- Sau khi chia tay anh Bụt, em hàng ngày lang thang trên Con đường Tơ lụa của thành phố Twin. Nhưng ăn chơi mãi cũng chán tiền thì hết sạch rồi, biết làm sao đây, ăn xin thì không được, thân gái cành vàng lá ngọc ai lại đi ăn xin, cuối cùng em nghĩ ra 1 cách.
- 1 đêm tối trời nọ, em mang 2 cây club vào mỏ ở TC, em không định giết người đâu nhưng dòng đời xô đẩy, biết làm sao đây. Mang 2 cây club vào, em đập chết tất cả những ai em gặp. Em nói thì có vẻ bình thường thôi chứ vung gậy giết 1 người là lòng em đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nhưng em hết tiền rồi, biết làm sao đây. Thôi vài chục người chết để cho 1 người sống, âu cũng là phúc phận và duyên số, trời cao có mắt hãy phù hộ cho linh hồn họ được siêu thoát. Con Amen!
- Có tiền rồi, em lại lao vào ăn chơi trác táng. Cứ hàng ngày giết người kiếm tiền, có hôm em nhặt được cả viên fury normal gem, đặc biệt có hôm em nhặt được cả super dragon gem nữa. Cứ thế, thân gái dặm trường, giết người + lừa đảo em tích góp tiết kiệm mua được 1 cây super blade -5 2 soc sdg +7. Chỉnh lại point nữa, em có hơn 14.000 máu. Lúc nào em cũng cảm thấy khỏe, tràn trề sinh lực. Với sức lực hiện giờ em có thể tiếp 1 lúc 5 anh thuộc bất kỳ class nào mà không cần nghỉ.
- Lại 1 hôm nữa, trời lại trong xanh, chim lại hót véo von, chân em lại tung tăng chân sáo chạy ra cầu GC 1 chơi. Bỗng " Bụp.... Bụp.... ZDẦM...." . Đang có đánh nhau, 2 bang phái mạnh nhất đang đánh nhau ghê quá. Máu chảy nhuốm đỏ dòng sông, xác chất cao như núi, hồn ma lởn vởn khắp nơi.
- Tò mò em chen vào cố gắn xem tình hình ra sao. Thì ra 2 bang phái này không biết có chuyện gì xích mích mà đang quyết sinh tử, cả 2 bên đều đã nhuốm màu đỏ rực của máu, các đồng minh của cả 2 bên cũng đang lao vào giúp sức. Bu quanh khu vực là hàng trăm thường dân áo vải , không,phải gọi là đạo tặc mới đúng, vì bọn chúng vây xung quanh chỉ chờ ai chết rơi đồ ra là cả lũ lao vào nhặt. Thật là 1 bọn đáng ghê tởm.
- Tuy muốn tránh xa thị phi nhưng bản tình tò mò khiến em càng ngày càng đến gần trận chiến hơn. Sau 1 hồi liếc ngang liếc dọc em phát hiện ra 2 cô bé hôm trước và cả chú bé bị đánh gãy chân cũng đến, chân chú bé khỏi rồi thì phải, khinh công vù vù luôn. Mà ... :o . Ôi zdoi đất ơi. Tay chú bé đang làm gì kia???? :o . Hoảng quá em nhắm tịt mắt lại.

. Đúng là kinh thiên động địa mà. Giữa thanh thiên bạch nhật, mồm thì ngậm 1 cái bánh bao trong khi tay thì....... tay thì...... Hix em không nói được nữa, người nóng bừng rồi, mặt đỏ nữa. Chắc em bị say nắng ::( .
- 1 hồi sau, em để ý thì thấy chú bé dường như đã nuốt trôi được cái banh bao. Tham ăn đến thế là cùng, nơi đây đầy rẫy nguy hiểm mà sao không ném cái bánh bao đi còn cố nuốt. Đúng là đến chết vẫn còn tham mà.
- Tình hình này gay go quá, đúng đây lâu có ngày gặp tai họa, nhưng vẫn muốn xem, em về thành mang cây Blade theo, biết đâu gặp chuyện bắt trắc. Các cao thủ toàn hack FB, cầm 2 cái club thì có ngày chết bất dắc kỷ tử.
- Quay lại thì không còn thấy chú bé kia đâu nữa. Chắc sợ chết nên chạy rồi, đúng là nhát non mà. Con trai gì như thỏ đế, không bằng 2 cô gái kia, vẫn vô tư reo hò cổ vũ nồng nhiệt. Em mải nhìn 2 cô bé thấy họ vô tư quá mà không để ý nguy hiểm đang đến gần.
