc bận nên control acc được ít quá, Games này đánh nhau mất thời gian dã man, lại còn phải thức khuya nữa, những ai có gia đình và đi làm rồi thì thấm thía, ảnh hưởng khá nhiều đến công việc và thời gian dành cho gia đình. Tiêu diệt 1 người cũng khó chứ không dễ, cứ MCB rồi lại MCĐL thì cả tháng cũng chả ai đánh được (đấy là nói 1 số anh em máu mê games chịu khó đầu tư để mua MCĐL), lại phải có thời gian để đi đánh nữa, có phải lúc nào cũng có thời gian đâu kể cả đối với những người nhàn rỗi nhất. Thế cho nên đánh được thì cứ đánh còn hơn đến khi nghỉ Games chưa chắc đã đánh được trận nào ra hồn còn tiếc hơn, trò chơi nào cũng thế có lúc thích thì cũng có lúc chán để tập trung vào mục đích khác, miễn là lúc chơi cảm thấy vui vẻ và có nhiều bạn bè. Chính vì thế LM mình khá đoàn kết đấy là niềm tự hào của LM mình, còn anh em thiếu kn thì va chạm với chiến trường thì sẽ học hỏi được nhanh thôi. Đây là suy nghĩ của mình ai không đồng ý thì cũng hy vọng nói năng nhẹ nhàng.
Nói nhiều thế nhỉ ... cái quá khứ đấy cứ giữ lấy mà ngối mơ. Hiện tạ chỉ biết là pak ko chịu được nhiệt quit khỏi quan độ rùi thế thôi. Pak cảm thấy tự hào về cái quá khứ ấy thì cứ giữ lấy nó mà sống việc gì phải tranh luận trên đây làm gì để rùi lại bị chém hội đồng.
Còn pak Quit khỏi Quan Độ rùi thì cũng đừng lên tiếng mình thế này mình thế nọ. Khuyên pak thật đấy ko lại lôi thêm 1 cục tức vào người cho nó mệt.
 
Nói nhiều thế nhỉ ... cái quá khứ đấy cứ giữ lấy mà ngối mơ. Hiện tạ chỉ biết là pak ko chịu được nhiệt quit khỏi quan độ rùi thế thôi. Pak cảm thấy tự hào về cái quá khứ ấy thì cứ giữ lấy nó mà sống việc gì phải tranh luận trên đây làm gì để rùi lại bị chém hội đồng.
Còn pak Quit khỏi Quan Độ rùi thì cũng đừng lên tiếng mình thế này mình thế nọ. Khuyên pak thật đấy ko lại lôi thêm 1 cục tức vào người cho nó mệt.

Hiện tại mình chưa có ý nghĩ là rút khỏi Quan Độ
 
Nói nhiều thế nhỉ ... cái quá khứ đấy cứ giữ lấy mà ngối mơ. Hiện tạ chỉ biết là pak ko chịu được nhiệt quit khỏi quan độ rùi thế thôi. Pak cảm thấy tự hào về cái quá khứ ấy thì cứ giữ lấy nó mà sống việc gì phải tranh luận trên đây làm gì để rùi lại bị chém hội đồng.
Còn pak Quit khỏi Quan Độ rùi thì cũng đừng lên tiếng mình thế này mình thế nọ. Khuyên pak thật đấy ko lại lôi thêm 1 cục tức vào người cho nó mệt.

Chắc bác reply nhầm , thực ra tôi cũng không muốn tranh cãi mà làm gì vì chẳng có gì đáng để tranh cãi cả chỉ tổ mất thời gian. Chỉ là đang nói chuyện vì bên Hòa Bình nói bên EF gà nên chỉ muốn nói rằng EF sim lâu ngày chưa trải chiến trường nên nó như thế , cứ trải nghiệm chiến tranh rồi thì sẽ biết phải làm gì sau đó .Nhưng tự nhiên có một đống xâu vào sủa đó chứ ;)) chẳng lẽ không đôi co vài câu cho nó xôm không nó lại bảo mình sợ nó :D
 
Back
Top