- PACK!!!!!!!!!!!!!!! Cảm giác như bị kiến cắn em quay đầu lại nhìn, 1 mũi tên rơi xuống, mất 3 máu. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn, pha lẫn ngạc nhiên và sự khiếp sợ, toàn đấu trường đang ầm ĩ bỗng nhiên im phăng phắc.
- Tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào em, cả 2 bang phái cùng đồng minh cũng vậy. Em mỉm cười, em đang đeo boot 129 super+5 -5 mà, làm gì arrow chỉ bắn mất 3 máu.
- Ngay lập tức em thấy ánh mắt khác lạ trong con mắt của 2 chủ bang, họ nhìn em bằng ánh mắt thèm thường và ham muốn. Em không ở bang phái nào hết mà. Mà không chỉ riêng họ, rất nhiều những ánh mắt tham lam đang hướng về phía em, ánh mắt mà theo sinh vật học gọi là ánh mắt của dã thú chứ không phải con người. Em biết họ muốn gì ở em. Em đang mặc robe 120+7 -5 2 socs 2 super turtoi, cap 120+7-5 2 sóc 2 super turtoi, còn lại đều +5 +6 -5 2 sdg hết. Họ muốn em đứng về phía họ.
- Chỉ trong tic tắc, 2 chủ GUild đã dùng công phu tuyệt đỉnh của họ, bay vù 1 cái đến trước mặt em. Cả 2 dùng nội lực thâm hậu để thần giao cách cảm nói chuyện với em mà không sợ bị ai nghe lén. Đúng là họ muốn em bên mình ngày hôm nay.
- Sau 1 hối giao dịch với cả 2, em phát hiện đây là 1 lũ láo toét, nhìn em như thế này mà chúng muốn có em chỉ với 100 dbs thôi sao??? Giá em rẻ mạt đến thế à? Máu nóng bốc lên đầu, nhưng cố nhẫn nhịn, em nhẹ nhàng nói:
- Thôi được rồi, em biết các anh đều muốn có được em, nhưng em sẽ chỉ theo anh nào chiến thắng trong trận chiến ngày hôm nay. Anh nào thắng trong trân chiến hôm nay em sẽ là người của anh và làm theo mọi điều anh muốn. Em không muốn theo ai bây giờ hết vì em sợ mọi người sẽ ganh tị. Muốn có được em các anh hãy chứng tỏ sức mạnh của chính mình."
- Câu nói vừa phát ra, tất cả đấu trường lại im phăng phắc, cả cây cầu cũng ngừng rung theo. Tất cả mọi người đều như đang theo đuổi suy nghĩ của mình. Em cũng đoán được họ nghĩ gì, họ nghĩ về tương lai khi họ chiến thắng và em là người của họ. Thật đáng khinh bỉ.
- Như được thổi 1 luồng gió mới, và em là luồng gió mang lại sức mạnh đó, tất cả 2 bên lại lao vào nhau chém giết, trận chiến càng đẫm máu hơn, xác chết chồng chất càng ngày càng cao, thật là 1 trận chiến kinh thiên động địa. Mà tât cả giờ đây đánh nhau không phải vì để mạnh, mà ai là người sống sót cuối cùng em đã nói sẽ đi theo người ấy. 1 lũ người ngu ngốc.
- Trạn chiến càng ngày càng khốc liệt. Em đang ngồi trên đỉnh cầu huýt sáo, bỗng... vèo, 1 cao thủ lướt qua, đó chính là chú bé em gặp hôm qua, chú đã về mặc áo giáp và lao đến , nhưng có lẽ không lường trước được trận chiến lại căng thẳng đến thế nên vừa xông vào đã bị 1 cao thủ bủa Tornado và 1 cao thủ khác cầm 2 thanh đao lao tới. Em cảm thấy hồi hộp nghĩ thầm, không biết chú có tránh được không? Và chú quay lại đây vì ai???? Vì 2 cô bé kia hay chú cũng quay lại đây vì em? Nghĩ đến đây em cảm thấy trong lòng thật bồi hồi và xao xuyến.........
Buồn ngủ quá, em chờ chú bé kia viết tiếp câu chuyện em sẽ tiếp tục theo sau. Mọi người ráng chờ nghen.
